23/12/2025
[ZHIHU ASK] BẠN ĐÃ PHẢI BÁO CẢNH SÁT VÌ CHUYỆN GÌ?
————
Dịch: Huỳnh Như| Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
Thực ra mình muốn tìm topic báo á.n m.ạng, mất tích hay kiểu kiểu vậy mà top comment toàn mấy tình huống này thui.
————
1.
Đang ăn ở vỉa hè thì có một nhóm người đến livestream, không biết là Douyin hay Kuaishou hay nền tảng nào, họ dựng thiết bị lên rồi bắt đầu la hét, gào thét trong khi gần đó là trường học và khu dân cư. Hát dở mà còn dùng thiết bị nên âm thanh cực kỳ thấy ghê, tôi báo cảnh sát luôn. Khoảng 5-10 phút sau nhóm đó bị đuổi. Sau đó tôi nhận được một tin nhắn. Đại khái là “Khiếu nại của bạn về hoạt động xin ăn ngoài đường gây mất trật tự đã được nhân viên phụ trách giải quyết, vui lòng đánh giá dịch vụ lần này”
2.
Bố tôi, đi nhậu, để xe ở bãi đỗ của trung tâm thương mại. Cuối cùng say quá, không tìm thấy xe, vì thế ông đã gọi cảnh sát và nói rằng xe của mình bị trộm mất rồi. Các đồng chí cảnh sát đã đến, chưa đầy 5 phút tìm thấy xe. Họ mắng bố tôi một trận và cảnh cáo ông không được lái xe. Không ngờ ông được đằng chân lên đằng đầu, hỏi cảnh sát chở ông về nhà được không. Kết quả họ thực sự chở ông về tận cổng khu nhà.
3.
7 năm trước khi còn làm việc ở Từ Gia Hối, tôi ra ngoài ăn trưa thì thấy trên vỉa hè có 4-5 chiếc xe đỗ trái phép, tất cả đều chắn hết lối đi dành cho người khiếm thị. Lúc đó vừa hay có một người khiếm thị đi ngang qua và va trúng mấy lần. Thế là tôi báo cảnh sát, cung cấp rõ tọa độ và tình hình rồi đi ăn cơm. Lúc quay về tôi thấy csgt đang dán phiếu phạt lên từng chiếc xe, thật tuyệt.
4.
Một đêm giữa tuần, khoảng 11 giờ 30, những người dưới lầu vẫn nhậu nhẹt ầm ĩ. Tôi hét xuống “Đừng có gào mồm lên nữa, có để người ta ngủ không hả?”. Phía dưới đáp lại “Đ.m.m, giỏi thì báo cảnh sát đi”. Thế là tôi chiều ý họ.
5.
Một người đàn ông mua răm, trả tiền trọn gói cho một đêm. Nhưng người phụ nữ chỉ ở lại 2 tiếng thì bảo xuống lầu lấy đồ rồi bỏ đi. Thế là ông ta chủ động gọi cảnh sát. Làm biên bản xong, cảnh sát hỏi “Anh có biết báo cảnh sát thế này thì cả hai đều bị tạm giam không?” Ổng trả lời “Giam thì giam, nhưng không làm ăn kiểu này được, chả uy tín gì”
6.
Có lần đi chơi về, thấy có con chó to nằm ở cầu thang, mắt nó đỏ lừ, rõ ràng không bình thường. Tôi không dám vào nhà nên đã báo cảnh sát. Nửa tiếng sau, hai đồng chí chạy đến và mắng tôi vì lãng phí nguồn lực cảnh sát. Cuối cùng họ chốt lại “Đuổi nó đi là được chứ gì”. Kết quả khi họ thấy con chó, họ cũng không dám lại gần. Sau đó phải gọi chi viện, nhưng cũng không làm gì được vì sợ là chó dại. Cuối cùng gọi cả đội đặc nhiệm đến. vì không dùng súng được nên phải quay về lấy súng gây mê. Họ bắn còn chưa trúng con chó thì con chó đột nhiên hoảng sợ nhảy dựng lên, thế là cả nhóm cảnh sát bỏ chạy, còn chạy nhanh hơn cả tôi. Đó là lần duy nhất tôi báo cảnh sát.
7.
Hồi 2015, tôi có một chiếc xe đạp mới mua chưa được 3 tháng thì bị mất trộm ở phòng gym. Khi tôi báo cảnh sát, tôi đã báo là 3200 tệ để đủ lập án. Họ nói với tôi rằng camera của phòng tập đã ghi được hình ảnh rất nét, họ cũng đã theo dõi nhưng tên trộm này lâu rồi, nói tôi yên tâm về nhà, chờ vài ngày nữa họ liên lạc.
Tới nay đã 10 năm, tôi nghĩ chắc cảnh sát ghi nhầm số điện thoại của tôi rồi.
8.
Nhà tôi bị trộm, vấn đề là tôi là cảnh sát.
Nguồn: Weibo Việt Nam.