24/06/2026
Mint_cô bé có tâm hồn ngây thơ, trong sáng. Suốt ngày cứ như con chim non líu lo “cô Đào ơi….” Kể đủ thứ suy nghĩ, dự định, những bức tranh con đã vẽ được và những cái con đang tập vẽ ở nhà…bla bla 🥰
Mint hỏi: Cô Đào, con có đi học vẽ ở chỗ khác con thấy mấy bạn được cô cho mở điện thoại chọn hình mình thích rồi vẽ theo, hình gì cũng được mà sao học ở cô Đào lại không cho mà phải vẽ luyện vẽ nhiều thứ khó rứa?
Cô hỏi lại: Vậy Mint thích kiểu học nào hơn? Những cái Mint biết vẽ rồi thì Mint ở nhà mua đồ về tự vẽ cho khoẻ chứ đi học chi cho tốn tiền. Còn ba mẹ tốn tiền cho đi học thì phải được học những cái mà mình chưa được biết chứ.
Mint im lặng một xíu rồi nhìn cô cười “Tất nhiên là thích học cô Đào hơn rồi “
Đó là tâm sự của cô học trò nhỏ đã từng học cô Đào rồi tạm nghỉ, cũng thử trải nghiệm đi học chỗ khác nhưng rồi vấn yêu mến cô 🥰
Vẽ Vui Vẻ có lối đi riêng, không dám nói là giỏi nhất nhưng là phiên bản duy nhất trong thị trường dạy mỹ thuật hiện nay tại Đà Nẵng.