07/10/2025
HÀ NỘI CHIỀU SAU BÃO
Hà Nội không chỉ đang ngập nước mưa mà còn ngập cả những oán trách. Người ta trách những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm. Trách bê tông hóa. Trách quy hoạch. Trách chính quyền…
Hệ thống thoát nước của Hà Nội được thiết kế từ… thế kỷ trước, để chống chịu với lượng mưa 310mm trong hai ngày. Còn hôm nay, 7/10, có nơi ở Hà Nội ghi nhận tới 527mm chỉ trong vài giờ. Đó là mức mà ngay cả New York hay Tokyo, nếu mưa đổ dồn như vậy, cũng sẽ bị ngập. Hệ thống thoát nước của Hà Nội đến thế kỷ nào mới bằng được Tokyo mà so sánh? Trách đô thị hoá thì cũng nên trách cả ông trời, trách thời tiết ngày một dị thường, mưa trút hàng mấy chục năm mới có một lần dồn dập đến vậy.
Tôi không bênh vực chính quyền đô thị. Tôi cũng đồng ý rằng việc xây dựng và hệ thống thoát nước của Hà Nội là yếu kém. Nhưng để thay đổi nó cần đến cả ngàn tỷ đồng, phải đào lên và xây lại từ đầu. Một đô thị đã hơn 8 triệu dân (năm 2008 Hà Nội mới có hơn 3 triệu dân trước khi mở rộng), thì xây dựng đương nhiên là khủng khiếp rồi. Người ở khắp nơi vẫn đổ về Hà Nội mỗi ngày và nếu không có họ thì làm sao Hà Nội đứng thứ 2 Việt Nam về kinh tế, đóng góp 12,7% GDP Quốc gia? Một thành phố như thế thật khó cho chính nó trong những vấn đề về môi trường- đô thị. Trách cứ chính quyền thì dễ nhưng góp sức cùng Hà Nội có lẽ sẽ tốt hơn, dù bạn chỉ coi Hà Nội như 1 nơi kiếm sống của bạn, không phải quê nhà…
Tôi hiểu cảm giác bất lực, bực bội, giận dữ khi thấy phố biến thành sông. Nhưng đôi khi, sự giận dữ ấy chỉ khiến cho mạng xã hội đục ngầu lên như nước bẩn, rác rến. Nếu có thể, bớt xả rác ra một chút để cứu hệ thống thoát nước chung. Nhẹ lời với Hà Nội thôi, bớt một lời khinh miệt để từ hiền trở lại. Ta không thể tắt mưa nhưng ta có thể tắt bớt một câu xóc mỉa. Vì Hà Nội, dù có thể chẳng đẹp bằng quê nhà của bạn, thì nó cũng đã và đang là nơi chúng ta sống cùng nhau hôm nay mà, đúng không?