19/01/2022
Ai rồi cũng sống trong đời sóng thôi
Kêu gọi tác phẩm/ Call for submission
Thử một lần uống trà, kẻ mắt giữa những đợt sóng tới tấp của biển, tụi mình mới thấy sống trên sóng thật chẳng dễ dàng. Nhưng với tinh thần “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu", Đà Nẵng tui vẫn muốn lan tỏa rộng rãi sự sóng gió giật cấp 3 đó đến với nhiều người hơn nữa.
Vậy nên, tụi mình viết bài này, để kêu gọi nho nhỏ, nhưng tìm kiếm những bức họa to to về đời sống trong những con sóng. Bất kể già - trẻ, gái - trai, từ Bắc chí Nam, ai cũng có thể thử. Chỉ cần họa lại một nghề nghiệp nào đó, nay được làm trên chiếc thúng giữa biển, để nhìn vào là thấy liền sự lênh đênh, vậy là đủ.
Và tranh gì cũng được, ai mạnh gì thì dùng nấy, miễn là nhớ đọc vài lưu ý dưới đây:
(https://bit.ly/LenhDenhCFS)
⚫️ Nội dung và hình thức:
- Nội dung: Vẽ về một nghề nghiệp bất kỳ nhưng được làm ở trên thuyền thúng. Đó có thể là công việc hiện tại của bạn hoặc… của ai cũng được, trừ nghề hoạ sĩ ra là được.
- Bài dự thi không giới hạn loại hình tranh vẽ: vẽ tranh giấy, tranh digital,...
- Hãy đọc thêm những lưu ý chi tiết có ở trong link đính kèm trên.
⚫️ Thời hạn tham gia:
- Hạn chót nhận tác phẩm: 23 giờ 59 phút, ngày 10/02/2022.
- Thông báo tác phẩm được chọn: ngày 15/02/2022
⚫️ Cách thức tham gia:
Điền ngay chiếc link này: https://bit.ly/LDcallforsubmission
Những bức hoạ thuận đôi con mắt - hợp nét “Lênh đênh" sẽ được trưng bày tại không gian Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Lênh Đênh vào ngày 19 đến ngày 27 tháng 2, 2022 để các đồng âm cùng diện kiến đời quá trời sóng của bạn.
Giờ thì thời lượng quảng cáo đã hết, nhường lại đôi phút để bạn tĩnh tâm. Nhìn lại xem nên trang bị những dụng cụ gì cho hành trình gia nhập hội sống trong đời sóng cùng tụi mình nhé.