17/05/2026
Project Hail Mary’ là phim đầu tiên t chấm 10/10 trong nhiều năm nay.
Từ nội dung, hình ảnh, diễn xuất, cách kể chuyện và thông điệp truyền tải đều hoàn hảo. Tôi đã khóc rất nhiều trong suốt buổi chiếu phim ngày hôm qua, vì vui có, vì buồn cũng có và khóc cả vì nó quá đẹp. Tôi chắc chắn ‘Project Hail Mary’ sẽ được vào danh sách đề cử Oscar năm tới vì độ xuất sắc này của phim. Không có từ nào mô tả được tôi thích bộ phim đến thế nào…
“Hail Mary” trong môn bóng bầu dục được dùng để tả cú ném liều lĩnh cuối trận để cố gắng giành thắng lợi. Nó là hy vọng cuối cùng, được ăn cả ngã về không, vì dù sao cũng không còn gì để mất. Đó là nội dung của bộ phim này, một nỗ lực cuối cùng, đặt hết hy vọng vào chuyến du hành không gian này để cứu Trái Đất.
Ai đọc comic hoặc chơi game của Marvel mà sử dụng Agent Venom thì sẽ biết Flash có một câu cửa miệng/chiêu thức tên là “Hail Mary” khi mà anh định chơi liều. Flash từng chơi bóng bầu dục nên việc anh sử dụng cụm từ này nhiều cũng không lạ.
[Cảnh báo spoil nhẹ]
Và trong phim ‘Project Hail Mary’, t khá chắc có một chi tiết gợi nhắc về Venom nữa á :)) có thể không phải nhưng nếu đúng thì khá thú vị.