24/04/2026
💫TWS SHINYU, YOUNGJAE: “Hiện tại là thời điểm TWS đang nở rộ nhất”💙🩵
Nhịp điệu mang màu sắc riêng của Shinyu và Youngjae theo thời gian lại càng trở nên rõ ràng và sắc nét hơn.
GQ: Cuối năm ngoái đến đầu năm nay, các bạn đã chạy hết mình với hoạt động quảng bá “OVERDRIVE”. Ngoài ra, hashtag còn lan rộng, thậm chí trở thành challenge được “xuất khẩu” ra ngoài khu vực.
Shinyu (SY): Mình nghĩ bản thân màn trình diễn Angtal đã mang năng lượng rất tích cực rồi. Kiểu xem là bật cười ngay ấy. Việc có thể truyền tải những điều đó đến mọi người khiến mình cảm thấy rất vui và mình thấy như thể ý đồ của tụi mình đã chạm được đến khán giả. Nói chung là… rất tự hào. Nhưng đồng thời cũng có vài áp lực nữa.
GQ: Đó là áp lực như thế nào?
SY: Kiểu áp lực dễ chịu đến sau những trăn trở vui vẻ ấy? Sau “OVERDRIVE”, mình cứ nghĩ liệu album tiếp theo có thể cho mọi người thấy điều gì hơn nữa không. Dù vậy, chúng mình đang chuẩn bị với tâm thế phải làm thật tốt.
Youngjae (YJ): Trong thời gian quảng bá “OVERDRIVE”, chúng mình bất ngờ gặp được những nghệ sĩ hay tiền bối mà trước giờ chỉ biết qua màn ảnh. Rồi khi thấy họ làm theo challenge của nhóm mình, mình kiểu “Ủa, bài hát của tụi mình đã lan rộng đến vậy rồi sao?” rất bất ngờ luôn. Như anh Shinyu nói, càng thành công thì chúng mình càng cảm nhận rõ áp lực và trách nhiệm khi chuẩn bị album mới.
GQ: Trong thuật toán của tôi toàn hiện Angtal của các bạn. Còn thuật toán của hai bạn thì sao?
YJ: Kiểu “bộ sưu tập ảnh bạn trai”, rồi chó con, đồ ăn các thứ.
SY: Còn mình là… bản thân mình.
GQ: Đỉnh thật đấy.
SY: Ảnh với video của mình hiện nhiều nhất. (cười) Sau đó là đề xuất quán ăn ngon. Gần đây nhất mình có lưu một quán tráng miệng món crème brûlée.
GQ: Bạn có hay đi ăn mấy quán đó không?
SY: Thực ra thì mình chưa đi được nhiều, danh sách cứ dài ra thôi. Mình lưu rất nhiều chỗ muốn đi, giờ chắc phải tầm 50 chỗ rồi. Mình không hẳn là người mê đồ ngọt, nhưng không hiểu sao món brûlée đó nhìn ngon quá.
GQ: Hôm nay là một sự kết hợp khá bất ngờ: Shinyu và Youngjae. Nếu phải mô tả unit này thì nên nói sao nhỉ?
YJ: Có lẽ là “hiện thân của sự uể oải” chăng? Trong nhóm, Kyungmin hay Hanjin thì kiểu năng lượng hướng về phía trước, còn mình với anh Shinyu thì hơi… nghiêng về phía sau, cả cách nói chuyện cũng chậm rãi nữa.
SY: Mình nghĩ là “sự điềm tĩnh”. Cả hai tụi mình đều có sự thư thả, đó là điểm thu hút. Cứ sống thả trôi như dòng nước chảy thôi.
YJ: Đúng rồi. Kiểu “nếu tránh được thì tránh cũng không sao”, đôi khi tránh né lại tốt hơn? Hai đứa mình giống nhau ở điểm đó nên mới thành bạn cùng phòng.
GQ: Nghe cuộc trò chuyện cũng thấy hai bạn có vibe rất giống nhau. Khi ở cùng nhau, có bầu không khí nào đặc biệt rõ rệt không?
SY: Trong các thành viên thì tụi mình giống nhau nhất. Mình kể chuyện vui nhỏ này nhé? Khi ở cùng nhau, tụi mình duy trì âm lượng khoảng… 20 đề-xi-ben thôi. Chỉ nói những gì cần nói. Nhưng không phải là do khó chịu gì đâu. Chỉ là bầu không khí như vậy là vừa đủ, thậm chí còn thấy thoải mái hơn nữa.
YJ: Người ta cũng nói mà, đôi khi sự im lặng bình yên còn tốt hơn một câu nói gượng gạo.
