04/08/2023
“Gửi đến ngày mai một lời chào”
Có người ấn nút Like trên tất cả các dòng trạng thái của bạn trên mạng xã hội nhưng lại chưa từng đọc nó.
Nhưng lại có người đọc tất cả mọi thứ về bạn nhưng chưa từng để lại một lượt like.
Tình yêu cũng vậy, có người luôn nói yêu bạn nhưng không nghĩ về bạn. Lại có người mỗi ngày đều nghĩ về bạn nhưng lại chưa một lần nói tiếng yêu bạn!
Đến một ngày bạn nhận ra… bản thân không còn hận người ấy vì đã làm tổn thương bạn. Chính từ cái khoảnh khắc đó… người ấy đã không còn quan trọng trong cuộc sống của bạn nữa rồi
Và …
Tới một ngày bạn sẽ không còn cố chấp để ở bên cạnh một người không yêu mình nữa. Không phải vì họ không tốt như trước đây. Cũng không phải vì bạn hết yêu. Mà là … bạn đã thông suốt rồi.
Cho dù cuộc sống có đối xử tệ với bạn đừng quên rằng bạn còn có gia đình
Cho dù bạn rong ruổi khắp chốn đừng quên rằng mình vẫn luôn có người nhà chờ mong.
Gửi đến ngày mai một lời chào
Và…
Tạm biệt tôi của những năm về trước!
St|