22/03/2026
23 - 26: TRIỆT PHÁ SÒNG BÀI LỚN NHẤT LỊCH SỬ
Có những hành trình khi nhìn lại, người ta không còn nhớ chính xác mình đã bắt đầu từ đâu, chỉ nhớ rằng đã từng có một khoảng thời gian đẹp nơi có những con người cùng nhau cố gắng, cùng nhau trưởng thành và cùng nhau tạo nên điều gì đó thật đặc biệt.
Với Life’s So Drama, hành trình của Ban điều hành khóa 23 - 26 chính là một khoảng thời gian như thế. Không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ, đằng sau mỗi dự án, mỗi buổi casting, mỗi lần chạy chương trình hay mỗi đêm tổng duyệt là những áp lực, những lần sửa đi sửa lại, những buổi họp kéo dài, và cả những khoảnh khắc tưởng chừng như không thể tiếp tục. Nhưng cũng chính trong những lúc đó, chúng em thấy được rõ nhất sự kiên trì, trách nhiệm và tình yêu mà anh chị dành cho CLB.
Anh chị không chỉ là người dẫn dắt, mà còn là người luôn ở đó âm thầm đứng sau để lo toan, để giữ mọi thứ đi đúng hướng, đảm bảo rằng mỗi thành viên đều có cơ hội và kỉ niệm đáng nhớ. Tất cả chúng em đều cảm nhận được những điều anh chị để lại, không chỉ là những sự kiện thành công hay những con số ấn tượng. Đó là cách một tập thể vận hành, là tinh thần trách nhiệm, là cách yêu một CLB hết mình. Đó là những bài học mà không giáo trình nào dạy được, nhưng lại theo chúng em rất lâu về sau.
Rồi sẽ đến lúc mỗi người đi một hướng, sẽ không còn những buổi họp đông đủ, không còn những lần chạy deadline cùng nhau đến muộn, không còn những khoảnh khắc đứng sau cánh gà nhìn sân khấu sáng đèn. Nhưng những điều ấy sẽ không biến mất, chúng chỉ đơn giản trở thành một phần rất đẹp của ký ức. Đối với chúng em, anh chị không chỉ là một nhiệm kỳ đã qua, mà là những người đã mở đường, đã dẫn dắt và đã để lại một khát khao mà chúng em sẽ luôn cố gắng hướng tới.
Chặng đường của 23 - 26 có thể khép lại tại đây, nhưng những giá trị mà anh chị xây dựng chắc chắn sẽ còn được tiếp nối. Chúng em sẽ cố gắng để không chỉ giữ gìn, mà còn phát triển những gì anh chị đã bắt đầu như một cách để câu chuyện này không dừng lại.
Cảm ơn anh chị vì tất cả vì những nỗ lực mà có thể không phải ai cũng nhìn thấy, vì những lần đứng ra gánh vác khi mọi thứ trở nên khó khăn, và vì đã biến Life’s So Drama thành một nơi mà ai đi qua cũng mang theo một phần ký ức, không chỉ là một CLB, mà là một mái nhà, nơi có anh chị, có chúng em, và có cả một thanh xuân đã từng rực rỡ như thế.
______________________
Mọi thông tin xin liên hệ:
- Nguyễn Trương Gia Hưng: 0857507979
- Nguyễn Hiền Anh: 0363494392
- Trần Hà Vy: 0973661465
- Facebook: Life's So Drama
- Email: [email protected]