Humans of Nghi Hương secondary school

Humans of Nghi Hương secondary school Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Humans of Nghi Hương secondary school, Art, Cua Lo.

[HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG]🔥 REUNION 2023: CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN TUYỂN THÀNH VIÊN 🔥📌 Link đơn: https://forms.gle/o9FDFKZ921fbxQRR8...
15/08/2023

[HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG]

🔥 REUNION 2023: CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN TUYỂN THÀNH VIÊN 🔥

📌 Link đơn: https://forms.gle/o9FDFKZ921fbxQRR8
📌 Bản mô tả công việc: https://bit.ly/motacongviecreunion2023
📌 Hạn đóng đơn: 23h59 ngày 18/08/2023

Trở lại với diện mạo mới nhưng ngày trở về vẫn hoạt động như một sân khấu dành cho các thầy cô như một sự tri ân đặc biệt và các bạn trẻ muốn khám phá hành trình mới. Với mong muốn đem đến cho mọi người một chương trình thật ý nghĩa và thú vị, Reunion 2023 chính thức mở đơn tìm kiếm những cộng sự, những người bạn đồng hành để cùng nhau hoàn thành sứ mệnh thắp lên ngọn lửa đang bùng cháy, tiếp nối thành công của mùa sự kiện trước.

📍 ĐỐI TƯỢNG ỨNG TUYỂN:
- Học sinh cấp 3 trên toàn tỉnh Nghệ An.
- Đối với ban Sự kiện chỉ tuyển học sinh ở Thị xã Cửa Lò.
- Đối với ban Nghệ thuật, đối tượng sẽ bao gồm cả học sinh trường THCS Nghi Hương.

📍 CÁC VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN:
- Ban Nội dung.
- Ban Truyền thông.
- Ban Kỹ thuật.
- Ban Tài chính.
- Ban Sự kiện.
- Ban Nghệ thuật.
- Ban Nhân sự.

Còn chần chừ gì nữa mà không tham gia đăng ký đơn để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng nào!
———————————————
Thông tin liên hệ:
➤ Page: https://www.facebook.com/reunion2023.nh/
➤ Email: [email protected]
➤ Hotline:
Trưởng BTC: Nguyễn Phùng Bảo Ngọc
(+84) 949382818
Phó BTC: Ngô Nam Nhật Minh
(+84) 945381176
Phó BTC: Nguyễn Thế Công
(+84) 813326138
———————————————
Cùng nhau làm nên một mùa Reunion thật thành công nhé!!!

[ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 - 2023 ]Hoà chung không khí hân hoan của học sinh cả nước, sáng nay, sáng ngày 5/9, trường ...
05/09/2022

[ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 - 2023 ]

Hoà chung không khí hân hoan của học sinh cả nước, sáng nay, sáng ngày 5/9, trường THCS Nghi Hương đã tổ chức thành công lễ khai giảng năm học mới, năm học 2022 - 2023.

Buổi lễ khai giảng diễn ra với nhiều cảm xúc. Là sự vui tươi, phấn khởi và tràn đầy hy vọng của toàn thể thầy cô, học sinh nhà trường. Là ánh mắt bỡ ngỡ nhưng cũng đầy háo hức của các em lớp 6. Là chút tiếc nuối, bồi hồi của học sinh khối 9. Và tiếng trống trường vang lên, báo hiệu sự khởi đầu cho năm học mới, thể hiện sự sẵn sàng và quyết tâm gặt hái những thành quả cho năm học mới.

Xin chúc cho trường THCS Nghi Hương có một năm học thành công, thu được thật nhiều hoa thơm trái ngọt! Chúc tất cả có thật nhiều kỉ niệm đẹp và khoảnh khắc đáng nhớ tại mái nhà Nghi Hương yêu dấu💗

Nguồn ảnh: FB cô Doãn Liên, page Truyen Hinh Cua Lo

[ KỶ NIỆM 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 💐 ]📍20.11.2021. Đã đi được gần một nửa quãng đường của năm học này - một năm học...
20/11/2021

[ KỶ NIỆM 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 💐 ]

📍20.11.2021. Đã đi được gần một nửa quãng đường của năm học này - một năm học thật khó khăn với nhiều thách thức nhưng vẫn còn đó bên cạnh ta sự dìu dắt, quan tâm hết mực của thầy cô - những nhà giáo tận tuỵ, yêu nghề. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, không có nhiều những lãng hoa trao gửi đến tận tay, không có nhiều những bức ảnh kỉ niệm đáng nhớ hay bữa ăn quây quần với nhau. Nhưng chắc hẳn, những bức ảnh trên màn hình, những lời chúc online cũng là những kỉ niệm đẹp, trở thành một miền kí ức thật đặc biệt...

