21/06/2025
🌷𝙓𝟭𝟭- 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧 🌷
Các bạn thân mến, chúng tớ là thành viên của CBA11. Năm học mới này chúng tớ nhận được 1 tin buồn và 1 tin vui:
- Tin buồn là lớp chúng tớ mất đi 2 thành viên
+) Lớp phó học tập: Đoàn Minh Thuý sẽ chuyển sang lớp 11B7
+) Cựu lớp trưởng: Đoàn Hương Giang sẽ đi du học ở đất nước khác
- Tin vui là lớp chúng tớ chào đón 2 thành viên mới 👏🏻👏🏻
+) Nguyễn Bảo Khánh chuyển từ 11B7
+) Vũ Khánh Linh chuyển từ 11B9
Chúc các bạn mới chuyển về sẽ nhanh chóng hoà nhập cùng với tập thể lớp nhé, các thành viên của X11 dễ gần, dễ mến lắm đó nên các cậu đừng ngại nha!!!
Chúc bạn Đoàn Minh Thuý của chúng tớ đến với môi trường rèn luyện, học tập phù hợp với bản thân thì cậu sẽ phát huy được hết tất cả tiềm năng của mình nhé
Bạn Đoàn Hương Giang sẽ đến một nơi xa rất xa vậy nên chúng tớ gửi đến bạn ấy món quà đặc biệt hơn!
Bức thư dưới đây chúng tớ gửi đến cậu, đó cũng là 1 phần quà nhỏ mà X11 tặng cậu
“Giang thân mến!
Chúng tớ biết tin cậu sẽ đi du học từ rất lâu rồi nhưng không nghĩ rằng nó lại xảy ra nhanh đến vậy. Chúng mình còn hay đùa rằng, học hết lớp 12 cậu mới đi du học vậy mà bây giờ đã phải nói lời tạm biệt với nhau.
Ở phương trời xa xôi ấy cậu đừng quên chúng tớ nhé, hãy nhớ rằng X11 vẫn mãi là ngôi nhà chung thứ 2 của cậu. Đến với một đất nước mới - nơi mà cậu sẽ tiếp tục thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình, nơi đó sẽ giúp cậu trưởng thành hơn.
Trích đoạn bức thư cô Dinh gửi đến cậu:
‘DÙ Ở MỘT ĐẤT NƯỚC MỚI, MỘT MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP VÀ SINH SỐNG HOÀN TOÀN MỚI… NHƯNG EM ĐỪNG SỢ NHÉ! HÃY CỐ GẮNG LÊN, HÃY TỰ TIN KHẲNG ĐỊNH MÌNH. CÔ VÀ CÁC BẠN TIN EM SẼ THÀNH CÔNG!!!
TẠM BIỆT EM VÀ HẸN GẶP LẠI TRONG MỘT TƯƠNG LAI KHÔNG XA. ĐI ĐỂ TRỞ VỀ CÔ GÁI NHÉ! LOVE YOU SO MUCH!!’
Đặc biệt hơn nữa là ngôi nhà nhỏ Tổ 4 của cậu có gửi đến cậu đôi lời rằng:
‘Cậu đã trở thành một phần kỉ niệm của chúng tớ. Dù có là bao lâu hay bao xa, chỉ cần cậu quay đầu lại thì chúng tớ sẽ vẫn luôn ở đây, luôn chào đón, luôn giúp đỡ cậu bất cứ khi nào.
Chúc cậu du học vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ, thành công trên con đường mình chọn Giang nhé! Nhớ về thăm chúng tớ đó, Tổ 4 sẽ không quên cậu đâu! Tạm biệt và hẹn gặp lại! ‘
Đời người là những cuộc gặp gỡ, hợp rồi tan, sống trên đời làm sao có thể tránh khỏi những lần chia cách. Mỗi một lần nói lời tạm biệt lại là một lần khiến trái tim kẻ đi người ở phải xốn xang. Đôi khi sự chia cách không phải là kết thúc, mà nó mở ra một khởi đầu mới, một cuộc sống mới
Thay mặt cả lớp, chúc Giang thành công ở phương trời mới, dù có thế nào bạn vẫn sẽ mãi là thành viên của X11. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa. “
Ký tên
TẬP THỂ LỚP CBA11
😘X11 thân mến, cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau, đã trở thành 1 phần thanh xuân của nhau.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!🫶