Hà Nội mùa này

Hà Nội mùa này Hà Nội ơi ta nhớ không quên,
Hà Nội ơi trong trái tim ta.

CÒN CHẦN CHỪ MỞ CỬA MẦM NON, HÀ NỘI CÓ THỂ SẼ BỎ LỠ "THỜI ĐIỂM VÀNG"Bao giờ các phụ huynh trẻ mầm non mới được ra nhập đ...
07/04/2022

CÒN CHẦN CHỪ MỞ CỬA MẦM NON, HÀ NỘI CÓ THỂ SẼ BỎ LỠ "THỜI ĐIỂM VÀNG"

Bao giờ các phụ huynh trẻ mầm non mới được ra nhập đội quân "Giải phóng phụ huynh thủ đô" đây...

Phụ huynh có có trẻ trong độ tuổi mầm non tại Hà Nội vẫn đang mòn mỏi chờ ngày được "giải phóng", bởi việc vừa phải đi làm trở lại, vừa tính cách trông con nhỏ gây xáo trộn rất lớn đến cuộc sống.

Nếu Hà Nội chần chừ đợi khoảng 2 - 3 tháng nữa mới mở cửa lại trường mầm non, kháng thể của người lớn đã giảm đi, kéo theo khả năng miễn dịch của người lớn với Covid-19 cũng suy giảm. Người lớn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn thì trẻ em đi học cũng có nguy cơ bị lây nhiễm nhiều hơn.

Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TPHCM nêu quan điểm: "Ở trẻ em việc giáo dục hội nhập là rất quan trọng. Do đó, với nhóm trẻ có nguy cơ cao vẫn nên được cư xử bình thường như các học sinh khác. Không vì các em đó có nguy cơ mà cho các em ngồi chỗ xa hơn, giãn cách với các bạn hoặc hạn chế tham gia một số hoạt động, vì việc này hoàn toàn không có lợi cho các em. Chỉ có lời khuyên cho gia đình là với trẻ có nguy cơ cao được chỉ định tiêm vaccine Covid-19, nên cho trẻ tham gia tiêm sớm. Bên cạnh đó, gia đình cũng cần hướng dẫn trẻ tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch đã được khuyến cáo".

_dân trí

ĐIỂM TRƯỜNG "5 KHÔNG" VÀ CÂU CHUYỆN HỌC SINH KHAO KHÁT CÓ PHÒNG HỌCLiệu rằng "con chữ" có bị rơi ở nơi "5 không" này?Khô...
07/04/2022

ĐIỂM TRƯỜNG "5 KHÔNG" VÀ CÂU CHUYỆN HỌC SINH KHAO KHÁT CÓ PHÒNG HỌC

Liệu rằng "con chữ" có bị rơi ở nơi "5 không" này?

Không điện, không đường, không nước, không sóng điện thoại và không có cả phòng học, đó là thực trạng của các em học sinh bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Đời sống khó khăn, thiếu thốn đủ đường, để duy trì sự sống đã khó và những tưởng rằng "con chữ" sẽ không thể tồn tại được ở đây nhưng các phòng học tạm được dựng lên bằng những tấm phên tre vẫn là những "báu vật" với đồng bào dân tộc Mông. Tuy nhiên, sự lo lắng trong tâm trạng nơm nớp đang bao phủ lên người dân cả bản khi mà số lượng các con em học sinh ngày một tăng mà phòng học thì không đáp ứng được.

Không có phòng học cho con, điều này khiến nhiều người dân bản vô cùng lo lắng và nơm nớp suy nghĩ có tiếp tục cho con đi học nữa hay không. Trước thực tế này, Trưởng bản Pa Tết tâm sự: "Nhiều bố mẹ cũng đang băn khoăn suy nghĩ cho con nghỉ học ở nhà vì đi học xa phải ăn ở tại trường mà phòng học thiếu, phòng ở cũng thiếu. Các cháu học sinh cũng rất lo lắng, nhiều cháu tha thiết muốn đi học nhưng nhiều cháu cũng có tâm trạng chần chừ không muốn đi học tiếp".

Phỏng vấn 1 em bé học sinh: "Nếu như ngoài kia chưa có phòng ngồi học thì con có đến trường không?"
Cô bé đã không ngần ngại mà nói rằng: "Con vẫn đến trường học chữ vì mẹ con bảo chỉ có học mới thoát được nghèo thôi. Ở nhà con, đến bữa cơm, ăn còn thiếu nên con sẽ cố gắng học"…

Theo Dân Trí

Những chỗ còn trống trên xe bus kia chỉ chờ nốt các bạn sinh viên vẫn đang ở nhà học online lên Hà Nội để chen chân vào ...
07/04/2022

Những chỗ còn trống trên xe bus kia chỉ chờ nốt các bạn sinh viên vẫn đang ở nhà học online lên Hà Nội để chen chân vào nữa thôi ☺️.

———-
Ảnh: Bus Thủ Đô Confessions

Hà Nội khum vội được đâu
06/04/2022

Hà Nội khum vội được đâu

Chết trong lòng nhiều chút
06/04/2022

Chết trong lòng nhiều chút

Giá trị của đàn ông không nằm trong thước đo sự nghiệp, giá trị của đàn ông nằm ở bản lĩnh của lời nói. Đối với phụ nữ, ...
06/04/2022

Giá trị của đàn ông không nằm trong thước đo sự nghiệp, giá trị của đàn ông nằm ở bản lĩnh của lời nói.

Đối với phụ nữ, thứ họ cần đôi khi chỉ là một sự đảm bảo an toàn.

Thế cho nên, lời hứa đảm bảo nhất cho tình yêu không phải là ba chữ “anh yêu em”, mà chỉ là “anh ở đây”.

