25/12/2020
☝️Fan của Karaoke HÙNG VƯƠNG đã viết đây ạ. Karaoke Hùng Vương trân trọng cảm ơn anh và chúc a luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc🤝.
❤️❤️❤️🤝🤝🤝❤️❤️❤️
Nàng đẹp! Vẻ đẹp của một thôn nữ, với nước da trắng nõn, mái tóc dài và đôi mắt long lanh. Cách đây hơn 20 năm, nàng học cùng khoa nhưng khác lớp với mình. Ngày ấy, trong ký túc xá, nàng như một nguồn sáng, khác biệt với phần còn lại, thu hút ánh nhìn của bao người, trong đó có mình. Nhược điểm của nàng là giọng nói, ôi chao nó chua, nó khê, nó khó tả lắm, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ dịu dàng, thon thả, nữ tính của nàng.
Mình lân la làm quen, rồi tán. Nhìn ánh mắt long lanh của nàng khi nghe những câu chuyện kể của mình, khi nhìn mình ôm đàn ghi ta bập bùng mấy bản nhạc vàng, mình biết nàng có cảm tình với mình lắm. Và khi nhận ra nàng trên ban công chăm chú xem mình đá bóng dưới sân KTX, mình biết nàng đã yêu mình, vì không yêu thì đéo ai ngắm chân kỹ thế.
Chưa hết năm học, mình bị tuột xích, chia ly từ đó, cũng chả liên lạc lại, dù đôi khi cũng nhớ vẩn vơ.
Đùng phát, gặp lại nàng khi cùng đi dự một đám cưới. Mừng mừng tủi tủi, hai mấy năm giời rồi. Nàng vẫn xinh, trẻ, thon thả, trang phục thì hiện đại và quyến rũ, duy có giọng nàng vẫn vậy, khê, chua và khó tả. Hỏi han vài câu, rồi hẹn đám cưới xong sẽ ngồi riêng tâm sự. Mình hồi hộp quá ăn uống chả vào, chỉ ngắm nhìn nàng mà mơ tưởng. Đéo mẹ tiên sư sao lại mất nết thế chứ lỵ.
Rồi giờ phút đó cũng đến, nàng đến cạnh bên mình hỏi khẽ:
- Đi đâu anh?
Mình nghệt mặt, băn khoăn quá, nói thật lòng thì lại sợ nàng bảo mình là thằng mất dạy, chỉ thế là nhanh. Chưa biết nói gì thì nàng gợi ý:
- Hay đi hát anh nhé
Giật bắn mình, giọng này mà hát thì phá mẹ quán người ta ra à. Nhưng kệ, lệnh người đẹp ban ra, cứ phải thi hành. Chợt nghĩ ra có quán karaoke mới mở, karaoke Hùng Vương gần ngay trung tâm, liền mời nàng lên con way tàu mà đến ngay cho nóng sốt.
Phòng hát thật lộng lẫy, hoành tráng, nàng và mình như lạc vào một mê cung của ánh sáng và âm thanh. Không gian ấy, lại có người đẹp bên cạnh khiến cho mình không kìm nén được cảm xúc, mình cầm mic hát như một ca sĩ thực thụ, mình biết nàng đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh như thuở nào Rồi đến nàng hát, bỏ mẹ rồi, bắt đầu bị tra tấn rồi, mình thầm nghĩ, cố gắng chịu đựng giọng của nàng một lúc, một lúc thôi, phải nhẫn nhịn, con đường đi đến thành công bao giờ chả có chông g*i, thử thách.
Tiếng nàng cất lên, trời ạ, nó trong veo, nó ngọt, không còn khê nồng và chua loét. Lẽ nào bộ âm thanh này thần kỳ đến vậy. Mình đứng lên, đến bên nàng, ngắm nhìn nàng say sưa theo giai điệu "anh còn nợ em, công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm. Và còn nợ em, dòng xưa bến cũ, con sông êm đềm... " Những giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má nàng. Mình nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, rồi cứ thế, cứ thế, cứ thế.... thôi đếch kể nữa, xấu hổ lắm
Đấy, mình kể qua loa thế thôi, anh chị em nào muốn đong người yêu cũ hoặc chuyển giọng chua thành giọng ngọt thì hãy đến với Hùng Vương karaoke, gần cầu Điềm Niêm, xã Tân Hưng, nếu có nhã ý mời thì mình sẵn sàng, chứ từ hôm gặp nàng đến giờ bí tiền lắm, hehe.
P/s: trước khi đăng tus này, mình đã chặn FB của vợ rồi, anh em đừng tag vào mất công, nghe nhở