Nhật Kí Lạ

Nhật Kí Lạ Tôi nghĩ, đây là page hay nhất mình từng đọc. 1. Nhật Kí Lạ - Ghi chép mỗi ngày. Thế giới có gì hay, chúng tôi có cái đó. Với tiêu chí: &Ghi chép mỗi ngày.

Nhật Kí Lạ - Chặng đường 6 năm để đi tìm cảm hứng và truyền cảm hứng

Cách đây 6 năm, vào ngày 15/09/2010, Nhật Kí Lạ (http://www.facebook.com/NhatKiLa.XC) ra đời với hình hài một fanpage dành cho việc viết và up những bài đăng chia sẻ cảm xúc cùng những câu chuyện cuộc sống mà chủ nhân của những con chữ chính là Xù Coke. Có thể nói đó là cuốn nhật kí của cá nhân anh, nhưng mục đích lại là dành ch

o tất cả mọi người đọc để tìm thấy mình trong đó. Giản dị mà sâu sắc, cuồng nhiệt và đắm say, ngông nghênh nhưng không kiêu ngạo, bình yên và điên loạn, đó là sức hút rất riêng của Nhật Kí Lạ. Đốt cháy hết mình để sống với niềm đam mê viết lách, Nhật Kí Lạ đã chinh phục được đông đảo độc giả gần xa với hàng loạt các tác phẩm ở nhiều thể loại khác nhau như tản văn, truyện ngắn, bút kí, tâm sự...

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực viết lách, Nhật Kí Lạ đã thực sự bước ra khỏi khuôn khổ của một Fanpage đơn thuần và trở thành một tổ chức cộng đồng đầy tính nhân văn với các hoạt động xã hội mà đặc biệt là thiện nguyện. Các chương trình tiêu biểu đã được Nhật Kí Lạ tổ chức trong suốt 4 năm qua: &Tiếng hát từ trái tim&, &Battle Dance Cover& , Put your hands up (chơi DJ) thăm hỏi, ủng hộ trẻ em khuyết tật tại các làng trẻ ở Hà Nội và lan toả khắp 3 miền, kêu gọi ra quân giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, gây quỹ khuyến học cho trẻ em nghèo vượt khó... Cũng nhờ đó, Nhật Kí Lạ có được những người bạn đồng cảm, đồng hành, đồng cam và đồng khổ trong suốt quá trình xây dựng - phát triển. Tháng 5 - 2014, Nhật Kí Lạ đã ra mắt cuốn sách đầu tay &Có những Thế giới không thể chạm vào được& để thực hiện lời hứa làm Từ thiện, bán con chữ lấy triệu tiếng cười trẻ thơ. Đó là bước khởi đầu cho Dự án mới được ấp ủ trong nhiều năm của Nhật Kí Lạ. Ngày 15/08/2014, Nhật Kí Lạ chính thức đưa đứa con tinh thần ra ánh sáng. Đó chính là mảnh đất này: http://www.nhatkila.com. Sau 4 năm, khi đã trưởng thành và cứng cáp hơn, khi đã quy tụ được các bạn trẻ có tiềm năng và khát vọng gắn bó với cây bút, Nhật Kí Lạ tự biến mình thành một Tạp chí với nguyện vọng muốn được mang đến những thông tin nóng hổi nhất trong nhiều lĩnh vực như Văn hóa xã hội, ẩm thực, thời trang...cùng với các bài phân tích, đánh giá, lịch sử, đưa tin nóng. Bên cạnh đó, các bài viết truyền thống, những tác phẩm Văn học chân chính vẫn là điểm nhấn được quan tâm trong Tạp chí này. Nhatkila.com là nơi hội tụ của những người trẻ, nhiệt huyết, đam mê viết, dám viết và sẵn sàng làm những điều đáng làm để viết ra những điều đáng viết. 15/8/2014 đánh dấu một cột mốc quan trọng với Nhật Kí Lạ's writers group, là ngày mở đầu cho một hành trình tìm tòi, sáng tạo và cống hiến hết mình để chinh phục cả những độc giả khó tính nhất.