🌺 Một mùa Hiến chương nữa lại sắp đi qua, hi vọng các thầy cô giáo đã có một ngày lễ thật ý nghĩa và trọn vẹn. Chúng em xin gửi đến thầy cô lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc. Mong rằng thầy trò sẽ luôn đồng hành cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, nỗ lực hết mình trong chặng đường còn lại và cập bến thành công.
Kính gửi đến thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất và lời chúc thành công🍀

Kính mến❤️

[ CHẶNG CUỐI - HSG TỈNH ]2 tháng vùi mình vào đống sách vở, tập đề dày cộp; vào thế giới của một môn ...
18/03/2021

[ CHẶNG CUỐI - HSG TỈNH ]

2 tháng vùi mình vào đống sách vở, tập đề dày cộp; vào thế giới của một môn học duy nhất...
2 tháng với một chu kì lặp lại mỗi ngày...
2 tháng với những áp lực đè nặng...
Vui sướng. Hào hứng. Mong đợi. Chán nản. Tuyệt vọng. Muốn dừng lại...
Muôn vàn cảm xúc vây quanh cứ dần biến sắc. Nhưng có lẽ chính dải xúc cảm ấy mới cho những chàng trai, cô gái một quãng thời gian đầy kỉ niệm đẹp, một trải nghiệm thật khác ở tuổi 15.

Tôi gọi chu kì đó là Đường chạy của ước mơ. Tất nhiên, đường chạy nào cũng sẽ có đích đến, cuộc đua nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Và bạn ơi, bạn sắp cán đích con đường ước mơ rồi đấy! Sẽ chẳng còn đâu những tiếng í ới gọi nhau của các đội tuyển, sẽ chẳng còn đâu những đặc cách bạn đã có được suốt hơn 2 tháng qua...

Ngay lúc này đây, chính là giờ phút để bạn hoàn thành cuộc chạy đua, để bạn tỏa sáng!

Hãy nghỉ ngơi một chút, thư giãn một chút để rồi hạ quyết tâm, đặt hết lòng mình vào bài thi quan trọng sắp tới!

"Tôi tin bạn sẽ làm được và làm thật tốt. Tôi chờ tin vui từ các bạn❤"
Chúc thầy cô và các em có một mùa thi thành công🌻🥳

Nguồn ảnh: FB cô Phan Hoài Giang

|VIẾT CHO ĐỘI TUYỂN HSG TỈNH|Đối với một số người, càng vươn xa, người ta lại thấy những thành tích mình đạt được trong ...
17/01/2021

|VIẾT CHO ĐỘI TUYỂN HSG TỈNH|

Đối với một số người, càng vươn xa, người ta lại thấy những thành tích mình đạt được trong quá khứ nó lại càng nhỏ bé. Nhưng hãy thử ngưng thời gian lại dưới vòm trời trong xanh của tuổi mười bốn, mười lăm, thì học sinh giỏi tỉnh là một cái gì đó đủ khiến người ta mong mỏi, cật lực phấn đấu và tất nhiên là cả sự tự hào! Và nó cũng có những điều thật đặc biệt, có những thứ trải nghiệm mà trước đó chưa từng được trải qua!

Không còn là không gian với ba mấy con người cùng đủ thứ âm thanh, mà là căn phòng của tổ tự nhiên hay tổ xã hội hoặc bất cứ một phòng trống nào, với chỉ bốn người ngồi túm tụm vào nhau. Trên bảng đen không phải là những bài tập khó kiểu bình thường chờ những “anh hùng” lên giải cứu cho cả lớp như trước kia mà là nhiệm vụ và kỳ vọng lớn. Mọi người nhìn các bạn đội tuyển rất nể. Nhưng cũng rất áp lực, nhất là những ánh mắt nhìn bốn đứa đi vào phòng với đầy sự suy đoán khó hiểu: “trời giỏi hầy”, “ghê thật” hay “đứa nớ mà cũng đậu đội tuyển à bây”

Thầy cô nghiêm khắc nhưng cũng nhẹ nhàng và vỗ về hơn. Kiểu chưa bao giờ cảm thấy thầy cô quan tâm mình đến thế, và mình cũng chưa bao giờ được gần gũi thầy cô như con cái trong nhà như vậy. Thỉnh thoảng trong lúc làm bài, ngước nhìn lên thấy ẩn sau làn hơi nóng của cốc nước chè xanh cầm trên tay, là sự hiền từ của thầy cô, thỉnh thoảng nhíu mày suy nghĩ “bữa ni cho quân nớ làm đề chi đây”. Dễ thương thật sự! Giờ đây cái khoảng cách giữa cô trò chỉ còn là giữa những người có cùng niềm đam mê. Mà cô thầy chính là nguồn cảm hứng lớn cho niềm đam mê đó!

