19/06/2025
[ 1000 NGÀY – ĐỂ LẠI NHIỀU HƠN 1 LỜI TẠM BIỆT ]
“Gửi anh chị K20 – những mảnh ghép đặc biệt của God’s Crew…”
"Thanh xuân như một cơn mưa rào. Dù cho từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, ta vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa."
Có lẽ quãng thời gian ở God’s Crew cũng như cơn mưa rào ấy. Vừa ồn ào, vừa náo nhiệt, vừa mệt mỏi, đôi khi đầy thử thách – nhưng đến lúc phải rời xa, tụi em lại chỉ ước giá mà có thể quay lại, đắm mình trong những cơn mưa ấy, một lần nữa.
1000 ngày – nghe thì dài, mà trôi vèo qua như cái chớp mắt. Mới hôm nào tụi em còn là mấy đứa lạ hoắc đứng nép sau sân tập, mắt tròn xoe nhìn anh chị say mê nhảy. Vậy mà giờ đây, phải đứng nhìn anh chị rời đi, tụi em lại cứ muốn níu kéo thêm chút nữa – thêm một buổi tập, thêm một buổi diễn, thêm một lần được cùng nhau cười ngất vì bài nhảy bị quên động tác.
Tụi em vẫn còn nhớ, lần đầu được anh chị chỉ cho từng động tác, từng cách cảm nhạc, rồi cả những điều chẳng có trong giáo trình nào – như cách kiên nhẫn khi tập mãi vẫn chưa đúng, cách giữ bình tĩnh khi lên sân khấu, hay đơn giản là cách mỉm cười dù cả buổi hôm đó chẳng ai nhảy tốt.
Giờ thì tụi em đã quen việc tự chạy bài, tự sửa động tác cho nhau... nhưng quen rồi cũng sợ lắm. Sợ những ngày tới không còn nghe tiếng anh chị cười vang cuối buổi tập, không còn những lần được kéo lại chỉnh tư thế, hay những câu nói quen thuộc: "Chạy lại lần cuối thôi rồi về nè”
1000 ngày – đủ để từ lạ thành quen, từ quen thành thương, từ thương thành nhớ. Đủ để những lần mắng nhau cũng hóa ra vui, đủ để những lần mệt mỏi lại trở thành kỷ niệm lưu luyến chẳng rời.
Ngày anh chị rời đi, có thể sân tập sẽ vắng hơn, buổi tập sẽ thiếu đi tiếng cười quen thuộc, thiếu những dáng hình thân thương đã gắn bó suốt ba năm trời. Nhưng tụi em tin — những điều anh chị để lại sẽ còn mãi. Là tinh thần không bỏ cuộc. Là ngọn lửa đam mê. Là tình cảm gắn bó chẳng cần lời hứa cũng vẫn nguyên vẹn.
❤️Cảm ơn anh chị – vì đã đến, vì đã ở lại, và vì đã dành cho God’s Crew một phần thật đẹp của thanh xuân.❤️
————————————————
For more information, please contact:
Gmail: [email protected]
Fanpage: G.o.ds Crew 2
SĐT: 0329449654 (Đặng Thị Ngọc Mai)