22/08/2020
Năm 15t : chúng ta quen nhau trong game lmht...
Năm 16t : chúng ta bắt đầu yêu nhau dù xa nhau hơn trăm km .. Ta vẫn ngày ngày onl game với nhau .. Ngày ngày nhắn cho nhau cả 4 500tn VNMb =)) nói gì nhiều vcl .
Năm 17t : tớ lần đầu biết được mặt của cậu nhờ facebook .. Cậu xinh lắm .. Tớ còn lưu làm ảnh nền đt tớ mà .. Tớ và cậu hẹn sẽ học cùng nhau ở trường đại học Văn Hiến ..
Năm 18t : cuối cùng tớ cũng được gặp cậu .. Tớ đã cố gắng hết sức để đc vào chung trường với cậu .. Cậu xinh lắm .. Nch rất là đáng yêu nữa .. Tớ hạnh phúc lắm vì cuối cùng cũng đc ở gần cậu ..
Năm 19t : ngày ngày tớ vẫn qua đèo cậu đi học ... Tớ và cậu vẫn hạnh phúc lắm ..
Năm 20t : vì biến cố gđ ..tớ nghĩ học để đi làm phụ gđ .. Tớ và cậu vẫn yêu nhau ..
Năm 21t : vì những sai lầm của tớ ..tớ làm cho cậu đau lòng ..làm cậu khóc nhiều lắm ..nhưng cậu vẫn ở bên tớ .. Cảm ơn cậu ..
Năm 22t : tớ dành dụm đc ít vốn nên ra kinh doanh riêng ..tớ đã ổn định công việc .. Tớ và cậu nói với nhau sang năm 23t sẽ cưới nhau ..
Năm tớ gần 23t : tớ thất bại trong công việc .. Cậu vẫn ở bên tớ ..động viên tớ .. Tớ hạnh phúc lắm .. Tớ nghĩ chuyện tình mình đẹp như truyện cổ tích ấy ..
Nhưng ... Cuộc đời không như tớ nghĩ .. Ngày cậu vừa học xong đại học .. Cũng là lúc cậu theo chị qua Hàn để định cư chung với bố mẹ ..
Còn nhớ ..cậu nói với tớ 2 năm sau cậu sẽ về với tớ và tớ phải dành tiền để qua đó thăm cậu .
Ngày tiễn cậu ở sân bay .. Tớ chỉ dám đứng đó .. Tớ không dám nhìn thẳng mắt cậu ...tớ không thể nói lời tạm biệt cậu ... Tớ chỉ biết đứng đó ..nhìn bóng cậu dần dần xa tớ ..
Kể từ đó .....tớ mất liên lạc hoàn toàn với cậu :)
1 năm sau tớ tình cờ tìm được fb của cậu ..... Điều đầu tiên làm tớ đứng hình .. Nhói tim .. Nước mắt tự rơi .. Là ảnh cưới của cậu ..
Tớ đau lắm cậu biết không ..
Tớ không dám tin là thật ..
Tớ cũng chẳng đủ can đảm để ib hỏi cậu
Tớ chỉ biết ngồi nhớ lại cái đống kỉ niệm của 2đ mình .. Tớ bật khóc ..
Tớ xin lỗi vì đã không hoàn thành lời hứa cưới cậu vào tuổi 23 nhưng tớ sẽ cố gắng lặng lẽ chúc phúc cho cậu từ xa ..
Tớ yêu cậu ... Cô gái tháng 9 của tớ ..
Hạnh phúc thay phần của tớ .. Cậu nhé !