Chuyện NHÂN QUẢ

Chuyện NHÂN QUẢ Tâm An Vạn Sự An
Chuyện Nhân Quả Công Bằng
Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Muốn cơ thể khỏe mạnh thì không chỉ chăm sóc cái thân, mà còn phải biết chăm sóc cái tâm.Khi một cốc nước bị khuấy đục, ...
09/06/2026

Muốn cơ thể khỏe mạnh thì không chỉ chăm sóc cái thân, mà còn phải biết chăm sóc cái tâm.

Khi một cốc nước bị khuấy đục, người ta không tiếp tục khuấy để mong nó trong trở lại.

Người ta chỉ đặt nó xuống, để yên một lúc. Rồi những cặn bã sẽ tự lắng xuống đáy, nước sẽ trở lại trong veo như bản chất vốn có của nó.

Tâm của con người cũng vậy.

Trong cuộc sống, sẽ có những lúc chúng ta gặp khó khăn, bệnh tật, mất mát, áp lực hay những điều không như ý. Nhiều người càng lo lắng lại càng suy nghĩ nhiều, càng cố tìm cách chống lại thì tâm càng rối, thân càng mệt.

Nhưng thiên nhiên dạy cho chúng ta một bài học rất đơn giản:

Những gì cần lắng thì phải để cho nó lắng.

Có những lúc điều tốt nhất không phải là cố giải quyết tất cả mọi vấn đề ngay lập tức, mà là dừng lại, hít thở thật sâu, đi bộ dưới ánh nắng sớm, ngồi yên lắng nghe hơi thở của mình và quay về với hiện tại.

Khi tâm được tĩnh, khí huyết sẽ điều hòa.

Khi khí huyết điều hòa, cơ thể sẽ có điều kiện để tự chữa lành.

Khi thân và tâm được nghỉ ngơi đúng cách, nhiều điều tưởng như bế tắc lại tự tìm ra hướng đi.

Bình an không phải là cuộc đời không còn sóng gió.

Bình an là khi giữa sóng gió, ta vẫn giữ được sự tĩnh tại bên trong.

Hãy tin vào quy luật của tự nhiên.

Đừng vội vàng.

Đừng khuấy đục thêm dòng nước của chính mình.

Cứ sống chậm lại một chút, thở sâu hơn một chút, biết ơn nhiều hơn một chút.

Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra:

Điều mình tìm kiếm bấy lâu nay chưa từng ở đâu xa.

Nó vẫn luôn ở trong chính mình.

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan thế Âm Bồ tát Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn
Om Mani Pad Mehum


Giận nhau trong tích mônNhắm mắt nhìn mai sauTrong ba trăm năm nữaEm đâu và tôi đâu?Muốn sau này không nuối tiếc, hối hậ...
09/06/2026

Giận nhau trong tích môn
Nhắm mắt nhìn mai sau
Trong ba trăm năm nữa
Em đâu và tôi đâu?

Muốn sau này không nuối tiếc, hối hận, thì ta phải biết chăm sóc, trân quý những gì ta đang có trong giây phút hiện tại.

Nếu làm được điều gì có thể để đem lại hạnh phúc và niềm vui cho người thương thì phải làm liền, đợi tới ngày mai e sẽ không kịp.

🪷HT Nhất Hạnh.

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan thế Âm Bồ tát Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn
Om Mani Pad Mehum


Càng trưởng thành càng nhận ra    không phải cứ chân thành là sẽ được trân trọng.    Có những người nhận hết sự tử tế củ...
08/06/2026

Càng trưởng thành càng nhận ra
không phải cứ chân thành là sẽ được trân trọng.
Có những người nhận hết sự tử tế của bạn
nhưng lại xem nó như điều hiển nhiên.
Cho đến cuối cùng, người mệt mỏi nhất
vẫn là người luôn cố gắng giữ gìn mọi mối quan hệ.

