25/01/2024
Nhà là... https://www.facebook.com/share/p/PNiy4hrMc2WkGpKt/?mibextid=xfxF2i
Nhà là dành cho ai?
----------------------
Người ta thường hay quên mất việc mình xây một căn nhà là dành cho bản thân hay cho người khác. Một mặt tiền đẹp đôi khi sẽ là tất cả những gì để quan tâm. Nhà càng cao, cửa càng rộng càng tốt. Càng nhiều người đi ngang ngoảnh lại trầm trồ khen ngợi càng hay và 1 trong số những người ngoảnh lại mà chê thì lại thật buồn. Cách mà người qua đường hay hàng xóm nhìn vào căn nhà đôi khi nó còn quan trọng hơn cách mà người sống trong căn nhà đó cảm thấy.
Người ta thường hay quên đi ai sẽ là người chia sẻ cuộc đời cùng họ dưới mái nhà. Họ làm phòng khách quá dư nhưng phòng ngủ lại nhỏ hẹp, thậm chí còn đặt nhiều chỗ khuất sâu ở trong mà không có cửa sổ. Căn bếp được trang bị nhiều vật dụng đắt tiền hiện đại nhưng đôi khi người sử dụng căn bếp đó thường xuyên chỉ cần một không gian vừa đủ để sử dụng một cách cảm xúc nhất.
Những người làm cha mẹ đôi khi lại quên mất mình từng là đứa trẻ thơ và quên luôn việc cha mẹ mình đang ở bên kia của sườn dốc. Họ mặc định phòng trẻ con sẽ cần sơn thật nhiều màu sắc, nội thất uốn lượn với đồ chơi và giường nệm sặc sỡ. Đôi khi còn có cầu trượt, xích đu, những mô hình căn nhà,...Những thứ mà sẽ rất nhanh chóng bị bọn trẻ bỏ rơi khi chúng mỗi ngày một lớn lên và tò mò về thế giới ngoài kia. Họ cũng lắp nhiều thiết bị hiện đại cho phòng người già, mặt sàn lót gạch bóng kính trơn trượt, tủ bằng gổ quý vừa cao vừa nặng nhưng cửa sổ thi nhỏ và chẳng trông ra đâu. Rồi lắp máy lạnh chạy rầm rì toàn thời gian, thay cho những ô cửa thông gió, ban công ngập nắng, mái hiên có thể mắc võng ngủ trưa, hay mảnh sân nhiều cây cỏ.
Đó chỉ là ví dụ vài điều mà người ta thường hay quên mất lúc xây nhà.
Giờ đến câu hỏi chính, một căn nhà thực sự dành cho ai?
..
Ảnh: A21studĩo
Tham khảo bài viết: Nhà Trên Cây