Học đội tuyển, đúng là những tháng ngày miệt mài trên trang sách, nhưng cũng là những tháng ngày đầy kỷ niệm. Đó là sự gặp gỡ với những bạn trường khác, những thầy cô mới. Đó là tiếng gọi í ới của đội tuyển Anh sang đội tuyển Toán khi có miếng bánh rán cô Hương mới chợ về. Đấy là tấm vách thạch cao không ngăn nổi âm thanh từ phòng tổ KHTN sang phòng KHXH, vừa mới giải phương trình vô tỷ thì nghe ai đó nói “tau đốt đề hoà vô nước cho bây uống, nhớ cho lâu nha”. Và, có khi là ánh mắt long lanh của cô gái đội tuyển Văn khi ở trong một căn phòng lạ, thấy nhớ lớp, nhớ trường (Ngày trước đội tuyển Văn thường học ở THCS Lê Thị Bạch Cát) Chao ôi biết bao trò nghịch ngợm, sự sung sướng khi đến nhà cô bao nuôi. Kết thúc chuỗi ngày học thường thầy cô sẽ đưa đi một ngôi đền linh thiêng nào đó để cầu khấn mọi sự tốt lành....
***

Ví như sáng mùa đông, ngồi trong phòng tổ tĩnh lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ là mảng đỏ của chiếc lá bàng cuối mùa ; ta tận hưởng cái sự tĩnh lặng của lớp, của sân trường giờ vào học... Có mấy đứa học sinh được thế chứ! Thỉnh thoảng, vài cơn gió nhẹ lay lay mấy cành cây xơ xác, lại tự nhủ mình phải học tiếp thôi, còn bao điều đang chờ phía trước./
Nguồn ảnh: FB

“Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng  Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim”| 20.11.2020 |Vậy là một mùa Hiến chương Nh...
20/11/2020

“Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng
Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim”

| 20.11.2020 |

Vậy là một mùa Hiến chương Nhà giáo nữa sắp sửa đi qua với thật nhiều ý nghĩa, cảm xúc đối với thầy và trò trường THCS Nghi Hương❤️

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em kính chúc những người lái đò cần mẫn, tận tuỵ có một ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc. Chúc thầy cô có nhiều sức khoẻ và thành công trong sự nghiệp trồng người của mình🌺
Mong rằng thầy cô sẽ luôn là người trao cho chúng em sự nhiệt huyết, quyết tâm để đạt được những mục tiêu của bản thân.
Xin gửi đến thầy cô lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc nhấtt💐
Kính mến.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P/s: 20/11 của các NH-ers thế nào rồi? Tranh thủ khoe ảnh với thầy cô bạn ngay thôiii👇

[ HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG ]🏛 COMING SOON 🏛 "La bàn chỉ hướng Bắc Xong lại chỉ hướng Nam Tớ chỉ hướng về cậu Mỗi Reunion"⚡ Úm...
21/09/2020

[ HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG ]

🏛 COMING SOON 🏛

"La bàn chỉ hướng Bắc
Xong lại chỉ hướng Nam
Tớ chỉ hướng về cậu
Mỗi Reunion"

⚡ Úm ba la! REUNION 2020 mở ra ⚡

Tiếp nối thành công của mùa trước, Reunion 2020 đánh dấu bước ngoặt cho sự trở lại của event hàng năm do các cựu học sinh trường THCS Nghi Hương tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi mới mẻ, cuốn hút, gây dựng ấn tượng khó phai trong lòng các Nghi Huong-ers.

Đồng hành cùng chương trình là những nhân tố đầy triển vọng, tâm huyết, Reunion 2020 hứa hẹn sẽ đem đến cho mọi người những màn trình diễn đặc sắc, nổi bật kèm theo những ý nghĩa, khoảnh khắc đáng nhớ đến từ trái tim của các cựu Nghi Hương 💃

Các bạn đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những bất ngờ chưa? Hãy theo dõi fanpage để cập nhật những tin tức mới nhất của chương trình nhé! 👏

Link avatar + cover coming soon: https://bit.ly/3kCDxa7
Link page: https://www.facebook.com/reunion.nghihuong/
_____________________________

Thông tin liên hệ:

➤ Page: REUNION 2020: Coming soon
➤ Email: [email protected]
➤ Hotline:
_Trưởng BTC: Trâm Anh
Sđt: (+84)886042606
_ Phó BTC: Thái Sơn
Sđt: (+84)965839351
_ Phó BTC: Khánh Huyền
Sđt: (+84)946206402

2020 - Một mùa thi đặc biệt kết thúc một năm học đặc biệt❤️Chúc anh chị vững tin, bình tĩnh và hoàn thành bài thi thật t...
08/08/2020

2020 - Một mùa thi đặc biệt kết thúc một năm học đặc biệt❤️

Chúc anh chị vững tin, bình tĩnh và hoàn thành bài thi thật tốt ạ!

K19, cất cánh thành công nhé ạ✈️

Nghi Hương-er nào đã trở thành Phaner K49 rồi thì điểm danh cái nhỉ🤔🤣
07/08/2020

Nghi Hương-er nào đã trở thành Phaner K49 rồi thì điểm danh cái nhỉ🤔🤣

19/07/2020

TIN VUI🥳🔉
Kết quả tuyển sinh lớp 6 đã chính thức trình làng!!!
Chúc các em có thật nhiều năng lượng để bắt đầu 1 chặng đường mới. Mong rằng mấy đứa sẽ có 4 năm cấp 2 thật ý nghĩa dưới mái trường Nghi Hương iu dấu❤️
CHÀO MỪNG K26🎊

Address

Cua Lo

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 08:00 - 17:00
Sunday 08:00 - 17:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Humans of Nghi Hương secondary school posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category