29/08/2024
"Chuyên anh chuyên toán chuyên cả lý,
Một tay chạm cúp vẫn về nhì.
Nước mắt tuôn rơi trận chung kết,
Ba năm mỏi mệt để được chi?
Tại hai trận chung kết trong mơ,
Ngỡ rằng được một lần nâng cúp
Một cú đúp cấp ba huyền ảo
Dẫu cuối cùng chỉ là ước ao..."
Cay đắng, nghiệt ngã, bất lực, nhưng chỉ vậy thôi sao? Người ngoài đâu hiểu những nỗi đau của Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Virgil Van Dijk, Kylian Mbappe, Lamine Yamal và Iker Casillas được cơ chứ... Chiến đấu đến giây phút cuối cùng, vì một danh hiệu tập thể trong cả 1000 ngày cấp 3, có lẽ đã đến lúc các huyền thoại phải gác giày treo găng mất rồi... Một dream team với toàn các danh thủ hào hoa của bóng đá thế giới, để lại cho giải đấu với lối đá hoa mỹ mãn nhãn người hâm mộ, cùng dàn dự bị khủng bố, xách nước bổ cam, rót nước bưng bê, nhiệt phải biết.
Khi V-league sụp đổ cũng là lúc Fairy FC đến với giải đấu danh giá bậc nhất châu á, MKC, khi vốn dĩ thời gian A5 thi đấu là giờ làm việc của cả nước nhưng đâu ai ngờ họ đều phải mở TV thậm chí đến tận nơi để xem các hào thủ thi đấu. Thật sự xúc động với sự tâm huyết của các cổ động viên, sự tận tâm của các nhà tài trợ đã bù đắp lại cho mùa giải 24/25 một cách ý nghĩa hơn cả!
Có lẽ cúp không phải tất cả thật, nhưng không sao cả A5 đã đá rất tốt, luôn cố gắng hết mình và vượt qua được dớp vòng loại đầu, không may mắn xíu thôi ha! Một lần nữa, A5 K58 NTMK xin chân thành cảm ơn các VĐV, CĐV, trọng tài, BTC, và các nhà tài trợ, cô Tiên đã tạo điều kiện hết mực cho các cầu thủ cống hiến. Giờ là lúc tường thuật lại toàn bộ giải đấu qua màn ảnh nhỏ! (Đọc tiếp ở các ảnh)
Nguồn ảnh từ Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và từ cổ động viên đội.