25/02/2022
Cẩm Y Chi Hạ - Lam Sắc Sư
50 câu nói tình cảm của Lục Dịch và Kim Hạ:
1. Làm việc cùng đại nhân ta thấy rất vui, lúc trước ở Lục Phiến Môn ta luôn là người đầu tiên xông lên. Nhưng giờ có đại nhân ở bên cạnh, ta cảm thấy dù trời có sập xuống cũng có người đỡ rồi, ta yên tâm hơn nhiều.
2.- Đại nhân, nếu như có một ngày ti chức không còn bên cạnh nữa, ngài có buồn không?
- Có lẽ là có.
3. Ngài cứu ta, ta cảm kích trong lòng. Ta cứu ngài, không cần ngài cảm kích.
4. Trước khi chết có đại nhân ở bên, thật tốt.
5. Nếu ông trời thu nhận ta, ngài nhất định không được áy náy. Là ti chức cam tâm tình nguyện.
6. Vòng tay này tặng cho nàng, chính là không cho phép nàng chết.
7. - Đại nhân là không đành lòng mất nó hay không nỡ mất ta?
- Có thể là sợ mất đi nàng.
8. Lục Dịch ta chưa từng tin thần phật, nhưng lần này hi vọng thần phật có thể hiển linh.
9. Nhớ kỹ, sau này chưa được ta cho phép thì không được tháo (chiếc vòng) xuống.
10. Nam chưa hôn, nữ chưa gả, cho dù ta và đại nhân thật sự có gì, chỉ cần đôi bên tình nguyện thì liên quan gì đến người ngoài.
11. Có một câu mà ta tin: Nàng ấy giỏi nhất là mê hoặc lòng người.
12. Nhiều nữ nhân cũng không tốt, thê tử một người là đủ.
13. Vốn dĩ tưởng rằng hôm nay ta không thoát ra khỏi đó, vào lúc ta tuyệt vọng nhất đại nhân xuất hiện.
14. Vì ta mà đắc tội với người đó, có đáng không?
15. Ta có thể nhẫn nhịn hắn dẫm đạp ta dưới gót chân, nhưng tuyệt đối không để hắn làm tổn thương nàng dù chỉ một chút.
16. Trước đây ta từng nghĩ, nữ nhân sau này ở bên ta nửa đời, cùng ta sinh con dưỡng cái sẽ có hình dáng như thế nào. Chỉ là không nghĩ đến lại có dáng vẻ như nàng.
17. Tuy rằng muội ấy là biểu muội của ta, nhưng những gì nên làm ta đã làm rồi. Muội ấy không nhận ân tình thì thôi, còn dám làm tổn thương người của ta, tự nhiên ta sẽ bảo vệ nàng thôi.
18. - Nếu có một ngày ta phạm sai lầm, chàng cũng công tư phân minh chứ?
- Đương nhiên, vì vậy nàng nên ngoan ngoãn đi. Sau này ta nói gì nàng cứ làm theo, như vậy mới không mắc sai lầm.
19. Ta đang nghĩ: sau này những chuyện nguy hiểm như thế này không thể để nàng cùng đi.
20. - Trong mắt nàng ngoài ngân lượng còn thứ gì nữa không?
- *Chàng*
21. Nếu có thể gả cho chàng, ta đương nhiên rất là vui. Nếu như không thể gả cho chàng thì Viên Kim Hạ ta cũng chấp nhận.
22. Nữ nhân duy nhất mà đời này Lục Dịch ta muốn cưới chính là nàng - Viên Kim Hạ.
23. Nàng hãy nhớ: tất cả đã có ta lo rồi, những chuyện khác nàng không cần suy nghĩ đến.
24. Nàng là phu nhân tương lai của ta, vì không để nàng hiểu lầm ta đương nhiên có chuyện gì cũng phải khai báo với phu nhân một tiếng.
25. - Đợi ta!
- Ta đợi chàng!
26. May mà ta tới kịp.
27. - Chàng bị thương nặng như vậy sao vẫn không màng thân mình chạy về thế?
- Vì ta lo cho nàng, lo ngoài chiến trường đao súng không mắt làm nàng bị thương. Lo giặc Oa đánh vào thành rồi sẽ giết hại nàng. Lo mọi người rút cả rồi, thành bị phá rồi, nàng vẫn còn ở đó ngốc nghếch đợi ta.
28. - Ta sẽ không ngốc đến mức không màng cả mạng mình đâu.
- Nhưng ta có thể.
29. - Lần xuống phía nam này, chàng có thu hoạch được gì không?
- Nàng đó.
30. - Nàng muốn tìm một người gả đi như vậy à?
- Thế còn phải xem gả cho ai đã
- Nàng muốn gả cho ai?
- hihi *cười*
- Được, ta biết rồi.
31. - Cái này tặng cho chàng, chàng chính là con cá lớn vừa lên trời được, vừa xuống đất được và còn biết bay.
- *cười*
- Chàng cười cái gì?
- Nhặt được một bảo vật.
32. Kim Hạ là nhược điểm của ta, cũng là khôi giáp của ta. Ta có thể vì nàng mà cúi đầu, nhưng cũng vì có nàng, ta được tiếp thêm sức mạnh để tranh đấu.
33. Cho dù tương lai của chúng ta có khó khăn thế nào, ta cũng vẫn sẽ tiếp tục đợi.
34. - Ta đợi chàng lâu như vậy, còn tưởng chàng sẽ không tới nữa chứ.
- Ta đã bảo nàng đợi thì nhất định sẽ tới, sao có thể để nàng thất vọng chứ.
35. Đại nhân, chúng ta về nhà thôi.
36. Đợi nàng gả qua, tiền trong nhà để nàng quản hết.
37. Ở trên con thuyền này, ở trên địa bàn của đó, nhưng cũng không hẳn đều là chuyện đáng ghê tởm.
38. - Nếu Kim Hạ bỏ lỡ mối nhân duyên này, ngươi có chịu trách nhiệm không?
- Sao ngươi biết ta không chịu trách nhiệm?
39. Tính cách của ta cổ quái, chỉ cần là người của ta, ta muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Nhưng người khác dám đụng vào một cọng tóc thì chừng mực của ta e rằng khó có thể giữ được.
40. - Mèo sợ nước nếu dầm mưa sẽ khiến người khác đau lòng.
- Đại nhân, ngài không cảm thấy ta cũng khiến người ta đau lòng sao?
41. Chỉ có tiếng đàn đi vào lòng ta.
42. Muốn chết cùng chết, muốn sống cùng sống.
43. - Nếu cô đồng ý dùng mạng đổi mạng, cô chết hắn sống, ta có thể xem xét cứu hắn.
- Ngài nhiều lần cứu ta, Viên Kim Hạ ta nợ ngài một cái mạng, ta không thể thấy chết không cứu.
44. Mạng của ta không cần người khác đổi lấy.
45. Viên Kim Hạ ta khiến người khác yêu thích như thế, đại nhân yêu ta cũng không có gì là lạ.
46. Xem như là vì ta, sau này nàng cẩn thận một chút, thận trọng một chút, được không.
47. Ta biết nữ nhân của ta rất rộng lượng mà.
48. Kim Hạ ở bên ta, ta nhất định sẽ không để nàng ấy chịu ấm ức.
49. Con hứa với mẹ, không cần số tiền đó con cũng có thể gả đi.
50. - Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa.
- Được!
---
Link nghe truyện: https://www.audiobox.studio/cam-y-chi-ha/