20/06/2025
Gửi 12A8 – mảnh ghép tuyệt vời nhất trong thanh xuân của chúng ta💌💌
Vậy là hôm nay… buổi học cuối cùng cũng đã đến.
Chúng mình đã từng mong đến ngày này – ngày rời xa áp lực, điểm số, bài kiểm tra... Nhưng khi nó thật sự đến, lại chẳng thể vui nổi. Chỉ thấy bâng khuâng, nuối tiếc. Bỗng dưng muốn níu lại từng giây phút trong lớp học này – nơi có tiếng cười, giọng nói quen thuộc, những lần trêu nhau cho đến lúc cười đau bụng, những lúc bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau nhưng sau giờ ra chơi rồi lại thôi có những ánh mắt nhìn nhau thân thương mà mai đây… có thể chẳng còn gặp lại mỗi ngày nữa. :(
Ba năm – không dài, nhưng cũng đủ để chúng ta khắc sâu những điều không thể quên. Là những lần trêu nhau cười đến chảy nước mắt, là những giận hờn vu vơ rồi lại làm hòa lúc ra chơi. Là cái tình bạn trong sáng, thật thà, không vụ lợi. Là cái tình cảm thầy trò mà càng lớn mới càng thấm.
Kỳ thi THPT đang ở trước mắt – và ai cũng mang trong lòng những lo lắng, áp lực riêng. Nhưng mình tin… từng người trong lớp mình đều đã mạnh mẽ hơn nhiều so với ngày đầu bước vào cấp ba. Chúng ta không hoàn hảo, nhưng chúng ta đã cố gắng. Và điều đó – đủ để tự hào rồi.
Cảm ơn 12A8 vì đã là thanh xuân của nhau.💖
Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một quãng thời gian không thể nào quên.💖 💖
Và đặc biệt, cảm ơn cô Quynh Nguyen và cô Lê Ngọc – hai người cô tuyệt vời nhất mà chúng em may mắn có được trong hành trình này.
Cảm ơn cô Quỳnh – người luôn bao dung, dịu dàng, luôn lặng lẽ quan tâm đến chúng em.
Cảm ơn cô Ngọc – người đã luôn nghiêm khắc đúng lúc, ấm áp đúng chỗ, luôn đứng sau động viên chúng em mỗi khi nản lòng.
Cảm ơn hai cô vì đã tin tưởng, vì đã không bỏ rơi 12A8 – ngay cả khi tụi em chưa đủ tốt, chưa đủ ngoan, còn hay sai sót. Cảm ơn cô đã kiên nhẫn để yêu thương chúng em bằng cả trái tim người làm nghề trồng người.
Và không thể không nhắc đến…
Tất cả các thầy cô đã từng dạy dỗ lớp 12A8 suốt ba năm qua.
Cảm ơn thầy cô vì đã trao cho chúng em không chỉ là kiến thức, mà còn là động lực sống, là những lời dạy dỗ mà sau này trưởng thành tụi em sẽ vẫn luôn nhớ mãi.
Có thể sau kì thi quan trọng sắp tới, mỗi người sẽ rẽ sang một con đường riêng. Nhưng hy vọng, dù bao lâu đi nữa, khi nhắc đến “12A8”, ai trong chúng ta cũng sẽ mỉm cười – vì đã từng có một khoảng trời thật đẹp, thật trong trẻo và chân thành như thế.
Tạm biệt 12A8 – không phải là kết thúc… mà là lời hẹn gặp lại, khi tất cả chúng ta đều đã trưởng thành.💞💞
CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN TẬP THỂ A8/K77 THẬT THÀNH CÔNG TRÊN CÒN ĐƯỜNG MÀ MÌNH CHỌN💝