Dung ở Hội An

Dung ở Hội An Một mảnh giản đơn

Vừa flex cây cà chua được 2 hôm thì cây cà chua hẹo các bạn ạ. 🥲Đã cẩn thận lên mua hẳn cây đã ra hoa về trồng mà các câ...
05/05/2026

Vừa flex cây cà chua được 2 hôm thì cây cà chua hẹo các bạn ạ. 🥲

Đã cẩn thận lên mua hẳn cây đã ra hoa về trồng mà các cây vẫn lần lượt ra đi, tới giờ là nốt cái cây mình đặt nhiều hi vọng nhất, sai quả nhất. 😭

Ai biết cách cứu cây giúp mình vớiiii. Đã hoà thuốc kích rễ nhưng có vẻ ko hiệu quả. 🥲

Mình rất không thích mấy cụm từ “chữa lành”, “tỉnh thức”, .. có lẽ do ngày nay con người ta hay gắn mác cho chúng với nh...
04/05/2026

Mình rất không thích mấy cụm từ “chữa lành”, “tỉnh thức”, .. có lẽ do ngày nay con người ta hay gắn mác cho chúng với những kiểu trị liệu tâm lý mà bản chất nhiều khi vẫn là làm “business” kiếm tiền.

Xây mới thì dễ hơn sửa! tiếc rằng hầu hết chúng ta lại lớn lên ít nhiều đều trải qua ít nhiều những nỗi đau và sự tổn thương. Đặc biệt là những người sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước còn nghèo. Tuổi thơ đứt gẫy bởi bố mẹ bận rộn kiếm sống, thiếu thốn sự quan tâm, thương yêu và còn có rất nhiều những người lớn lên cùng đòn roi (như mình - vì tính mình vốn rất lì lợm, khó bảo 😜).

Khi lớn lên đi học Đại học thì rất nhiều người bị tự ti vì gia cảnh khó khăn, ko được bằng bạn bằng bè.. Lo bị người ta khinh nên nhiều lúc cứ phải gồng lên để chứng minh bản thân.

Mình cũng không là ngoại lệ. Tuy may mắn là không bị tự ti, nhưng vẫn luôn phải gồng lên để được người khác công nhận. Đôi khi cảm thấy khá là mệt mỏi.

May mắn mình được “tổ nghề” “độ” và cũng ko phủ nhận những cố gắng của bản thân, page Guzheng cô Dung của mình cũng được khá nhiều người nghe nhạc biết đến dù mình chẳng có sắc, cũng chẳng giỏi khua môi múa mép. 😜

Hiện mình về quê đã hơn một năm, vẫn đang trong hành trình hiểu và tìm kiếm niềm vui đích thực trong cuộc sống hàng ngày. Câu hỏi: “Tôi là ai và tôi đang tìm kiếm điều gì trong đời?” Đã dần có câu trả lời. Nếu bạn muốn có một người bạn đồng hành thì hãy follow page để đọc các chia sẻ của mình nhé! 😁

Anh bán cây ở Bàu Ốc Hạ- Anh ra đứng kế bên cái cây dùm em. Em chụp về cho người nhà coi cho dễ hình dung cái cây cao cỡ...
19/12/2025

Anh bán cây ở Bàu Ốc Hạ

- Anh ra đứng kế bên cái cây dùm em. Em chụp về cho người nhà coi cho dễ hình dung cái cây cao cỡ nào được không? 😆
- Được em. *tạo dáng, ôm cây liền*
Quá chuyên nghiệp mỗi tội hỏi tên vài cây thì quên tên..

Rối quá. 🥹Giờ quan trọng là cái địa chỉ nhà mình có thay đổi gì gì không để còn mua hàng trên mạng mà ko lo bị hoàn đây....
05/07/2025

Rối quá. 🥹
Giờ quan trọng là cái địa chỉ nhà mình có thay đổi gì gì không để còn mua hàng trên mạng mà ko lo bị hoàn đây. 😆

- Xin ông cho biết sau khi sáp nhập thành phường Hội An Đông và Hội An Tây thì có sự thay đổi gì không?
- Nói chung là thay đổi nhiều lắm, bây giờ Hội An Đông nhưng khách rất thưa, còn Hội An Tây thì khách rất đông. Hội An Đông thì lại nhiều Tây mà Hội An Tây lại rất ít Tây.
- Tóm lại là như thế nào?
- Thì Hội An Đông không đông bằng Hội An Tây, mà Hội An Tây ít Tây hơn Hội An Đông.
- Ông nói cụ thể hơn.
- Cụ thể thì Hội An Tây thì ít Tây nhưng đông còn Hội An Đông thì nhiều Tây nhưng ít đông.
-????
Nguồn: tan vo

Sau 1 thời gian ngắn ở Hội An, mình đã nhanh chóng nhận ra một điểm đặc biệt: Hội An rất nhiều mộ, đâu đâu cũng thấy mộ....
19/06/2025

Sau 1 thời gian ngắn ở Hội An, mình đã nhanh chóng nhận ra một điểm đặc biệt: Hội An rất nhiều mộ, đâu đâu cũng thấy mộ. Đôi khi mình cứ có cảm giác, bọn mình đang sống trong 1 khu nghĩa trang khổng lồ..

