22/06/2024
/22.06.2024/
Xin chào, chúng mình là A1 - K20 - Lý Thường Kiệt!
Vậy là chặng đường dài 1000 ngày nắng của chúng mình đã kết thúc rồi. Những tháng ngày chúng mình cùng nhau đến lớp, cùng nhau tạo nên thật nhiều kỉ niệm ở ngôi trường Lý đã đến hồi kết. Thời gian thật nhanh nhỉ!
Chúng mình, 48 mảnh ghép khác nhau, không ai giống ai nhưng A1 chỉ hoàn hảo khi có đủ 48 mảnh ghép ấy. Là một bức tranh không thể thiếu bất cứ màu sắc nào! Suốt khoảng thời gian ấy đã có lúc lớn tiếng với nhau, đã có những lúc giận dỗi, cãi vã nhưng rồi vẫn là 48 con người ấy luôn hướng vì nhau mà yêu thương và đoàn kết. Chúng mình có cô Liên - người dẫn dắt A1 suốt 1000 ngày, dù là có nghịch ngợm, phá phách nhưng chúng con cảm ơn và xin lỗi cô vì tất cả. Chúng mình có những người thầy, người cô đáng yêu, vui tính vô cùng >< Chúng mình gửi lại nơi đây để lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất, những điều đáng nhớ nhất của đời học sinh. Nơi đây tồn tại vì 48 con người chúng mình!
Sau ngày hôm nay, nơi đây sẽ trở thành kí ức, thành kỉ niệm, vẫn sẽ luôn tồn tại để khi nhớ chúng mình cùng nhìn lại và nhớ về nhau.
Một lần nữa, chúng mình, A1 - K20 - Lý Thường Kiệt là một lớp học đặc biệt vì sự yêu thương và gắn kết ấy, vì tình cảm chúng mình dành cho nhau là chân thành nhất!
Cảm ơn các bạn mình vì 3 năm qua luôn hết lòng vì nhau, cảm ơn các thầy cô vì đã bao dung cho chúng con. Chặng đường phía trước mong các bạn tôi phải thật khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc, mong những điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với mọi người. Lần cuối với cương vị là một người lớp trưởng xin cảm ơn và biết ơn A1 thật nhiều! Tương lai hẹn gặp lại các bạn của tôi nhé ^ ^