Thơ Tình Thu Thảo

Thơ Tình Thu Thảo Thơ hay về cuộc sống
(4)

MÌNH CÒN YÊU PHẢI KHÔNG ANH? Tác giả// Thu ThảoĐến bao giờ anh mới nghĩ đến emHay có lẽ tim em không cảm thấyAnh theo dõ...
19/08/2026

MÌNH CÒN YÊU PHẢI KHÔNG ANH?
Tác giả// Thu Thảo
Đến bao giờ anh mới nghĩ đến em
Hay có lẽ tim em không cảm thấy
Anh theo dõi, luôn âm thầm nơi ấy
Vẫn yêu em như thuở mới ban đầu
Em dặn lòng giấu cảm xúc tận sâu
Để nó ngủ mặc dầu tim rỉ máu
Có nhiều lúc em tìm nơi ẩn náu
Để quên anh quên dấu kỉ niệm buồn
Chưa bao giờ hai đứa nói sẽ buông
Em đã đợi cho dòng thơ phai úa
Khóa kí ức dù nó đang giãy giụa
Mình còn yêu, yêu lắm phải không anh
Đã lâu rồi không nói tiếng nhớ anh
Hình như đã trở thành quên cách gọi
Muốn được hỏi mà sao lòng buốt nhói
Hay chúng mình không giỏi giấu mắt cay
Em nhớ anh , nhớ cả những tháng ngày
Mình chia sẻ điều hay trong cuộc sống
Cả giây phút mình vô tình rung động
Và bây giờ ôm khoảng trống trong tim .

BIỂN TÌNH CÓ TỪ ĐÂU ?Tác giả///Thu ThảoBiển có từ đâu thế Anh hãy kể em nghe Để em hiểu thuyền bè Vì sao không thể thiếu...
19/08/2026

BIỂN TÌNH CÓ TỪ ĐÂU ?
Tác giả///Thu Thảo
Biển có từ đâu thế
Anh hãy kể em nghe
Để em hiểu thuyền bè
Vì sao không thể thiếu
Đến bây giờ mới hiểu
Đã quy định trăm năm
Như kiếp sống con tằm
Mang cho đời tơ lụa
Nắng có từ muôn thủa
Nhưng lại sợ mùa đông
Em thì sợ lửa lòng
Nhanh tàn theo bông tuyết
Có gì mà bất diệt
Ngoài tiểu thuyết không tên
Dù đôi lúc muốn quên
Nhưng mãi luôn bên cạnh
Chỉ là ai né tránh
Cảm xúc thật con tim
Nhiều khi muốn buộc ghìm
Cho bóng hồng phiêu lãng
Nếu tình tròn năm tháng
Hai phương chẳng gặp nhau
Cách trở biển sông sâu
Để lệ sầu tuôn chảy
Kỉ niệm về phương ấy
Vậy anh thấy nhẹ lòng
Hay còn nghĩ ước mong
Một vòng tay tụt mất .

TÌNH NHẠT THEO MÙA Tác giả// Thu Thảo Lục bình nổi trên dòng sông cũ Chuyến đò tình đang ngụ nơi đâu Có nghe tiếng vọng ...
19/08/2026

TÌNH NHẠT THEO MÙA
Tác giả// Thu Thảo
Lục bình nổi trên dòng sông cũ
Chuyến đò tình đang ngụ nơi đâu
Có nghe tiếng vọng bên cầu
Có cô gái nhỏ giữ câu ước thề
Thuyền ra biển chẳng về sông nhỏ
Hay lạc dòng phương đó rồi chăng
Đem lòng đợi mấy mùa trăng
Khuê phòng lạnh lẽo níu giằng dạ kêu
Trời xanh thích giỡn trêu phận nữ
Duyên trao rồi mà giữ không xong
Đắp chăn mà chẳng ấm lòng
Miệng cười không thể lau hong lệ sầu
Anh có biết bao lâu em đợi
Đợi một ngày anh tới bên em
Cho nhau hạnh phúc say mèm
Vòng tay ấm áp mãi đem hương nồng
Em mơ ước cái không có được
Vì cuộc đời ván trượt nhẹ trôi
Yêu nhau cũng chỉ cho rồi
Hết mong hết đợi phai phôi tháng ngày
Nếu có thể lệ cay đừng rớt
Mưa đầu mùa hẹn đợt khác đi
Để cho không lỡ xuân thì
Mắt buồn chẳng phải ướt mi bao giờ.

HÃY TRỞ VỀ ANH NHÉ Tác giả//Thu ThảoTháng bẩy về anh có thấy gì khôngBằng lăng tím phiêu cành hoa trong gióNgười rao bán...
15/08/2026

HÃY TRỞ VỀ ANH NHÉ
Tác giả//Thu Thảo
Tháng bẩy về anh có thấy gì không
Bằng lăng tím phiêu cành hoa trong gió
Người rao bán trên con đường phố nhỏ
"Ai có mua bó thạch thảo không này "?
Tháng bẩy về không khí chợt đổi thay
Gió hát khẽ lăn tăn Hồ Tây gọi
Không nắng gắt trải màu xanh dịu vợi
Cảm giác buồn man mác đợi người xa
Tháng bẩy về nhớ kỉ niệm đã qua
Như nhắc nhở người xa nên trở lại
Người xa xứ đi rồi đi xa mãi
Có bao giờ anh trở lại thủ đô
Đường Thanh Niên mềm mại giữa hai hồ
Đây Trúc bạch thu mình không than trách
Nghe xe đạp vang tiếng kêu lách cách
Thật yên bình khi nắng đổ thềm vai
Tháng bẩy về ai lại nhớ thương ai
Người nơi ấy ra đi quên nguồn cội
Vì cuộc sống bươn chải ngoài xã hội
Nên ngậm ngùi chôn lệ tủi trong tim
Tháng bẩy về nghe thánh thót tiếng chim
Từng chùm nhỏ Hoa Xà Cừ điểm trắng
Anh có thấy trời quê mình bình lặng
Hãy trở về năm tháng ...sống bên em .

