04/07/2026
[ON STAGE] LATIN GEN20 I RECAP SHOWCASE “MÂY ƠI, MÂY À!”
Có lẽ phải bắt đầu từ những chớm tháng 3, chúng mình đã ngồi lại và bàn về những điều sẽ diễn ra trên sân khấu tháng 6…
Nhớ những ngày ngồi họp đến khuya, giữa những ý tưởng chưa thành hình, giữa những bề bộn vẫn còn đan chặt
Bao nhiều bài hát được nghe hết lần này đến lần khác, giữa một căn phòng nhỏ, trong ánh sáng mờ từ ti vi, những đoạn nhạc lần lượt được vang lên. Giữa cái nửa sáng nửa tối ấy, âm thanh xen tiếng nói, tiếng cãi nhau, những đoạn nghỉ rồi tưởng chừng như vang vọng đến vô tận không cùng, loang ra chìm vào đêm đen vô tận
Mọi thứ cứ lần lượt được xây đắp thành hình, đôi lúc có những nút thắt, những đoạn xoắn xít tưởng chừng bất lực, giữa đường cùng ngõ cụt vẫn tồn tại một lối men
Ở cái vùng không gian tháng 3 lững thững đi ngang, mọi thứ chưa mang nhiều ý niệm, những cái nhìn mơ hồ về buổi diễn đã hình thành, xong hiện thực tháng 6 có lẽ là thứ chưa xuất hiện. Nhắm chặt mắt lại, chừa lại thật nhiều khoảng không cho tưởng tượng, ý thức trôi về những khung cảnh, chuyển động trong kịch bản vừa viết ra, dập dềnh qua từng con chữ. Tự hỏi liệu con chữ kia có thể dựng thành hình?
Bên rìa ánh đèn, những trái tim run lên từng nhịp, trong cái bóng tối của cánh gà là triền miên đấu tranh giữa nỗi sợ và sự phấn khích cùng cực của kẻ sắp được bước ra
Trong tiếng nhạc đã nghe đến sờn, giữa ánh đèn chập chùng bóng tối, từng đôi chân lả lướt theo nhịp vượt ra khỏi vùng tối
Từng vệt ánh sáng nhè nhẹ rơi trên đỉnh đầu rồi tràn xuống bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, nốt nhạc như đập vào từng mũi giày nhè nhẹ, chuyển động nối nhau không dừng lại
Tiếng nhạc cuốn đi và bước chân tiếp tục trườn theo nó, mặc cho những người nhảy muốn hay không vẫn phải tiếp tục, thứ còn lại duy nhất lúc này là sự ngự trị của âm thanh cùng chuyển động…
Mọi suy nghĩ đều tan biến
Sáng tối luân phiên, những khoảng không gian bị chia cắt thành từng mảnh nhỏ, những vùng âm thanh cũng thay nhau luân chuyển, những bước đi, những câu chuyện cứ thế trôi, mà người ta vẫn gọi đó là nghệ thuật biểu diễn…
Tồn đọng trong hồi ức tháng 5 là những bước nhảy còn chập chững, những bước chân còn đi trật tiếng nhạc, thứ lệch nhịp trở thành điều bình dị
Dần dần những động tác trở về với sự kiểm soát, những cánh tay bắt đầu tuân theo sự điều khiển mà không đi chệch hướng, những bước chân bớt xô vào nhau, cơ thể dần bồng bềnh giữa điệu nhạc lan dần loãng ra
Những giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo, ánh mắt không rời HLV rồi chuyển sang bạn nhảy, cố gắng bắt chước sao cho trùng khớp, cứ thế những hình bóng chồng đè lên nhau lớp lớp, những động tác cũng dần hoà hợp…
Có lẽ ánh sáng sân khấu là thứ gì đó thật vinh quang và lấp lánh,
còn tất cả ánh sáng còn lại phía sau là thứ gì đó còn mãi, đôi lúc về lại trong vài nỗi nhớ
Cảm ơn đại gia đình DC đã luôn kề vai sát cánh, cùng nhau đi một chặng đường thật dài để ngày hôm nay hành trình ấy thật trọn vẹn, thật đáng nhớ. Một lần được đứng trên sân khấu Showcase tháng 6, thực sự không còn gì để tiếc.
Cảm ơn những người bạn đã luôn đồng hành, những người đứng sau cánh gà lặng lẽ. Cảm ơn gia đình nhỏ Latin đã luôn ở đó… để hôm nay chúng mình có nhau, có cơ hội được nhìn lại và tự hào.
Chúng em vô cùng xúc động trước sự yêu thương của các anh chị, một sự động viên luôn thường trực ở đó, theo sát mỗi bước bọn em đi để có đôi lần vấp ngã chúng em biết mình còn điểm tựa. Cảm ơn anh chị vì lòng bao dung và yêu thương hết mực. Trên sân khấu thứ tiếp chúng em sức mạnh là tiếng hét, tiếng cổ vũ lấn át mọi âm thanh của anh chị phía dưới khán đài. Tại thời điểm ấy, chúng em biết mình luôn có một chốn để về.
Hành trình mở ra sẽ có ngày khép lại, bài nhạc cất lên rồi sẽ tắt, nhưng có những thứ sẽ vẫn tiếp tục, hành trình của chúng mình vẫn sẽ nối tiếp vượt không thời gian. Showcase tháng 6 kết thúc rồi, thực sự còn vài điều không nỡ… nhưng còn đó những showcase nối nhau tiếp tục trong tương lai. Vì thế chuyến đi này là vô tận, hãy tiếp tục là người bạn đồng hành trên chuyến đi có nhau này nhé.
P/S: bao lâu để lại được diễn cùng nhau
___________________
Mọi thông tin liên hệ:
📍Địa chỉ: Văn phòng CLB Trường ĐH Ngoại thương - Tầng 1, Nhà B, 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
✉️ Email: [email protected]
🔥 Fanpage: https://www.facebook.com/latindcft
🔥 Instagram: https://instagram.com/daykhongphailatindc?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==
🔥 TikTok: www.tiktok.com/
Hotline:
➤ Trưởng ban: Chế Hà Minh Hiên (0914207814)
➤ Phó ban: Nguyễn Diệu Linh (0934622006)
➤ Phó ban: Trần Thanh Thảo (0865738623)