27/06/2022
“Chúng ta của sau này có thể cái gì cũng có, chỉ tiếc là không còn chúng ta...” - Đấy là câu trích dẫn trong phim thôi còn Đô thị 61 còn nhiều cơ hội mà đúng không, chúng mình còn cùng nhau thi môn cuối cùng, cùng nhau bảo vệ chuyên đề, cùng nhau nhận bằng tốt nghiệp, cùng nhau thật nhiều chuyến đi như đã hứa, nhỉ?
Ngày còn chưa lên Đại học các anh chị vẫn hay bảo rằng lớp Đại học chẳng được như lớp cấp 3 đâu, bởi vì học theo tín chỉ mỗi người đăng ký khác nhau nên chẳng học cùng nhau nhiều, khéo cùng lớp còn chẳng biết mặt nhau, thế mà Đô thị 61 đã cùng nhau học mặc định theo lớp tròn 3 năm là hết chương trình đấy. Ba năm này không ngắn cũng chẳng dài, chỉ tiếc rằng vì Đại dịch covid mà chúng mình không được đến giảng đường trường N học cùng nhau trọn vẹn nhưng những ngày tháng học-thuyết trình-thi online có thể lại trở thành mảng ký ức đặc biệt thời sinh viên của Khoá chúng mình, và dù có học online thì các giáo sư của lớp vẫn có thể khiến các thầy cô giáo yêu quý lớp như bình thường, các thánh hài thì vẫn tấu hài và dù học offline hay online thì lớp vẫn đoàn kết cơ cấu nhau cho nhau chép bài đúng cùng điểm cao mà sai thì mặc kệ miễn giống nhau là được =))).
Vẫn câu nói quen thuộc của lớp, dù ban đầu không chọn ngành này (vì biết gì đâu mà chọn), nhưng định mệnh đã để chúng mình gặp nhau và cùng trở thành một mảnh ghép của EUM61, thanh xuân này vì có các cậu mà trở nên rực rỡ đấy 💖. Chúc cho mỗi thành viên của lớp ngày thi môn cuối cùng sắp tới làm bài đúng đạt điểm cao, thuận lợi tìm được chỗ thực tập bảo vệ chuyên đề thành công, chúc mỗi thành viên tương lai đều có công việc như ý, và giàu, và hạnh phúc, và dù có mỗi năm một lần hay năm năm hay mười năm sau chỉ cần alo là tất cả lại cùng nhau tụ tập quẩy tới bến nhé ❤️.
Chúng mình cũng không biết có thể together đến lúc nào nhưng chiếc page nhỏ này sẽ luôn ở đây không bao giờ close chờ các cậu ghé thăm, vì chúng mình sẽ luôn là 1 phần của Kinh tế và Quản lý Đô thị 61🦗
Giảng đường A2 - 102, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ngày 27 tháng 06 năm 2022.