Thanh Thanh

Thanh Thanh Chia sẻ niềm vui sau những giờ làm việc mệt mỏi

28/05/2025
Thơ Hay - Gái XinhTỔ QUỐC MONG MUỐNTu Tu thu thuỷ đáng yêuĐảm đang chu tất mọi điều trong thơDáng tiên mắt ngọc như mơTh...
03/12/2023

Thơ Hay - Gái Xinh

TỔ QUỐC MONG MUỐN

Tu Tu thu thuỷ đáng yêu
Đảm đang chu tất mọi điều trong thơ
Dáng tiên mắt ngọc như mơ
Thâm cung bí sử bất ngờ mở toang

Nước đi uyên bác đàng hoàng
Lung linh sắc nét mở mang cho đời
Nước nhà tuyệt tác rạng ngời
Vì bao gái quý khắp nơi ấm lòng

Tổ quốc khao khát mỏi mong
Vẹn toàn tài đức thong d**g ngàn đường
Xinh từ sống mũi má hường
Nước da trắng nõn muôn phương thắm tình...

Biết bao lần dừng lại trước hình anhKhi đèn sáng mầu xanh… nhìn quen thuộcTay ngập ngừng muốn thả tim như trướcNhấn like...
02/12/2023

Biết bao lần dừng lại trước hình anh
Khi đèn sáng mầu xanh… nhìn quen thuộc
Tay ngập ngừng muốn thả tim như trước
Nhấn like rồi… lại rút… chẳng đành tâm…

Biết bao lần qua con ngõ thân quen
Nhưng lại sợ đôi chân buồn day dứt
Nên vờ quên không nhìn dù giây phút
Dẫu trong lòng da diết nhớ người dưng…

Biết bao lần trong tha thiết nhớ trong đêm
Nhưng chẳng dám gọi tên dù trong mộng
Cố dặn lòng lãng quên đi hình bóng
Dấu yêu xưa… nay vẫn ở lưng chừng…

Biết bao lần… tim cứ mãi phân vân
Yêu thêm nữa… hay một lần buông bỏ
Cố nhân ơi… gửi giùm em theo gió
Một lời khuyên… nên yêu nữa… hay dừng???

NÊN YÊU NỮA HAY DỪNG???

ĐÔI KHIĐôi khi cần biết dại khờĐể lòng thanh thản một giờ bình anĐôi khi cần bỏ tính toanĐể bờ môi đó thênh thang nụ cườ...
29/11/2023

ĐÔI KHI
Đôi khi cần biết dại khờ
Để lòng thanh thản một giờ bình an
Đôi khi cần bỏ tính toan
Để bờ môi đó thênh thang nụ cười.
Đôi khi chín bỏ làm mười
Để thôi câm nín, một lời trao nhau.
Đôi khi thấu hiểu niềm đau
Để thôi phán xét những câu tuyệt tình.
Đôi khi biết giở trang Kinh
Để tìm thấy lại an bình nội tâm.
Đôi khi biết sống lặng thầm
Để nhìn tỉnh thức ươm mầm, nở hoa..
Đôi khi cần biết lỗi ta
Để lòng độ lượng, thứ tha lỗi người.
Đôi khi ngước mắt nhìn trời
Để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân.
Đôi khi cần biết dửng dưng
Trước bao cám dỗ trói chân, khổ đời!
Đôi khi cần biết buông lơi..
Để nghe hơi thở là nơi dịu dàng.
Đôi khi nhặt, đôi khi khoan
Để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau.
Đôi khi nhớ lúc ban đầu
Để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ..
Đôi khi tỉnh giữa đời mơ
Để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư..
Đôi khi biết rải lòng từ
Để cho nghĩa sống bây chừ lên ngôi.
Đôi khi biết lặng cái tôi
Để đây với đó xa xôi lại gần.
Đôi khi đạm bạc, thanh bần
Đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh.
Đôi khi chuông mõ tu hành
Biết đời hơn thiệt, đua tranh.. mãi đời!.
Đôi khi ngồi giống Phật ngồi..
Như như bất động nụ cười thiên thu..
Để ngày nao.. dứt phàm phu
Mở toang cánh cửa Chân Như bước về.
29/11/2023 21:54

EM THẬT ĐẸPPhái mạnh chao đảo ngắm emVì em xinh đẹp muôn đem tình nồngEm lại rất chi kén chồngBao nhiêu trai quý khoái t...
28/11/2023

