23/06/2026
Xuyên không vào sa mạc, quyết đưa anh em đến đỉnh cao - Phần 1 1/4
Túi năm anh em chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn ba nghìn đồng bạc.
Ba nghìn đồng ở cái thế giới cát bụi này chẳng khác gì tiền lẻ mua gói mì tôm.
Chỉ một gói cơm nắm nhỏ xíu đã bán tám trăm đồng bằng một phần tư gia tài.
Tôi điên hết cả người, suýt nữa đập đầu vào tường
Cơm nắm mà giá tám trăm, thế này thì xây căn cứ bằng… mớ bụi cát à
A Sa thì ôm bụng đói, mắt thẫn thờ,
Kang thì cười khẩy
Đằng nào chúng mình cũng chẳng giàu, bán mũ hết rồi, giờ bán nốt giày tôi đi.
Thế là không còn cách nào, tôi lại phải cầm cây cuốc, ra ngoài đào quặng đồng
kiếm ăn như một thợ mỏ chính hiệu.