Vì điều đáng sợ nhất trên đời không phải là đợi chờ một người trong bao lâu, điều đáng sợ nhất chính là để một người phải đợi chờ và kỳ vọng cho những thứ không tồn tại.

Hãy cứ nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi.

—————————
📸: Lê Anh Tuấn

8h sáng vào ca, 7h45 ngủ dậy thấy cảnh này thì có nên nghỉ không cả nhà --------Tham gia group Review Công Ty và Than Th...
06/04/2022

8h sáng vào ca, 7h45 ngủ dậy thấy cảnh này thì có nên nghỉ không cả nhà

--------

Tham gia group Review Công Ty và Than Thở Công Sở để cùng lắng nghe những câu chuyện chốn văn phòng.

📸: st

HÌNH ẢNH HOÀN TOÀN MỚI LẠ CỦA NHÀ THỜ LỚN HÀ NỘI Nhắc đến những địa điểm mang tính biểu tượng của Hà Nội, nhất định khôn...
06/04/2022

HÌNH ẢNH HOÀN TOÀN MỚI LẠ CỦA NHÀ THỜ LỚN HÀ NỘI
Nhắc đến những địa điểm mang tính biểu tượng của Hà Nội, nhất định không thể nào bỏ qua Nhà Thờ Lớn, nơi đã gắn bó với người dân Thủ đô suốt nhiều năm qua.

Sau một khoảng thời gian được sơn sửa lại, cuối cùng thì dân tình ở Hà Nội đã chính thức được chiêm ngưỡng diện mạo mới của Nhà Thờ Lớn.

Nhiều người tỏ ra thích thú với "tấm áo mới" của Nhà Thờ Lớn nhưng cũng không ít cư dân mạng tiếc nuối cho vẻ đẹp rêu phong cổ kính trước kia.

Mọi người thấy sao về diện mạo hoàn toàn mới này của Nhà Thờ Lớn?

📷Kenh14

-------

Tham gia group Ăn Chơi Hà Nội để cùng khám phá những địa điểm vui chơi check in hot nhất Thủ Đô nhé!

Các em đi học khóc ra nước mắt, chúng tôi đi học thì khóc trong lòng
06/04/2022

Các em đi học khóc ra nước mắt, chúng tôi đi học thì khóc trong lòng

HANOI 1954 - Chùa Một Cột bị phá hủy vào thứ Bảy ngày 11 tháng 9 lúc 7 giờ tối Photo: Gabriel Monod-Herzen (1899 - 1983)...
06/04/2022

HANOI 1954 - Chùa Một Cột bị phá hủy vào thứ Bảy ngày 11 tháng 9 lúc 7 giờ tối
Photo: Gabriel Monod-Herzen (1899 - 1983)

Chùa được trùng tu lân đầu từ năm 1840 đến năm 1850 bởi các vua triều Nguyễn. Lần thứ hai vào năm 1922, do Trường Viễn Đông Bác cổ của Pháp thực hiện. Vào ngày 11/9/1954, chùa đã bị quân Pháp phá nổ trước khi họ rời đi. Chùa Một Cột nay đã lấy lại được hình dáng cũ sau khi Chính phủ Việt Nam tái thiết.

GÓC KHUẤT NGÀY GIẢI PHÓNG PHỤ HUYNH THỦ ĐÔ 😂Lần đầu tới trường học trực tiếp, nhiều học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè, thậm ...
06/04/2022

GÓC KHUẤT NGÀY GIẢI PHÓNG PHỤ HUYNH THỦ ĐÔ 😂

Lần đầu tới trường học trực tiếp, nhiều học sinh lớp 1 bỡ ngỡ, rụt rè, thậm chí khóc không ngừng, cô giáo bất đắc dĩ phải nhờ đến sự "cứu trợ" từ phụ huynh.

9h15, chuông điện thoại của chị H (36 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) vang liên hồi. Chị vội vàng tấp xe vào ven đường để nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là cô giáo chủ nhiệm của cậu con trai lớp 1. Cô giáo thông báo tình hình bé Tôm ở lớp khóc không ngừng, dù dùng mọi cách dỗ dành nhưng con vẫn khóc mếu nên phải gọi điện nhờ bố mẹ đến đón về nhà.

Vị phụ huynh phải vòng qua trường cách đó hơn 5km để đón con về nhà. Nhìn con khóc mếu, mồ hôi ướt đầm áo, đứng ở cửa lớp nhất quyết không chịu ngồi, chờ bố mẹ đến đón mà chị vừa thương vừa bực.

Chị T (32 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sáng nay cũng đưa con gái đến trường học buổi đầu tiên sau gần 1 năm ở nhà. Trên đường đến trường con vui vẻ, hỏi đủ thứ, nhưng vừa đến lớp là con bắt đầu oà khóc.

Chị nhẹ nhàng nói vẫn là các bạn học cùng con qua màn hình máy tính hàng ngày, bé không chịu và sách cặp chạy ra giữa sân trường đòi về. "Tôi vừa chạy theo, vừa dỗ dành, nhưng nói thế nào thì con vẫn một mực đòi về nhà, không muốn đến lớp. Chạy theo con vừa mệt, vừa xấu hổ với phụ huynh khác. Ngay cả khi nhờ đến sự trợ giúp của cô giáo, con vẫn không nghe, tôi đành ngậm ngùi cho con về ngay khi chưa bắt đầu tiết học", chị T nói

_vtc news

Assis chếc tịt bảo sao khi iu nhau người ta hay rủ nhau đi xem phim 👉🏻👈🏻
06/04/2022

Assis chếc tịt bảo sao khi iu nhau người ta hay rủ nhau đi xem phim 👉🏻👈🏻

Address

Hồ Gươm
Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hà Nội mùa này posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share