SY: Hôm qua chắc câu duy nhất tụi mình nói là mượn khăn.
GQ: Ồ, vậy là cả ngày hôm qua hai bạn chỉ nói có một câu đó thôi á?
YJ: Vâng (cười). Kiểu như vợ chồng cưới 15 năm rồi ấy? Có mặt hay không cũng không quan trọng lắm. Nhưng thiếu nhau thì lại không được. Vibe “ông bà già” kiểu vậy í.
GQ: Sống cùng nhau hai bạn có phát hiện điểm gì bất ngờ không?
YJ: Thật ra anh Shinyu ngoài đời đúng y như mọi người thấy, rất “trong suốt”. À, thỉnh thoảng có nói mớ thôi. Kiểu như “Đi luôn bây giờ à? Sắp vào cảnh quay rồi à?” đại loại vậy. Ngoài ra thì anh ấy cứ yên tĩnh rồi tự nhiên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
SY: Ừm… mình chưa bao giờ thấy Youngjae ngáy. Và em ấy gần như làm mọi thứ trên giường: ăn cũng trên giường, xem phim cũng trên giường, kiểu người dính liền với giường luôn. Nghĩ lại thì chắc cả hai tụi mình đều vậy.
GQ: Ở chung phòng chắc hai bạn cũng có lúc va chạm nhau chứ?
SY: Trước đây thì có một chút, nhưng giờ thì hầu như không. Youngjae từng để ý việc mình hay trễ giờ, nên mình đang sửa dần. Ngược lại, khi mình góp ý về “mức nhiệt năng lượng” của Youngjae thì cậu ấy cũng tiếp nhận. Chúng mình cứ thế điều chỉnh cho phù hợp với nhau.
GQ: Cách ứng xử rất “hòa bình” nhỉ.
YJ: Là thành viên, khi nhìn thấy những sự quan tâm và điều anh ấy làm cho chúng mình, mình cũng nghĩ bản thân phải cố gắng hơn để tương xứng. Nói chung, tốt thì cứ là tốt thôi.
GQ: Kiểu người hòa bình thường trí nhớ tốt lắm. Hai bạn có hay nhớ những lần cãi nhau không, hay là dễ quên? Đôi khi quên cũng là một cách mà.
YJ: Mình thì dễ quên, nhưng nếu có “trigger” (mồi đạn) thì lại nhớ ra ngay.
SY: Còn mình thì không dễ quên, hay tích lại rồi mới nói. Nên cũng khá mệt. Độ khó của cuộc sống hơi cao. Nhưng mình đang cố vượt qua, cố lấy thêm dũng khí. Mình cứ giữ cảm xúc trong lòng, nhưng lại thấy như vậy thoải mái. Có thể với nhiều người thì không, nhưng với mình thì ổn. May là “chiếc hộp” đựng cảm xúc của mình có vài lỗ nhỏ, nên tự nó cũng dần trôi đi, không phải lúc nào cũng đầy ắp đâu.
GQ: Khi chuẩn bị cho lần comeback này, có thành viên nào khiến bạn thấy một “phiên bản mới” không?
SY: Em út của nhóm tụi mình, Kyungmin, đã trở thành người trưởng thành rồi. Năm nay toàn bộ thành viên đều đã đủ tuổi trưởng thành, và dạo gần đây mình nhiều lần cảm nhận rất rõ việc Kyungmin đang dần trở nên chín chắn hơn. Những điểm như tự thấy tiếc nuối về sân khấu rồi cố gắng cải thiện thì trước đây em ấy cũng đã có rồi, nhưng bây giờ mình thấy em ấy đặt vào đó nhiều sự chân thành hơn.
YJ: Còn mình thì thấy… mình có sự thay đổi.
GQ: Thật sao? Khi nói câu này ánh mắt bạn đang sáng lấp lánh luôn đấy.
YJ: Mình hay tự “monitor” (quan sát)bản thân lắm. Kiểu xem lại ảnh, quá trình luyện tập, sân khấu… Khi so sánh thì mình cảm nhận rõ là mình đã thay đổi rất nhiều so với năm ngoái. Từ phong cách ăn mặc đến gu mình muốn theo đuổi, cơ thể, suy nghĩ, hành động, cách nói chuyện… Nhìn thấy những thay đổi đó, mình thấy rất thú vị. Nên dạo này mình khá là vui.
GQ: Tuần trước các bạn có fanmeeting đúng không? Khi đó bạn nói: “Nếu không có Jihoon- mặt trời- thì TWS chỉ là bóng râm thôi.” Câu nói đó là bạn đã suy nghĩ từ trước à?