EM THẬT ĐẸP

Phái mạnh chao đảo ngắm em
Vì em xinh đẹp muôn đem tình nồng
Em lại rất chi kén chồng
Bao nhiêu trai quý khoái trồng cây si

Em đừng chọn kỹ làm chi
Hồng trần ngắn lắm lỡ thì hỏng luôn
Rồi em lúc đó rất buồn
Quyết đi cho sớm tâm hồn sáng tươi

Hợp duyên xuân sắc vui cười
Cho đời hạnh phúc tuyệt vời lên thơ
Thật là sung sướng như mơ
Tương lai thuận lợi tỷ giờ xuyến xao

Yêu nhau thấy mãi ngọt ngào
Bỏ qua thiếu xót dạt dào tình thương
Trân trọng chỉ dẫn muôn đường
Quý nhau chăm sóc vấn vương nghĩa đời

Nhớ nhau lưu luyến một thời
Cùng nhau xây đắp vùng trời ái ân
Hồng trần sống tạm ân cần
Thành công mơ ước ta gần mê say

Chúng mình khao khát hàng ngày
Trao nhau trái ngọt ngất ngây kiếp này....
28/11/2023 22:36

Đông sẽ hết tự nhủ…đứng có khócLạnh sẽ qua xuân tới góc trời tìnhCho hồn em xây mộng cuộc đời xinhNhư trời đất vấn hồi s...
27/11/2023

Đông sẽ hết tự nhủ…đứng có khóc
Lạnh sẽ qua xuân tới góc trời tình
Cho hồn em xây mộng cuộc đời xinh
Như trời đất vấn hồi sinh muôn thủa.

Có nỗi buồn vẫn tồn tại nơi emDù năm tháng phai nhèm đi tất cả Nhưng kí ức còn giữ im trong dạ Đời thăng trầm như đã gợi...
22/11/2023

Có nỗi buồn vẫn tồn tại nơi em
Dù năm tháng phai nhèm đi tất cả
Nhưng kí ức còn giữ im trong dạ
Đời thăng trầm như đã gợi nhớ thêm

Bóng dáng anh với giọng hát êm đềm
Làm em nhớ những đêm ngày xưa cũ
Nhiều nước mắt tới hôm nay đã đủ
Thành dòng ngâu trú ngụ giữa mây trời

Bao năm rồi vẫn biệt tích người ơi
Không tin nhắn không lời thăm hỏi nhỉ
Em trốn chạy với muôn vàn suy nghĩ
Sợ niềm đau bi lụy lúc đêm trường

Ta còn gì ba chữ "đã từng thương "
Tiếc cho mối duyên hường không bến đỗ
Rồi chấp nhận bao đắng cay đau khổ
Nuốt lệ rơi loang lổ trái tim mình .

16/11/2023

Người ơi có nhớ em không?
Mùa đông tuyết trắng chạnh lòng xót xa
Tháng năm năm tháng đi qua
Mặn nồng thuở ấy phôi pha xuân thì............👇👇👇

Ta lạc giữa nhân gian từ kiếp trướcNên long đong lận đận mãi đến giờTìm một lối cho riêng mình đâu dễGiữa biển đời ai bi...
05/11/2023

Ta lạc giữa nhân gian từ kiếp trước
Nên long đong lận đận mãi đến giờ
Tìm một lối cho riêng mình đâu dễ
Giữa biển đời ai biết được nông sâu.

Ta chập chững qua bao dòng trong đục
Mãi lênh đênh hoa cỏ lạc tứ bề
Thuyền mất lái biết lối nào êm ả
Chỉ thấy bòng b**g mớ rối ê hề.

Ta ngơ ngác trước lòng người thăm thẳm
Ngỡ bao dung mà dao nhọn quanh mình
Muôn vạn hướng sao hướng nào cũng lạ
Chỉ có đêm sâu nương náu vỗ về.

Nâng một chén đã thấy đời nghiêng ngả
Chuốc cho say mà tỉnh đến vô cùng
Chân lỡ bước mới hiểu toàn nghiệt ngã
Xem ra hoa cỏ níu tay người.

Ta lạc chốn nhân gian này vô nghĩa
Sáng trưa ngồi đếm bụi hồng trần
May sao còn dăm lời tri kỉ
Nương nhau cho hết cuộc mưu sinh...

Tác giả: Ngô Thanh Vân

Address

Trung Tâm Thành Phố
Hai Duong
170000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thanh Thanh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share