Có 1 ai đó từng comment khi mình nói khu mình sống được bao quanh bởi mộ: “Đó cũng là điểm em sợ khi tới Hội An, đâu cũng thấy mộ..”

Cá nhân mình, tuổi thơ lúc nào cũng bị người lớn doạ ma nên mình rất sợ ma. Xưa còn bé, cái nhà vệ sinh (quê mình xưa gọi là “chuồng xí”) nó tách hẳn ra ở khu vườn, đêm mình buồn tè là ra sát hiên nhà ngồi chứ sợ ma, sợ bóng tối chẳng dám đi chuồng xí khiến cái hiên nhà nó hôi rình mùi nước tiểu. Lớn lên vẫn sợ ma tới mức chẳng bao giờ dám tới rạp chiếu phim xem phim kinh dị.

Thế rồi mình ra khỏi VN, đến châu Âu thì lúc nào cũng được “ưu ái” rủ đi thăm các khu nghĩa trang. Dần dà mình cũng cảm nhận được sự yên bình khi người ta nằm xuống và mình không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Những buổi chiều muộn mình vẫn thơ thẩn cùng Cookie, dừng chân đọc ngẫu nhiên thông tin về người mất trên bia mộ và không quên mỉm cười chào họ khi ra về. Ở một chốn thanh bình thế này, cái chết chắc cũng chỉ như một giấc ngủ ngon, kéo dài thật dài. ^^

Tròn 3 tháng ở Hội An!!! Có thể nói là 1 thành tích nho nhỏ vì có nhớ nhà nhưng ko bị chán tẹo nào!! :))Nhưng hôm nay tô...
19/06/2025

Tròn 3 tháng ở Hội An!!! Có thể nói là 1 thành tích nho nhỏ vì có nhớ nhà nhưng ko bị chán tẹo nào!! :))

Nhưng hôm nay tôi đi ăn nghe hàng nước mía rao: “Nước mía đẹp miền Tây đây!” 🥹🥹

Sau 3 ngày mưa ko ngơi nghỉ thì cuối cùng sáng nay mưa cũng tạm dừng.Mình đưa Cookie đi chơi thì phát hiện ra cây điều. ...
13/06/2025

Sau 3 ngày mưa ko ngơi nghỉ thì cuối cùng sáng nay mưa cũng tạm dừng.

Mình đưa Cookie đi chơi thì phát hiện ra cây điều. Sau đó thì nhận ra tất cả các cây xung quanh đều là cây điều.
Nhặt 1 quả chín rụng lên cắn thử phần thịt quả thì thấy không ngọt như người ta khen trên mạng. Mà hạt điều tươi thấy bảo ăn cũng chát lè.
Nhưng cây điều chín đỏ trông khá đẹp mắt.

Mưa demo vài ngày đã thấy nhiều đường ngập nước. Không biết đến mùa mưa thật thì sẽ thế nào nhỉ?! 😝

Hôm nay trời âm u, mình đưa Cookie ra cánh đồng chơi thấy có chiếc xe tải đi qua, mình nhảy qua lề đường tránh xe. Xe đi...
30/05/2025

Hôm nay trời âm u, mình đưa Cookie ra cánh đồng chơi thấy có chiếc xe tải đi qua, mình nhảy qua lề đường tránh xe.
Xe đi qua bỗng phanh kít, mình chạy ra ngó xem xe đâm vào cái gì hay sao mà dừng gấp thì thấy tài xế mở cửa xe trèo xuống, dắt chiếc xe đạp bỏ qua lề rồi lại đi.
Xa xa hai cô chủ xe đạp đang đứng dưới ruộng tâm sự, ngó lên xem mọi việc ổn thoả ko rồi lại quay qua tâm sự. Chẳng ai bấm còi inh ỏi, gào thét qua cửa xe, chẳng ai bổ nháo nhào lên dắt xe như ở quê mình. Thấy mọi thứ nhẹ nhàng quá. Nhưng mình vẫn chưa quen. :))

Trần đời mình không sợ rắn rết, hổ báo gì mà lại sợ sâu mới buồn.. Mỗi lần sợ mình thường phản xạ ko điều kiện đập chết ...
20/05/2025

Trần đời mình không sợ rắn rết, hổ báo gì mà lại sợ sâu mới buồn.. Mỗi lần sợ mình thường phản xạ ko điều kiện đập chết đối tượng luôn. :))
Sáng nay nhổ cỏ bị 1 con sâu rất to bò lên tay, nhưng may quá mình đập vào tay để nó rơi xuống vì sợ nó chết nát ra đấy còn ghê hơn.. Xong thì cũng sợ quá đi vào nhà luôn, chả cỏ cây gì nữa!