SY: Không đâu. Chỉ là nó bật ra ngay lúc đó thôi. Ừm… có khi cũng là điều mình vẫn luôn nghĩ trong lòng, nên mới tự nhiên nói ra như vậy.
YJ: Điều thú vị giữa Jihoon và anh Shinyu là, tưởng không hợp mà lại hợp cực kỳ. Hai người như kiểu bù đắp những khoảng trống cho nhau vậy.
GQ: Như một mảnh ghép hoàn hảo nhỉ. Nếu Jihoon là mặt trời thì các thành viên khác là gì?
YJ: Kyungmin là “cánh đồng” của TWS. Là đất. Có mặt trời thì sẽ có cánh đồng, rồi từ đó mọc lên hoa, và bên cạnh là cây cối. Dohoon là cây. À, mà anh Shinyu cũng là cây, nhưng là hai loại khác nhau. Anh Shinyu là cây bách, còn Dohoon là cây thông. Còn mình là dây leo, kiểu leo lên như vậy đó.
SY: Hanjin thì đúng là một bông hoa luôn.
YJ: Hoa anh đào! Thành viên đang bước vào thời kỳ rực rỡ nhất của mùa xuân. Đó chính là “thế giới quan” của TWS.
GQ: Nghe trong đầu thôi là tôi đã vẽ ra một bức tranh rất nhiều màu sắc rồi.
YJ: Mọi người hay nghĩ tụi mình là nhóm “học sinh gương mẫu”, nhưng thật ra tụi mình cũng rất có năng khiếu và mỗi người đều có một sức hút riêng. Như bạn nói đó, chúng mình là một nhóm nhiều màu sắc, nên mình mong mọi người sẽ nhận ra điều này. Đừng nhìn vào vẻ ngoài trong sáng mà nghĩ chúng mình không thú vị. Khi ở cùng nhau, chúng mình sôi nổi lắm. Mong mọi người xem thêm nhiều content riêng của tụi mình.
GQ: Các bạn có hay dành thời gian để nói chuyện nghiêm túc không?
SY: Có chứ. Từ khi debut chúng mình đã có một “truyền thống” gọi là “moodakbul” (lửa trại). Chúng mình sẽ cùng ngồi lại với nhau và nói chuyện. Có rất nhiều chủ đề khác nhau, ai đề xuất “mình làm lửa trại đi” thì sẽ mang theo chủ đề đó và bắt đầu cuộc trò chuyện. Gần đây tụi mình nói nhiều về lần comeback này.
YJ: Kiểu như nên luyện tập thế nào, sử dụng thời gian ra sao, những điều cần hứa với nhau… đại khái vậy.
GQ: Ai đặt tên “lửa trại” vậy?
YJ: Là mình đó.
SY: Ủa, anh không biết luôn đó, hóa ra là Youngjae à.
YJ: Vì lúc ngồi quanh lửa trại thì mọi người thường nói chuyện nghiêm túc mà. Ban đầu định gọi là “campfire” nhưng thấy hơi cũ nên em đổi thành “moodakbul” cho khác đi.
SY: Trong buổi “lửa trại” gần đây khi chuẩn bị comeback, chúng mình đã cùng nhìn lại những điểm mà bản thân trở nên lơ là, và nhắc nhở lại một cách khá chi tiết.
GQ: Nghe thôi là đã thấy các bạn rất nghiêm túc với sân khấu rồi.
YJ: Chúng mình đang siết từng con ốc một. Vì không có gì quan trọng hơn sân khấu cả.
GQ: Trong fanmeeting lần này có bài hát được công bố trước đúng không?
SY: Vì chúng mình biểu diễn trước khi album phát hành nên có lẽ mọi người hơi bối rối không biết đó là cover hay bài của TWS. Nhưng cả nhóm đã cố gắng để ai nghe cũng nghĩ “đây đúng là nhạc của TWS rồi”. Và lời bài hát rất đẹp, nhờ có Youngjae tham gia viết lời đó.
YJ: Ôi… ngại quá. Đây là bài hát mà cả phần lời lẫn thể loại đều là điều TWS chưa từng thử trước đây. Mình thấy rất hồi hộp vì có thể thể hiện hình ảnh một chàng trai tiến thẳng về phía tình yêu. Qua câu “Anh sẽ trở thành mọi khả năng của em”, mình nghĩ chúng mình cũng đã cho thấy rất nhiều tiềm năng phát triển của bản thân.
SY: Mình nghĩ đây là bước đầu tiên để cho mọi người thấy một khía cạnh khác của TWS. Vì chúng mình còn rất nhiều điều phải thể hiện trong tương lai, nên đây có lẽ là “nút thắt đầu tiên” rất phù hợp.
