01/04/2019
WINGS GIẢI TÁN
Vì lí do riêng nên nhóm chúng mình không hoạt động nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chúng mình suốt thời gian qua.
Cá nhân mình rất buồn, các thành viên khác cũng rất buồn nhưng việc nhóm tan rã là không thể tránh khỏi, thực sự chúng mình cũng không muốn phải như vậy.
Mình không bao giờ quên được những ngày đầu tiên chúng mình biết nhau, rồi là những buổi tập cùng nhau ròng rã, mồ hôi hòa quyện lẫn nhau, thậm chí rơi nước mắt và đổ máu cùng nhau.
Nếu cho mình tiền và bắt mình quên đi những kí ức đó, mình thề sẽ đấm vào mặt đứa nào bảo mình làm thế không trượt phát nào, bạo lực là lỗi của mình nhưng ngu là lỗi của nó.
Có thể WINGS không nổi tiếng, không tài giỏi, không nhiều thứ nữa... Nhưng WINGS là một điều thiêng liêng đối với mình - admin dở người đang tâm sự với các cậu, một lần thôi, ai đó lắng nghe mình tâm sự được không ?
Có lẽ những năm tháng cấp 3 của mình sẽ rất nhạt nhẽo và ngột ngạt nếu không có WINGS - chính xác là WINGS đã cứu mình, khỏi những khô khan bế tắc cử áp lực học hành, những ai biết mình đều hiểu chế độ học của mình nó khó chịu thế nào.
WINGS có các em, có những người bạn trải qua buồn vui cùng mình, lâu rồi mình không gặp ai, mỗi người cũng phát triển và thay đổi rất nhiều rồi, nhìn mọi người đang ngày một tốt đẹp hơn như thế mình vui lắm mọi người ơi có nghe thấy mình nói không ??
Sự đổ vỡ và chia ly nào cũng buồn, nhưng chúng mình sẽ mãi nhớ đến nhau bằng hồi ức đẹp đẽ nhất, WINGS đã làm rất tốt vai trò là cái nôi để chúng mình cứng cáp hơn, thanh xuân mới chỉ bắt đầu thôi, chúng mình còn trẻ mà, chân dài thì bước xa còn chân ngắn sẽ chạy thật nhanh nhaaa !!!
Một lần nữa thay mặt cho tất cả thành viên của WINGS CREW chân thành cảm ơn những người đã ủng hộ WINGS, cảm ơn tất cả các khán giả trong những lần WINGS diễn, cảm ơn các cô chú anh chị em bạn bè đã giúp đỡ WINGS rất nhiều, chặng đường của WINGS đã đến lúc kết thúc rồi ạ, cũng rất xin lỗi về những kì vọng mọi người đã dành cho WINGS.
Hi vọng rằng sau này mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho các hoạt động đơn lẻ của các mảnh ghép WINGS ạ, chúng mình vẫn đang phát triển sự nghiệp trên rất nhiều lĩnh vực.
Thỉnh thoảng anh chị em vẫn ngồi lại với nhau, cười nói vui vẻ, nhắc về những ngày cũ, đó chính là quá khứ và cả tương lai. Chúng mình vẫn luôn ở bên nhau, đủ gần để thương, đủ xa để nhớ, đủ lông đủ cánh để bay...