03/08/2026
🙋♀️CHÀO THÁNG 8 MÙA THU.
CHÀO BUỔI SÁNG BÌNH YÊN
⏰ THÁNG 8, PH tin tưởng gửi gắm nên Cô vẫn kín lịch. Cảm ơn PH rất nhiều ah!
⏰Nhìn lại lịch tháng 6,7
🗓️Tháng 6, 7 full kín sáng - chiều - tối nhưng vẫn tranh thủ tự nấu ăn ngày 2 bữa cho ck con sau khi đi dạy về (về sớm 11h30, 12h h 13h). Thường là nấu 1 bữa ăn 2 vì chiều hay đi sớm.
🗓️Ngày 20,21,22,23,24,25/7 k có thời gian ăn nhưng vẫn cố gắng nấu ăn cho ck con
🗓️Đặc biệt 24/7 k có cả thgian nấu luôn vì hs xếp hàng ca này nối ca kia. Nên ngày 24/7 và cũng là ngày duy nhất tr 16 năm lấy chồng đặt đồ ăn sẵn cho ck con….khi đặt trên nhóm cc , m bít kiểu gì cũng có người hỏi và có khi là đi nói với nhiều người là bà này làm gì bận đến nỗi k nấu nổi cơm cho ck con
….đúng như m nghĩ - vì m thường linh cảm đúng 99%
🚼 Nhưng KỆ…việc mình m làm, k ảhưởng đến cs của ai và ai làm j cũng k ảhưởng đến cs của mình. Nhưng m thấy buồn…cười 🤣 sao họ rảnh nhỉ…rảnh quá…có mỗi nhà người ta làm j (k ảnh hưởng đến ai) cũng thành câu chuyến có khi BẮC - TRUNG - NAM biết trong phút mốt! ….KỆ. Vì m k rảnh…mà có rảnh thì cũng k soi chuyện nhà khác.
🌎 Thế là BẮC - TRUNG - NAM đều biết (biết và biết theo kiểu thêm mắm muối cho đậm đà)…Rồi xì xào bàn tán…và thêm tiếp gia vị cho nó mặn… ôi nó làm gì đâu mà bận, nó làm gì mà mệt…nó dạy nhiều bận thế sao k có 💵…nó điêu…phét..
Mình nhận hết nhé…k tranh luận vì họ k đáng để m bận tâm.
🚼 Nhưng ai làm gì tự mình biết, mình làm trời biết (vì trời có mắt nha👁️)Mình k rảnh đi tranh luận - giải thích…vì tính mình chậm chạp, mồm mình cũng chậm nên mồm k nhảy nhanh hơn não được.
❤️❤️ MONG SK VÀ BÌNH YÊN ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI…KỂ CẢ NGƯỜI k ưa m và cả người mình 😠