***
2. Thế giới có gì hay, chúng tôi có cái đó&, Nhật Kí Lạ quyết tâm trở thành Tạp chí số 1 trong lĩnh vực mình theo đuổi, với các writers xuất sắc nhất đến từ khắp nơi trên Thế giới - như những kênh thông tin hàng đầu về tính xác thực, nhạy bén, để cùng độc giả khám phá và cập nhật những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Chúng tôi hứa hẹn sẽ là những người cầm bút chân chính, không bóp méo, tô đen, cũng không điểm hồng Thế giới. Chúng tôi sẽ quay cận cảnh con người và cuộc sống để mang đến cho độc giả cái nhìn toàn cảnh về Thế giới. Nhật Kí Lạ - Chúng tôi có khả năng biến những điều bình thường trở nên không bình thường, và khiến những gì không bình thường diễn ra như một điều bình thường. Yêu, đam mê, ăn nằm và mộng du với con chữ, chúng tôi sẽ trở thành những kẻ điên loạn nhưng tỉnh táo để viết nên trang Nhật Kí của cuộc đời, lưu lại những gì đẹp nhất cho cuộc sống, tận hiến hết mình vì độc giả, tận hưởng tối đa cho chính sự thoả mãn viết nên con chữ. Nhatkila.com – Quyết tâm hướng tới vị trí số 1 trong lĩnh vực mình theo đuổi.
Điên rồ cùng chúng tôi tại: http://www.nhatkila.com

Thân ái!

"Hỏi thế gian, tình là gì?Kẻ chết dưới lưỡi dao ái tình là kẻ hèn kém,nhưng cớ sao vẫn cứ thấp hèn để được chết vì yêu?"
17/10/2019

"Hỏi thế gian, tình là gì?
Kẻ chết dưới lưỡi dao ái tình là kẻ hèn kém,
nhưng cớ sao vẫn cứ thấp hèn để được chết vì yêu?"

"Cuộc sốngcần được bình yênnhưng cuộc sống thường sóng gióvà em phải học cách tự lòng an nhiên.."
12/10/2019

"Cuộc sống
cần được bình yên
nhưng cuộc sống thường sóng gió
và em phải học cách tự lòng an nhiên.."

Không ai muốn đặt tên cho một mối quan hệ,đã lâu rồi...
09/10/2019

Không ai muốn đặt tên cho một mối quan hệ,
đã lâu rồi...

"vạt áo ai baysay lòng anhnhững ngày hèbỏng cháy..."
07/10/2019

"vạt áo ai bay
say lòng anh
những ngày hè
bỏng cháy..."

"Nơi đó" của bạn là ở đâu?
05/10/2019

"Nơi đó" của bạn là ở đâu?

"Em là cô gái nhỏ,trái tim nhát như thỏ,chỉ muốn anh là cỏ,mãi mãi thuộc về em..."
03/10/2019

"Em là cô gái nhỏ,
trái tim nhát như thỏ,
chỉ muốn anh là cỏ,
mãi mãi thuộc về em..."

Friends don't lie?
01/10/2019

Friends don't lie?

"Để đến khi anh tự nhận ra, em cần thiết với cuộc sống anh đến nhường nào thì em đã quá xa, xa đến mức anh không thể với...
30/09/2019

"Để đến khi anh tự nhận ra, em cần thiết với cuộc sống anh đến nhường nào thì em đã quá xa, xa đến mức anh không thể với tới được nữa rồi."

Trích "Độc bước với cô đơn" | Phan Bảo Ngọc

Đừng ra sức khuyên bảo một nhà văn phải biết trút bỏ nỗi buồn mà sống. Đừng răn dạy nhà báo đừng quá sân si.Đừng bảo một...
29/09/2019

Đừng ra sức khuyên bảo một nhà văn phải biết trút bỏ nỗi buồn mà sống.
Đừng răn dạy nhà báo đừng quá sân si.
Đừng bảo một nhạc sĩ không khóc nếu tình yêu rời đi.
Và đừng ngăn một người bình thường hút thuốc khi cô ta ở một mình.
Mỗi người chúng ta đều thuộc về thế giới của riêng mình, như việc của một gã nhà văn là phải buồn đến phát điên, việc của một anh nhạc sĩ là phải vùi mình đủ sâu trong những mối tình. Còn việc của một người sinh ra đã cô đơn là, lặng im hết đêm này đến đêm khác.

"Sự tổn thương đến khi chúng ta không thể cho nhau cảm nhận những nỗi đau mà người kia phải chịu."
28/09/2019

"Sự tổn thương đến khi chúng ta không thể cho nhau cảm nhận những nỗi đau mà người kia phải chịu."

"Anh từng hỏi em là giữa Tình yêu và Sự nghiệp, em chọn gì?Em bảo với anh, em chọn sự nghiệp, vì em biết kiểu gì mình cũ...
27/09/2019

"Anh từng hỏi em là giữa Tình yêu và Sự nghiệp, em chọn gì?
Em bảo với anh, em chọn sự nghiệp, vì em biết kiểu gì mình cũng sẽ thất bại trong tình yêu."

"Hôm nay, Trời mưa gió, em ngồi một xóĐợi người nào đó, có tới hay không, thì tùy."
26/09/2019

"Hôm nay,
Trời mưa gió, em ngồi một xó
Đợi người nào đó, có tới hay không, thì tùy."

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhật Kí Lạ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Nhật Kí Lạ:

Share