Người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế giới phải ghi nhớ, “Kinh Vô Lượng Thọ” là giấy bảo đảm mà Phật A Di Đà,...
31/05/2026

Người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế giới phải ghi nhớ, “Kinh Vô Lượng Thọ” là giấy bảo đảm mà Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni đã trao truyền cho chúng ta, bảo đảm cho bạn ngay trong một đời vãng sanh bất thoái thành Phật, là giấy bảo đảm. Bảo đảm bạn đến Tây Phương Cực Lạc Thế giới là phẩm vị như thế nào? Tôi đã từng nói qua rất nhiều lần, bạn có thể đem những đạo lý đã nói ở trong “Kinh Vô Lượng Thọ” thật sự biến thành tư tưởng kiến giải của chính mình, đem 100% những giáo huấn mà Phật đã nói ở trên Kinh, có nghĩa là, những việc nào Phật dạy chúng ta làm, thì chúng ta cần phải làm được toàn bộ; những việc nào Phật nói không thể làm, thì một điều chúng ta cũng không phạm, vậy thì bạn vãng sanh thượng thượng phẩm, giấy bảo đảm vãng sanh thượng thượng phẩm. Nếu như bạn vẫn chưa thể nào đoạn được sạch sẽ phiền não tập khí, những lý luận phương pháp giáo huấn ở trong bộ Kinh này có thể làm được đến 90%, còn 10% làm không được, có thể làm được 90% thì đã khá lắm rồi, thì bạn vãng sanh thượng phẩm trung sanh. Nếu như bạn chỉ có thể làm được 80%, thì thượng phẩm hạ sanh. Có thể làm được 70%, còn 30% không làm được, thì trung phẩm thượng sanh.
Chiếu theo tiêu chuẩn như vậy mà giảm xuống, hạ phẩm hạ sanh thì phải làm được bao nhiêu? Có thể làm được 20%, còn 80% làm không được, bạn có thể làm được 20% thì hạ hạ phẩm vãng sanh. Nếu 20% mà cũng không làm được thì bạn sẽ không thể vãng sanh, trong đời này chỉ có thể kết pháp duyên cùng với Phật A Di Đà, với “Kinh Vô Lượng Thọ”, quyết định không thể vãng sanh. Do đó, các đồng tu chúng ta cần phải có lòng cảnh giác cao độ, chúng ta không thể đặt tiêu chuẩn là 20%, mục tiêu 20% quá nguy hiểm, nếu lỡ làm không được vậy thì xong rồi, cuộc đời này sẽ luống uổng. Tiêu chuẩn đó tốt nhất là phải đặt 80%, cho là trừ hao một nửa vẫn còn 40%, bạn vẫn còn là trung phẩm trung sanh hoặc bạn vẫn còn là hạ phẩm thượng sanh, 40% thì được hạ phẩm thượng sanh. Cho nên, tiêu chuẩn thấp nhất chúng ta phải đặt đến 80%.
Cách tu như thế nào? Ngày ngày phải đọc Kinh, ngày ngày phải nghe Kinh, ba ngày không nghe Kinh thì bạn đã thoái lui không biết là bao nhiêu. Vì sao chứ? Phiền não tập khí nặng, sức mê hoặc của ngũ dục lục trần quá lớn, bạn không thể nào không thoái chuyển. Lúc trước, cư sĩ Hứa Triết ở bên này đã nói với chúng tôi, người thông thường như chúng ta mà nổi giận một phút thì cái thân thể này mất ba ngày mới có thể hồi phục. Chỉ nổi giận một phút thôi, mà sự tổn hại đối với cơ thể đến ba ngày sau mới hồi phục trở lại. Bà nói lời này là thật, không phải giả. Chúng ta ba ngày không đọc Kinh, tùy thuận những phiền não tập khí này thì e rằng 30 ngày sau cũng không thể chuyển trở lại. Đây là thật, một chút cũng không giả. Bạn bình thường công phu đã đắc lực, Tịnh Tông thì gọi là công phu thành phiến, thành phiến là được đắc lực, tâm địa thanh tịnh, đem công phu tu hành của ba năm gác lại, đi nghỉ mát ba ngày, chỉ đi nghỉ mát ba ngày, bạn không tin, bạn trở về xem, trong một tháng có thể khôi phục trở lại như cũ hay không? Lời tôi nói không phải giả dối. Người tu hành không thể đi nghỉ mát, vừa đi nghỉ mát thì liền xong rồi. Thường thường đi nghỉ mát thì cả cuộc đời cũng không thể hồi phục trở lại. Người không dụng công thì không biết, người dụng công thì đều hiểu.
🍀 Hòa Thượng Tịnh Không Giảng...
Trích Kinh Vô Lượng Thọ Tập 260
Nguồn đăng: Thích Nhuận Hóa Hoan nghênh chia sẻ công đức vô lượng.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan thế Âm Bồ tát Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn
Om Mani Pad Mehum

