06/05/2024
Góc kỉ niệm
Xó 1: Ý Yên - Nam Định
Ngay khi đặt xe xuống chân chả ai giấu nổi cảm xúc của mình, thậm chí đã có một vài người bật khoc’. Vừa thân quen vừa lạ lùng, thân quen vì vẫn là Ý Yên nhưng khác lạ là Nghiệp đã trở thành cán bộ của Huyện Ý Yên và chẳng còn là chàng sinh viên ngây ngô, cute của chúng tớ nữa. Nghiệp bây giờ tay cầm bút, chân đút gầm bàn dần đi vào vòng quay ổn định như bánh xe của Fortuner. Chúng mình vừa buồn vừa tiếc những cũng phải tạm biệt Nghiệp chúc Nghiệp thành công trên con đường Nghiệp đã chọn. Và thay mặt những anh em thân thiết của Nghiệp xin cảm ơn Nghiệp và Gia Đình, thật lòng chưa thấy một điểm gì để chê, hoàn hảo. Bố mẹ Nghiệp rất chu đáo, ân cần, hào phóng, nhiệt tình, tốt bụng, lo lắng cho anh em từng chút một đã làm anh em rất cảm kích, bản thân tôi khi viết bài này đã phải bật thêm một bài nhạc để nói hết ra được sự biết ơn, xin chân thành cảm ơn Nghiệp’s Family, Love you all
Xó 2: Thành Phố Nam Định- Nam Định
Sau khi bê xê lết ngày đầu chúng tôi lại có một ngày được sống chậm lại, tiếp nối Ý Yên chúng mình lại có một ngày tuyệt vời nữa, Trung là một đoá hoa nở muộn. Giá như mình gặp Trung sớm hơn trong đời. Đại tá Đàm Nghĩa thực đón tiếp anh em quá nhiệt tình. Nó lạ lắm ae mình thấy được sự ấm cúng, nhẹ nhàng như thể mình đang ở nhà của mình vậy. Bom đạn, gỗ gủng đẳng cấp vcl chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O. Xong đó ae lại được đi ăn bè mõm ôi Nam Định thành phố tôi yêu đẹp quá, đẹp quá, tuyệt vời quá, yêu quá cái thành phố này. Ngày hôm ấy ae đi trong mưa thế nhưng lại quên tim khoá cửa, để cho Trung lân la hỏi thăm lén vào trộm mất con tim để lại kí ức đẹp ở thành phố Nam Định này. Xin thay mặt anh em cảm ơn Đàm Trung và gia đình đại tá đã cho anh em được một bữa trưa vui vẻ và Gia Đình cũng đã hào phóng hết sức với anh em, Thật quá cảm động, Cảm ơn Trung, Yêu Trung, Hôn Trung.
Cảm ơn Nam Định đã sinh ra và nuôi lớn Trương Nghiệp và Đàm Trung để cho anh em may mắn được gặp gỡ. Kỉ niệm này anh em tôi suốt đời không quên. Một lần nữa anh em xin chân thành cảm ơn 🫡