15/11/2024
[ HÀNH TINH 16 - THANH ÂM TRI ÂN ]🎞️ 🎶
« Giữa bão tố, ta vẫn đây
Trái tim này chẳng biết sờn tay
Dẫu biết rằng sóng gió dâng
Vẫn khắc ghi hình bóng ấy »
⊹ Dưới ngọn cờ Tổ quốc, các chiến sĩ không chỉ là những người bảo vệ đất nước mà còn là điểm tựa vững chắc cho nhân dân trong mọi hoàn cảnh khó khăn.Mỗi hành động, mỗi giọt mồ hôi các anh đổ ra chính là niềm hy vọng cho bà con đồng bào thêm nghị lực vượt qua thử thách. Nhân dân nhớ ơn và trân trọng sự hy sinh anh dũng, quên mình và tinh thần quả cảm của các lực lượng ngày đêm chiến đấu với thiên tai bão lũ. " Vì nước quên thân, vì dân phục vụ "🇻🇳
⊹ Triều dương - ánh mặt trời - ánh sáng của tình thương, tình đoàn kết dân tộc. Trong cơn bão, có những người đã sẵn sàng hiến dâng dòng máu nóng của mình để cứu lấy một mạng người, dù đó là những người xa lạ, chưa từng quen biết. Trong cơn bão ấy, mỗi người đều chung tay giúp đỡ để chống chọi lại sự thịnh nộ của thiên nhiên và mong muốn ánh dương sẽ lại rạng chiếu.🕊️
⊹ Là những buổi sớm ú ới nhau đi tập, là những ngày lội mưa lội bão đi lấy quần áo đạo cụ hay những hôm sát ngày sơ khảo ai nấy đều lo lắng vì bài thi chưa thật sự hoàn chỉnh. Đôi lời gửi đến các vì sao nhỏ xoay quanh vũ trụ 16 : cảm ơn tất cả những đứa trẻ của chúng mình vì đã dành hết tâm tư, sức lực, tất thảy những gì có thể đóng góp được để chúng ta có một tiết mục ý nghĩa và cảm động như vậy. Dù trong quá trình tập luyện có rất nhiều những bất đồng hay trở ngại nhưng vẫn cảm ơn chúng ta đã cùng hỗ trợ, an ủi, động viên và khích lệ lẫn nhau để vượt qua và đi đến kết quả xứng đáng nhất. Thật sự rất biết ơn mấy đứa nhỏ ở cái hành tinh này đã cống hiến hết tất thảy để giấc mơ 3 năm tại TPU này chưa bao giờ dập tắt. Tại thời điểm nhạc dừng lại, là tiếng hò reo cổ vũ xung quanh hay khi âm thanh của MC cất lên “Giải nhì thể loại Múa Hát thuộc về lớp 12/16” cũng là khoảnh khắc chúng ta đã cháy hết mình với thanh xuân cấp 3, niềm tự hào trào dâng hay thậm chí cũng có những giọt nước mắt vui mừng vì nỗ lực chúng ta bỏ ra đã được công nhận.
⊹ Ngoài ra, chiếc hành tinh nhỏ xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến hai anh chị biên đạo : anh Nhất Linh và chị Ny. Có thể sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối được đồng hành cùng hai anh chị với cái tên tập thể 12/16 nhưng có lẽ đó là điều may mắn của 12/16 tụi em. Cảm ơn anh Linh vì đã luôn quăng những mảng miếng hề cho tụi em thả lỏng hay những lần anh bảo sẽ rớt để tụi em cố gắng hơn. Cảm ơn chị Ny vì đã nhẫn nại hô biến những bước múa loạng choạng trở nên mượt mà nhất có thể. Hành trình cuối cấp này được đồng hành cùng 2 anh chị là một kỉ niệm khó quên đối với tập thể lớp 12/16 vì chúng ta đã cùng nhau tạo nên một kí ức rất đẹp và đáng nhớ❤️
⊹ Cuối cùng, tập thể lớp 12/16 cũng muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến cô chủ nhiệm - Vũ Thị Như Lý, các bậc cha mẹ phụ huynh đã đồng hành, ủng hộ và nhiệt tình với đam mê và những thầy cô đã cùng chia sẻ niềm vui với mấy đứa trẻ ở vũ trụ 16 này.
🥈 Chặng đường này tuy chỉ vọn vẻn 2 tháng nhưng ngoài là những bước nhảy, điệu múa hay giai điệu bài hát thì đó là cả một hành trình cùng nhau cố gắng. Chiếc bằng khen Giải Nhì là minh chứng cho những khoảnh khắc, sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết mà chúng ta hướng đến. Các vì sao đã toả sáng thì vẫn sẽ tiếp tục toả sáng mạnh mẽ hơn để rọi sáng cho con đường phía trước.
__________________________________________
🖇𝖼 𝗈 𝗇 𝗍 𝖺 𝖼 𝗍🖇
• Facebook : Vũ trụ 16_22 TPUwU
• Instagram : 16_planet
• Tiktok : vutru.1016