GQ: Khi đi khám sức khỏe, Shinyu từng nói trong lúc bị ảnh hưởng thuốc gây mê: “Cuộc sống được ở bên nhau thật hạnh phúc.” Bạn có nhớ không?
SY: Mình thật sự không nhớ chút nào, nhưng khi xem lại video edit thì cũng bất ngờ. Có lẽ đó là một trong những điều mình luôn muốn nói với các thành viên, nhưng vì thấy hơi “sến” nên cứ kìm lại. Chắc là vô thức nói ra thôi.
GQ: Nhờ tác dụng của thuốc mà lời thật lòng bật ra nhỉ. Thay vì giữ trong lòng, thỉnh thoảng nói trong “lửa trại” cũng được mà?
SY: Những lời chân thành có thể giúp nâng cao tinh thần, nhưng nếu nói quá thường xuyên thì dễ bị kiểu “lại nữa rồi đó”. Mình nghĩ lời nói ý nghĩa cần có trọng lượng.
YJ: Thỉnh thoảng thôi. Vì cái gì cũng có hai mặt mà. Đó là cách anh Shinyu vận hành cả nhóm. Anh ấy vất vả lắm. Lúc nào cũng mang một “trọng lượng” vô hình như thế này (diễn tả bằng tay một gánh nặng trên vai). Kiểu như lúc nào cũng phải mang theo, kể cả khi vừa rời khỏi giường.
SY: (giả vờ đeo balo) Kiểu như thế này. Ừm… nghĩ lại thì, dù không nói nhẹ nhàng, nhưng câu mình luôn muốn nói là “cảm ơn”. Mình không nói câu này với các thành viên thường xuyên, nhưng thật lòng mình rất biết ơn và tự hào về mọi người. Mọi người đều tuyệt vời, có nhiều điều để mình học hỏi. Vì vậy mình muốn cố gắng hơn nữa để trở thành một người leader không khiến các thành viên phải xấu hổ.
GQ: Trong một content khác, Shinyu cứ hỏi các thành viên muốn đi đâu chơi. Có vẻ bạn nhớ việc đi du lịch?
SY: Du lịch thì… đúng vậy. Mình không phải kiểu người quá thích du lịch, nhưng đến mùa hè thì cũng muốn thử đi suối một lần. Hồi nhỏ mình hay đi với gia đình lắm, kiểu vibe ăn canh gà hầm nấm núi ấy.
YJ: Tụi mình được đi nước ngoài nhiều, nhưng mình chưa thật sự “cảm nhận” đó là du lịch. Mình muốn được tận hưởng trọn vẹn cảm giác đó. (cười)
GQ: Bạn muốn đi đâu?
YJ: Mình muốn đi châu Âu. Trước khi debut, mình từng đến Brussels để quay hình. Lúc đó nhìn đâu cũng thấy như tranh vẽ, rất kỳ diệu. Nhưng vì là trước debut nên mình vừa run vừa áp lực phải làm tốt, nên không thể thoải mái tận hưởng. Kiểu “tụi mình nhất định phải thành công”. Mình nhớ là trên máy bay còn bị khó ngủ nữa. Nên mình muốn quay lại đó, lần này là để thật sự đi du lịch và cảm nhận. À, sau khi kết thúc lịch trình này, mình với anh Shinyu sẽ đi ngắm hoa anh đào.
GQ: Vậy thì phải kết thúc nhanh thôi nhỉ.
YJ: Đây là buổi hẹn hò của mình và anh Shinyu. Hai đứa mình sẽ chụp ảnh cho nhau.
GQ: Tóc của Shinyu cũng mang vibe mùa xuân rồi đấy, giống hệt hoa anh đào. Đây là mùa rất hợp để nói về tình yêu, và cũng là mùa khiến người ta nhớ đến TWS. Theo bạn, thời điểm này phù hợp với điều gì nhất?
SY: Có lẽ là “golden time” (thời điểm vàng). Trong bốn mùa, mùa xuân tuy ngắn nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Là lúc con người có thể thư giãn bằng mắt, bằng tai, cảm nhận bằng làn da và cả trái tim. Đây chính là thời điểm TWS nở rộ.
GQ: Chính là lúc này.
SY: Đúng vậy. Vì vậy chúng mình hy vọng mọi người sẽ lắng nghe và tìm đến âm nhạc của TWS trong thời điểm này.
GQ: Album lần này chứa đựng điều chân thành là gì?
SY: Mình chỉ mong mọi người có thể hiểu được trái tim của mình, hiểu được sự chân thành đúng như những gì mình đang có. Như vậy là đủ rồi.
Nguồn: Được đặt ở phần bình luận.