11/09/2021
"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí" - Nikolai A.Ostrovsky.
Cám ơn VTV đã tạo nên những thước phim chân thực nhất, không kỹ xảo, không hiệu ứng nhưng lại chạm đến từng cung bậc cảm xúc của mọi người.
Quá đỗi ý nghĩa và sâu sắc để giúp chúng ta thêm trân quý cuộc sống này hơn, sự sống và cái ch.ết tưởng đâu xa vời nhưng lại là ranh giới hết sức mong manh khi ta đối mặt với nó. Dịch bệnh quá khủng khiếp, nó sẵn sàng cướp đi "sinh mệnh" của chúng ta, những người thân yêu bất cứ lúc nào và để lại bao nỗi mất mát, đau thương.
Mọi người nên xem để thấy được chúng ta vẫn còn may mắn, thầm cám ơn vì ta còn được sống, được bên cạnh người thân yêu của mình.
Thật lòng biết ơn những chiến sĩ áo trắng đã không ngại khó khăn thậm chí cả sự an toàn của mình để chiến đấu, giành lại từng hơi thở cho các bệnh nhân.
Chỉ mong dịch bệnh qua đi, đất nước mau "khỏi bệnh", cảm xúc mau lành, chúng ta lại được sum vầy, không còn những tiếng thở dài, tiếng khóc ai oán khi không được gặp người thân yêu lần cuối, khi phải "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" nữa.
Việt Nam tôi cố lên ❤️🇻🇳
Ảnh: Chụp màn hình từ phim Ranh Giới - VTV