13/12/2025
13/12/25
Đôi lời tôi muốn gởi tới cậu ấy.
Mình nghĩ sẽ tốt cho cả 2, đặc biệt là cậu. Mình cũng chẳng biết làm sao nữa. Lúc chúng ta có nhau nhìn cậu mỉm cười chơi game vui vẻ bên người khác mỗi ngày mình ghen tị lắm, mình ước khi chơi game mình cũng có thể làm cậu cười như vậy. Nhưng mình là đứa độc hại, tiêu cực, chơi với mình chẳng vui vẻ gì... Mình hiểu chứ, nên mình đã rút khỏi những ngày cậu chơi game để cậu cảm nhận trọn vẹn. Mình 1 mình cũng cô đơn lắm. Mỗi ngày đi học về đi làm về năng lượng mình như tụt đi. Chỉ mong có cậu tâm sự 1 chút. Nhưng làm sao được, đã không mang lại niềm vui cho cậu thì sao mình trút năng lượng xấu đó với cậu được. Mình đã ôm nó vào trong lòng. Lòng mình dồn nén lắm. Mình chẳng biết mình nghĩ gì, lúc đó mình chẳng biết mình có tình cảm với cậu không, mình thấy bản thân nhỏ bé, mình muốn khóc nhưng lai nuốt nó vào trong vì mình sợ khi mình yếu đuối thì mình sẽ không đủ mạnh mẽ để che chở cậu sau này. Tôi nhớ cậu nhiều lắm, một lời nói của cậu thôi cũng làm cho trái tim tôi được chữa lành, như một đứa trẻ được cho cây kẹo ngọt sau một ngày vất vả. Ước gì bản thân tôi ngày đó mạnh mẽ hơn, ước gì tôi đủ giỏi để thi ra HN , chúng ta ở gần nhau thì có lẽ bây giờ tối đã không như thế này. Bản thân là con trai mà tôi chả có gì. Yếu đuối, tôi ước tôi được 1 phần như người ta, 1 chút thôi. Gần đây tôi mơ thấy cậu, 1 tin nhắn thôi làm tôi bật khóc, tôi khóc vì cậu còn đó... , chắc lúc đó cậu cũng khóc nhiều lắm, xin lỗi vì lần cuối đã không cho cậu được trọn vẹn. Mong cậu ở bên đó sống tốt nhé. Mong cho cậu sẽ tìm được người chữa lành.