Hôm trước mới nhắn chị chủ về việc cái vòi tưới cây nó hỏng, liên tục phải buộc lại, giờ chun mủn rồi mình ko buộc được nữa nên ko tưới cây được.
Chiều nay ngủ dậy thì “chúc mừng bạn đã nhận được “quà” là vòi tưới cây mới!!” :)), tuy rằng hơi ngắn nhưng to hơn vỏi cũ và không thủng nên mình tưới cây xong ko bị ướt nhẹp từ đầu tới chân nữa. Thế là lại đi tưới cây. 🎶

Mình đã ở Ecopark trong 7 năm, thời kỳ đầu về đây mình thực sự cảm thấy cuộc đời đã tìm ra “chân ái”. Vì công việc thời ...
16/05/2025

Mình đã ở Ecopark trong 7 năm, thời kỳ đầu về đây mình thực sự cảm thấy cuộc đời đã tìm ra “chân ái”. Vì công việc thời điểm đó buộc phải sống ở HN, mà mình thì đã từ lâu, sợ chốn phố xá, đông đúc.
Ecopark nhiều cây xanh, có không gian và sự yên tĩnh đủ để con người có thể hoà mình với thiên nhiên, lững thững đi dạo ở công viên hoặc chạy bộ, đạp xe.. là nơi lý tưởng cho những gia đình nhỏ và những người nuôi chó như mình. 7 năm ở Ecopark đối với Cookie là 7 năm mình cảm thấy yên tâm là Cookie luôn được an toàn tuyệt đối.
Thời kỳ covid là thời kỳ mình biết ơn Ecopark nhất, khi người người nhà nhà bị nhốt bên trong ko được ra đường thì chúng mình vẫn được xuống công viên đi dạo, đi chạy bộ, chỉ cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với những người xung quanh. Điều đó giúp cho quãng thời gian đó đối với mình và rất nhiều người khác sống ở đây cảm thấy bớt tồi tệ..
Thứ mình vẫn nhớ nhất về Ecopark là những buổi đi bộ ở công viên sau ca dạy tối là tầm 10 - 11h khuya, với bạn mình hoặc một mình. Nó là cảm giác thân quen, an toàn, dễ chịu mà chưa nơi nào mang tới được..
Mình đến Ecopark tay không và rời đi với biết bao tình cảm để lại, nơi này có những người bạn thân, những người bạn chạy và cả những quán hàng mà có thời điểm mình tới 5 ngày / tuần vì lười nấu ăn. 😜 Ở lâu đến mức mấy cái môn thể thao mình chơi, cái tên Dung Ecopark dần trở thành “thương hiệu cá nhân” của mình. :))
Mình đã từng yêu Ecopark đến vậy thì tại sao mình lại rời đi?
Tình yêu nào cũng đến lúc nhạt phai. Bởi khói bụi ô nhiễm ngày 1 nhiều, cây xanh cũng không thể “cứu” được. Ecopark cũng ngày một đông lên, dù mật độ nếu so với HN hoặc nhiều KĐT khác nó vẫn rất thoáng nhưng mình lại có nhu cầu thoáng hơn. Chắc là do ngày một già và khó tính. )))
Giá thuê ở Ecopark mình ở 6 năm là cỡ 600tr. Đến lúc mình đủ tiền mua nhà thì giá x2 làm mình dỗi bỏ đi luôn. =))
Sáng nay thấy có post ẩn danh của ai hỏi có nên bán biệt thự ở Ecopark để mua biệt thự ở Đà Nẵng, Hội An tự dưng lại làm mình nhớ Ecopark. Nhưng giờ cả tiền đất và tiền xây nhà của mình mới mua được căn chung cư nhỏ ở Ecopark thì thôi ở đây vẫn cứ là “da best” nhé!!! 😜

Address

Cẩm Kim, Hội An, Quảng Nam
Hanoi

Opening Hours

Monday 16:30 - 19:00
Tuesday 18:00 - 19:00
Wednesday 16:00 - 19:00
Thursday 16:00 - 17:00
Friday 18:00 - 19:00
Saturday 14:00 - 16:30
Sunday 09:00 - 19:00

Telephone

+84329024142

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dung ở Hội An posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Dung ở Hội An:

Share