17/06/2026
MÌNH KHÔNG CÒN VẼ MỖI NGÀY NHƯ TRƯỚC, NHƯNG GẦN NHƯ NGÀY NÀO MÌNH CŨNG ĐANG NHÌN THẾ GIỚI BẰNG ĐÔI MẮT CỦA MỘT NGƯỜI HỌC VẼ. 👀✨
Gần đây khi thực hiện dự án TVC cùng các bạn khoa Nội Thất trường Đại học Mĩ thuật Công nghiệp [ cũng là ngôi trường cũ của mình hihi ✨], mình nhận ra bản thân may mắn vì được tiếp xúc với rất nhiều góc nhìn sáng tạo khác nhau. Mỗi người, mỗi ngành nghề, mỗi dự án đều mang đến một cách quan sát thế giới riêng.
Với mình, việc vẽ chưa bao giờ chỉ là tạo ra một bức tranh.
Nó là cách quan sát, sắp xếp suy nghĩ và tìm ra cấu trúc cho một ý tưởng.
Từ một trang giấy trắng, mình học cách lên bố cục, thử nghiệm, chỉnh sửa và biến những điều còn mơ hồ thành thứ có thể thực hiện được.
Tư duy ấy theo mình sang điện ảnh, thiết kế và cả công việc hằng ngày.
Nó giúp mình hiểu bố cục hình, nhịp điệu thị giác, màu sắc và cách dẫn dắt cảm xúc của người xem.
Nhưng quan trọng hơn, nó giúp mình tổ chức suy nghĩ và nhìn thấy khả năng của một ý tưởng trước khi nó thực sự tồn tại.
Có lẽ vì vậy mà đến hôm nay, vẽ vẫn là một trong những kỹ năng hỗ trợ mình nhiều nhất, dù công việc hiện tại không còn chỉ xoay quanh hội họa.