24/08/2026
Phải post riêng tấm này.
Với mình, HX chưa bao giờ là “nữ tính”. Mình luôn tôn trọng mọi sở thích, lựa chọn và phong cách của HX, vì HX chính là HX mà thôi.
Sẽ có những lúc mình phải thốt lên “em bé xinh đẹp quá”, vì nét riêng rất đặc biệt và chút aura lấp lánh mỗi khi đứng trên sân khấu. Nhưng cũng có những lúc phải wow vì sự nam tính, mạnh mẽ và cảm giác đáng tin cậy mà em ấy mang lại.
Một đứa nhỏ thông minh, bản lĩnh, có thể tự mình gánh cả một bầu trời; nhưng cũng chính đứa nhỏ ấy, chỉ cần chịu một chút oan ức thôi là lại khiến mình lập tức muốn đứng ra chở che.
Có lẽ mình thích nhất chính là như vậy — không cần dùng một khuôn mẫu nào để định nghĩa HX. HX cứ là HX là được. 💜