NHỮNG LỜI MÀ CON NÊN NÓI VỚI TỔ TIÊN:1) Xin Tổ Tiên đợi con nhé tuy con nhỏ bé Nhưng hạnh nguyện con không nhỏ béCon sẽ ...
31/05/2026

NHỮNG LỜI MÀ CON NÊN NÓI VỚI TỔ TIÊN:

1) Xin Tổ Tiên đợi con nhé tuy con nhỏ bé
Nhưng hạnh nguyện con không nhỏ bé
Con sẽ dùng tấm thân này nguyện tu
Thành đạo nguyện độ hết âm linh tổ tiên.

2)Con xin hồi hướng công đức
Và năng lượng lành này cho Tổ Tiên con
Xin ơn trên và mười phương trời Phật
Mở lòng từ bi cho con gửi công đức này
Được trọn vẹn:Giúp Tổ Tiên tiêu tai xóa nghiệp
Thoát khỏi khổ đau:khai tâm mở trí
Kết duyên với đạo mở đường thiện pháp …

3)Nguyện xin Sám Hối Cửu Huyền Thất Tổ
Xin tha thứ cho con những điều chưa trọn đạo Hiếu
Xin bao dung cho con nhưng khi chưa đủ tâm lành

4)Con thành tâm khấn nguyện đến mười
Phương Trời Đất:Mười Phương Chư Phật
Nếu như Tổ Tiên con nhiều đời nhiều kiếp
Có từng gây ra ác nghiệp gì quá lớn lao
Xin Ơn Trên thương xót
Xin thiên luật Âm Luật:
đừng vội vàng trừng phạt Các âm linh::
Tuy bây giờ con chưa đủ năng lực
Để có thể hóa độ những dòng nghiệp quá lớn
Nhưng con xin Ơn Trên cho con thời gian
Đợi con có chút thành tựu Thánh Quả
Có đủ năng lực rồi con nhất định quây lại
Xin chuộc tội cho Cữu Huyền Thất Tổ

5) Con xin thành tâm khấn nguyện tới
Hoàng Thiên Hậu Thổ:
Con xin thành tâm khấn nguyện tới
Hậu Thổ Nương Nương:
Người là Phật Mẫu Đế Vương
Cai quảng mọi cỗi Âm Linh
Mọi cõi Địa Ngục và chấp chưởng 6nẻo luân hồi
Xin Hậu Thổ Nương Nương Từ Bi
Ban cho con Âm Quang Sáng tỏ
Và lòng Từ Bi vô lượng
Để con có thêm Tâm Bồ Đề và năng lực độ dẫn
Tiên Tổ âm linh xin Hậu Thổ Nương Nương
Đoái thương giữ gìn chăm sóc các âm linh
Tiên Tổ của con và các âm linh chúng sinh
Ờ mọi nơi mọi hướng:
Xin các Âm Vương Âm Tướng cùng chứng
Cho nguyện lòng thành của con
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mau Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật…!
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan thế Âm Bồ tát Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn
Om Mani Pad Mehum

Làm người, không cần phải vượt trội hay xuất chúng, chỉ cần sống đàng hoàng và tử tế.Đàng hoàng trong từng suy nghĩ, các...
31/05/2026

