23/09/2021
[Những cảm nhận đầu về C2]
____________________________
Cấp ba của chúng mình khởi đầu thật đặc biệt nhỉ, lần đầu tiên gặp nhau là qua màn hình, không phải phòng học và sân trường đầy nắng. Nhưng nhờ cô Mai, mà C2 có thể gần gũi, có thể nói ra những suy nghĩ của mình, thoải mái và thân thiết nhất. Hơn hai tuần được học cùng nhau, hãy nghe những cảm nhận của cô về C2 nhé 💕💕
✍🏻: Khi biết mình là GVCN lớp 10C2 cô có cảm xúc ra sao?
A: Khi biết mình chủ nhiệm 10C2, cô rất háo hức muốn được gặp các em. Cũng tự vấn mình cần học hỏi thêm những gì để có thể làm đc điều gì đó tốt đẹp cho các bạn.
✍🏻: Cô có cảm nhận như thế nào khi trải qua hơn 2 tuần cùng với lớp 10C2?
A: Trải qua hơn 2 tuần với 10C2, cô thấy đa phần các bạn ngoan, có nhiều ý tưởng sáng tạo, mang phong cách của thế hệ gen Z. Rất nhiều bạn tâm huyết và nhiệt tình với công việc của lớp. Tuy nhiên đa phần chưa thể hiện hết mình. Và đặc biệt, thấy C2 K72 rất tình cảm.
✍🏻: Đôi lời cô muốn nhắn nhủ tới C2
A: Điều mà cô muốn nói nhất với C2 và chính bản thân là hãy cố gắng sống thật tốt, làm được điều gì tốt cho bản thân, gia đình và xã hội thì nên làm ngay. Đừng chờ ngày mai. Không lãng phí thứ quý giá là thời gian. Đặc biệt là các em còn rất trẻ, hãy làm những việc tốt, dù là nhỏ nhất. Vừa học, vừa chơi, vừa tham gia hoạt động xã hội, không phải để trở thành ông to bà lớn, mà để trở thành 1 người bình thường có ích cho gia đình và xã hội.
Cảm ơn cô vì những câu trả lời ạ 🧚♀️
Những năm tháng cấp ba tiếp theo, chúng mình mong sẽ được thấy cô cười thật nhiều, được tự hào vì C2 và sẽ có những kỉ niệm thật đẹp. Chúng mình sẽ sớm được gặp nhau, khi mà nắng Gia Thiều cũng thật đẹp.