23/05/2025
Đà Nẵng, ngày 23, tháng 5, năm 2025
💗 Đà Nẵng dạo này sắp sửa bước vào hạ, thời tiết oi bức hơn hẳn và những cơn mưa dường như cũng vơi dần. Với nhiều người, điều đó chẳng khác gì một vòng lặp quá đỗi bình thường, nhưng với lũ học trò chúng mình, sự thay đổi ấy thật sự rất đáng sợ, đáng sợ đến nỗi chẳng muốn diễn ra, vì nó báo hiệu cho một mùa thi và một mùa chia ly lại đến. Nuối tiếc đấy, day dứt đấy và cả những đớn đau, nhưng chúng mình buộc phải chấp nhận, bởi dù như thế nào “có bắt đầu thì phải có kết thúc”. Lần trở lại cuối cùng này có đôi chút trầm lắng, nhưng chúng mình thật mong thông qua đây, sẽ giúp khơi gợi lại miền ký ức thanh xuân tươi đẹp cho những ai đã từng đi qua thời áo trắng hồn nhiên, mơ mộng. Và mọi người ơi, mọi người cũng đừng quên nhớ về SC-Orcish 13 nhe, chúng mình rất vui vì có thể mang đến tiếng cười và nhiều hình ảnh tích cực đến cho mọi người.
💗 Dưới cái nắng hanh khô của tiết trời tháng chín nơi mái trường Trần Phú, 13 chúng mình chào nhau bằng những ánh mắt ngại ngùng cùng đôi câu dặn dò của cô chủ nhiệm. Chúng mình chẳng có ngờ đâu sự bắt đầu đầy e thẹn, mơ hồ ấy lại mở ra 1000 ngày xanh hoa niên quá đỗi hạnh phúc và ý nghĩa, 1000 ngày hóa những con người xa lạ gần kề nhau hơn để rồi trở thành một gia đình. 13 chúng mình có 44 thành viên với 44 tính cách khác nhau, nghe có vẻ là một bài toán khó để tạo nên sự gắn kết của một tập thể. Nhưng may mắn thay, bằng sự nỗ lực, tôn trọng, thấu hiểu và tin yêu, 13 chúng mình đã cùng nhau tạo nên vô vàn thành tựu đáng ngưỡng mộ, như một minh chứng sáng ngời cho tuổi trẻ đầy rực rỡ. Nhưng có lẽ, điều đọng lại sau cùng trong ký ức của chúng mình vẫn giản đơn là những lần khóc, là những lần cười, những lần vụng dại, quậy phá không biết mỏi mệt, và kể cả những lần giận hờn nhưng đều muốn tốt cho nhau. Chúng mình đã cạnh bên và cùng trưởng thành như vậy đấy, nhẹ nhàng trộn lẫn náo nhiệt, niềm vui trộn lẫn nỗi buồn, thất bại trộn lẫn thành công, tất cả đã tạo nên 13 duy nhất và độc nhất. Trải qua nhiều thành tựu cùng với nhau, chúng mình nhận ra rằng mối nhân duyên này không sớm thì muộn, chắc chắn phải xảy ra và phải xảy ra cùng với 13, không thể là một ai khác. Đặc biệt, trên hành trình khôn lớn với quá nhiều cạm bẫy, thật biết ơn vì 13 luôn có sự dõi theo và giúp đỡ của thầy, cô - những người truyền cảm hứng thầm lặng, chắp bút cho những ước mơ nhỏ bé bay xa. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo chủ nhiệm Lưu Nguyễn Hồng Anh đã đồng hành cùng 13 chúng em trong suốt ba năm học vừa qua, cùng 138 giáo viên, nhân viên luôn không ngừng miệt mài, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” cao cả.
💗 Ở cái độ 17, 18 được xem là đẹp đẽ nhất đời người dường như chúng mình dành hết cho 13 và Phú. Ở cái độ 17, 18 này, con người ta đủ minh mẫn và tràn đầy sức sống để có thể cảm nhận và ghi nhớ hết tất thảy những kỷ niệm tươi đẹp nhất, để có thể cất gọn chúng vào ngăn tim tuy chật hẹp nhưng đầy ấm nóng. Điều đó có nghĩa rằng chúng mình sẽ luôn nhớ và mãi nhớ về quãng thời gian vô giá này. Chúc cho 13 chúng ta được là chính mình, thành công và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Kiếp nhân sinh ngắn ngủi, may mắn thay ta đã dịu dàng ở lại thay vì lựa chọn rời đi.
———————
Thông tin liên hệ:
Facebook: SC- Orcish 13
Instagram: SC. Orcish 13_