Làm người, không cần phải vượt trội hay xuất chúng, chỉ cần sống đàng hoàng và tử tế.
Đàng hoàng trong từng suy nghĩ, cách cư xử, mỗi lời nói và hành động nhỏ nhất.
Người sống đàng hoàng sẽ không đánh đổi lương tâm vì chút lợi ích, cũng chẳng dễ dàng đánh mất nhân cách vì những thử thách hay khó khăn.
Làm người, có thể chẳng cần giàu sang, nhưng nhất định phải giữ được cốt cách. Cốt cách chính là sự tử tế, là thái độ biết trước biết sau, trân trọng chữ tín và giữ lòng ngay thẳng.
Đừng vì tranh hơn thua mà làm tổn thương ai, cũng đừng để lòng tốt đặt nhầm chỗ, trở thành cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng.
Hãy biết quý trọng những điều, những người xứng đáng; điều gì không đáng, cần học cách buông bỏ. Người đối tốt với mình, hãy đáp trả bằng sự chân thành gấp bội. Người đã bạc với mình, chỉ cần giữ khoảng cách, không chất chứa hận thù cũng chẳng cần níu kéo.
Đời người ngắn ngủi, hãy dành thời gian và tâm huyết cho những ai thực sự đáng để trân trọng.
Việc đi bao xa trong đời không quan trọng bằng việc đi đúng hướng. Đừng để những điều phù phiếm làm tổn hại sự đàng hoàng của bản thân. Bởi sau tất cả, điều đáng giá nhất chẳng phải tiền bạc hay danh vọng mà chính là sự bình yên trong tâm hồn, sống không thẹn với lòng mình.
Hãy chọn sống đàng hoàng, tử tế để tạo nên giá trị không chỉ cho chính mình mà còn lan toả đến những người khác.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan thế Âm Bồ tát Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn
Om Mani Pad Mehum

🪷Bài Khấn Nguyện Đại Lễ Phật Đản🪷Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(3 lần, mỗi lần 1 lạy)Kính lạy Đức Thế Tôn, bậc Giác ...
31/05/2026

🪷Bài Khấn Nguyện Đại Lễ Phật Đản🪷
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, mỗi lần 1 lạy)
Kính lạy Đức Thế Tôn, bậc Giác Ngộ vẹn toàn, đấng Từ Bi vô lượng.
Hôm nay là ngày rằm tháng Tư âm lịch, tiết Đại Lễ Phật Đản sinh. Chúng con xin dâng nén tâm hương, hoa tươi, quả ngọt, cùng tất cả lòng thành kính hướng về mười phương Chư Phật, Chư đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng.
Nhớ thuở xưa nơi vườn Lâm-tỳ-ni, Ngài đã thị hiện vì hạnh phúc và an lạc của chư thiên và loài người. Ánh sáng của Ngài đã phá tan màn đêm tăm tối của vô minh, mở ra con đường từ bi, trí tuệ và giải thoát.
Giờ này, trước tôn tượng trang nghiêm, chúng con xin phát nguyện:
- Học theo hạnh từ bi: Sẵn sàng bao dung, tha thứ và sẻ chia đau khổ với mọi người xung quanh.
- Học theo hạnh trí tuệ: Nhìn nhận mọi việc bằng sự sáng suốt, bớt đi tham lam, sân hận và si mê.
- Trân trọng sự sống: Nuôi dưỡng lòng thương xót đến muôn loài.
Chúng con xin thành tâm cầu nguyện:
- Cho bản thân và gia đình: Sức khỏe tiêu trừ tật bệnh, gia đạo an vui, hanh thông trong cuộc sống, tâm bồ đề ngày một vững chãi.
- Cho xã hội và thế giới: Thiên tai lánh xa, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới hòa bình, không còn chiến tranh khói lửa.
Nguyện cầu oai lực của Chư Phật gia hộ cho khắp pháp giới chúng sinh đều được gieo mầm giác ngộ, sớm quay về bờ giác, đồng phát tâm bồ đề và đạt được an lạc đích thực.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, mỗi lần 1 lạy)
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌸
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan thế Âm Bồ tát Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn
Om Mani Pad Mehum

Tịch diệt trong an nhiên, tái sinh trong ánh sáng.Nam mô A Di Đà PhậtNam mô Quan thế Âm Bồ tát Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu...
31/05/2026