HÃY BUÔNG TAY NHAUTác giả//Thu Thảo(Thơ đường luật thể Áp cú)Sao mà bệnh dịch rải ngàn phươngPhương Bắc vào Nam cố quật ...
15/08/2026

HÃY BUÔNG TAY NHAU
Tác giả//Thu Thảo
(Thơ đường luật thể Áp cú)
Sao mà bệnh dịch rải ngàn phương
Phương Bắc vào Nam cố quật cường
Cường bạo cô vi làm khiếp đảm
Đảm màu một kiếp nghĩ sầu thương
Thương đời gánh chịu nhiều oan trái
Trái phận mang theo lắm đoạn trường
Trường số tăng nhanh cần khắc phục
Phục cùng thế giới vượt tai ương.

TÌM TRONG KỈ NIỆM NGÀY THƠTác giả// Thu ThảoCánh đồng làng lúa đã vượt xanh tươiMới sáng sớm ba bốn người chờ đợiCanh th...
15/08/2026

TÌM TRONG KỈ NIỆM NGÀY THƠ
Tác giả// Thu Thảo
Cánh đồng làng lúa đã vượt xanh tươi
Mới sáng sớm ba bốn người chờ đợi
Canh tháo nước mà vui cười hồ hởi
Nói chuyện hài cho tới mặt trời lên
Tay người nào cũng cầm cuốc để bên
Cùng với cái gàu đan bằng tre nứa
Tự nhiên nhớ về cái thời đó nữa
Nghĩ cũng vui cánh cửa mở vào đời
Ruộng nhà mình không đủ gạo để xơi
Trồng thêm bắp , ôi trời toàn bắp đỏ
Ăn đỡ đói cho qua thời gian đó
Chê khen gì chẳng có để mà ăn
Nhà con nhiều cuộc sống lại khó khăn
Đêm tối đến đắp chăn không đủ ấm
Thêm cái cảnh mưa giữa đêm phát sấm
Mái nhà tranh siêu thấm thật là nhanh
Chiếc giường tre cảm thấy nó tròng trành
Đưa qua lại như âm thanh nhạc rock
Mẹ vội vã lấy cái thau hứng nước
Ba chị em phái nghịch nước mưa này
Đến cuối cùng ba đứa ngủ lăn quay
Sáng mở mắt ba đi cày từ sớm
Mẹ nấu cháo rau muống cho con lợn
Để tháng sau lớn, sẽ bán lấy tiền
Cất lại nhà khỏi dột nước triền miên
Khi đói bụng cứ thèm ăn bánh đúc
Mẹ mà nói...đi chợ mua là giục
Mà ngày xưa ví đặc sản trên đời
Đến bây giờ ta lại ngỡ đánh rơi
Một cảm giác bên cuộc đời lặng lẽ
Chợt tôi thấy nếp nhăn trên mặt mẹ
Biết làm gì cho năm tháng ngừng trôi.

MÌNH HÃY SỐNG CHO MÌNHTác giả// Thu ThảoMình hãy sống một cuộc đời đơn giảnKhông ưu phiền chán nản lúc khó khănĐể tháng ...
13/08/2026

MÌNH HÃY SỐNG CHO MÌNH
Tác giả// Thu Thảo
Mình hãy sống một cuộc đời đơn giản
Không ưu phiền chán nản lúc khó khăn
Để tháng năm còn mãi dấu in hằn
Tất cả những điều nhọc nhằn nếm trải
Mình hãy sống dù gặp bao trở ngại
Vẫn kiên cường vững chãi chắc đôi chân
Bởi chúng ta dành lấy thứ mình cần
Có vất vả ... thì bản thân ...mới quý
Mình hãy sống như trong đầu mình nghĩ
Cứ bình yên , giản dị vẻ khiêm nhường
Để mai này ta giữ trọn yêu thương
Vẽ hạnh phúc vẽ con đường phía trước
Mình hãy sống đừng lắng lo mất_ được
Có hay không , Cầu _Ước để làm gì
Hành động liền , thời cơ đến mấy khi
Và thực tế phải kiên trì kiên định
Mình hãy sống bình thường luôn điềm tĩnh
Không ồn ào , hãy tập tính nhẹ buông
Không u mê rồi rước lấy nỗi buồn
Không lạc lối với nguồn mê hoang lạc
Mình hãy sống cho mình cho người khác
Một con người chỉ sống một lần thôi
Giữ niềm tin ,cố gắng để đâm chồi
Hương quả ngọt một đời ta vun vén
Dù vẫn biết không có gì trọn vẹn
Có đôi khi ghìm nén nước mắt trào
Nhưng cuộc đời không phải là cái ao
Nó là biển mênh mông nhiều sóng gợn
Hãy vững bước dù cho đời đùa giỡn
Hợp li tan đau đớn đến cỡ nào
Đến một ngày cũng hết sự lao đao
Được đáp lại ngọt ngào bằng trải nghiệm.

Address

Số 18 Phố Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hanoi
Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thơ Tình Thu Thảo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share