Tịch diệt trong an nhiên, tái sinh trong ánh sáng.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan thế Âm Bồ tát Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn
Om Mani Pad Mehum

Người tốt thường sợ làm người khác buồn, sợ nói lời nặng, sợ mất hòa khí. Họ nhẫn nhịn, ôm hết vào mình, nghĩ rằng im lặ...
31/05/2026

Người tốt thường sợ làm người khác buồn, sợ nói lời nặng, sợ mất hòa khí. Họ nhẫn nhịn, ôm hết vào mình, nghĩ rằng im lặng là cách giữ thiện tâm. Nhưng người xưa cảnh tỉnh: "Từ bi mà không có trí, là nguồn gốc của họa".
Bởi có những lúc, không giận là sai. Không giận mới là đang dung túng. Người tốt biết nổi giận đúng chỗ không phải vì nóng nảy, mà vì hiểu ranh giới của mình ở đâu và điều gì không thể bị chà đạp.
Cái giận của người có trí không phải để hủy hoại mà để cảnh tỉnh. Không phải để chứng tỏ mình mạnh, mà để bảo vệ điều đúng. Một lần bạn nhẫn nhịn vô lý, người khác sẽ quen với việc chèn ép. Một lần bạn im lặng trước điều sai, người khác sẽ tưởng rằng bạn yếu. Và khi sự chịu đựng vượt quá giới hạn, nỗi đau lại chỉ thuộc về bạn.
Sự từ bi chân chính không phải là mở lòng vô điều kiện. Nó cần một cái đầu tỉnh táo để phân biệt ai đáng thương, ai đáng giữ khoảng cách; cái gì nên bỏ qua, cái gì phải dừng lại ngay lập tức.
Con người, muốn sống tử tế, phải biết mềm - nhưng cũng phải biết cứng. Phải biết bao dung - nhưng cũng phải biết từ chối. Phải biết cảm thông - nhưng cũng phải biết bảo vệ bản thân.
Nhớ rằng: người tốt không phải là người luôn hiền, mà là người biết đúng - biết sai, biết mở lòng - nhưng cũng biết nổi giận để giữ mình nguyên vẹn.
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan thế Âm Bồ tát Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn
Om Mani Pad Mehum

Không dùng miệng của mình để can thiệp vào nghiệp của người khác. Bạn không đi đôi giày của họ, bạn vĩnh viễn không biết...
22/05/2026

Không dùng miệng của mình để can thiệp vào nghiệp của người khác.

Bạn không đi đôi giày của họ, bạn vĩnh viễn không biết đoạn đường họ bước qua nhiều sỏi đá thế nào.

Bạn không nếm chén đắng của họ, bạn vĩnh viễn không hiểu tại sao họ lại đưa ra những lựa chọn cạn tình cạn nghĩa đến vậy.

Phán xét sự lựa chọn của kẻ khác không làm cho nhân cách của bạn cao thượng hơn, nó chỉ bộc lộ sự nông cạn và cái bản ngã ngạo mạn. Chuyện nhà ai nấy lo, nghiệp nhà ai nấy gánh. Im lặng trước những rắc rối và thị phi của thiên hạ chính là cách giữ gìn phước báu thông minh nhất của người trưởng thành.

Và tuyệt đối, không dùng đầu của người khác để quyết định cuộc đời của chính mình.

Miệng đời rất rẻ, lời khuyên lại hoàn toàn miễn phí. Khi bạn thành công đắc ý, họ vỗ tay chúc tụng xưng anh gọi em. Khi bạn vấp ngã mất trắng, tuyệt đối không một ai trong số đám đông ấy đứng ra trả hóa đơn viện phí hay gánh nợ thay bạn.

Thế giới của người khác, ta đứng ngoài quan sát tuyệt đối không chõ mũi. Thế giới của chính mình, ta tự tay cầm lái tuyệt đối không nhường ghế cho bất kỳ ai. Quản cho chặt cái miệng, giữ cho lạnh cái đầu, đời tự khắc bất khả chiến bại!

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quan thế Âm Bồ tát Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn
Om Mani Pad Mehum


Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chuyện NHÂN QUẢ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share