We Hear You

We Hear You Đưa mọi người đến với những câu chuyện trong cuộc sống

|11.12.2023|--------------------------------------------Ngày hôm nay không có trải lòng về chuyện tình yêu hay thất tình...
10/12/2023

|11.12.2023|
--------------------------------------------
Ngày hôm nay không có trải lòng về chuyện tình yêu hay thất tình gì cả, hôm nay cũng không phải là những bài viết hay và xuất sắc như trước, nay chỉ có những lời nói từ tận đáy lòng của mình, một người vừa mất đi một người thân, cụ thể là một người bà mà mình hằng yêu quý.
Không biết mọi người như nào nhưng mình được bà chăm từ nhỏ, mọi người từ khi bé là được ngủ với mẹ, ngủ với anh chị em hoặc ngủ một mình, còn mình thì ngủ cùng bà từ khi còn bé xíu đến tận khi mình lên lớp 8. Có thể các bạn sẽ nghĩ lớn đầu rồi còn ngủ với bà nhưng mình thích vậy, mình thích ở bên bà, nó bình yên lắm, hồi còn bé mỗi khi mình đi chơi về mệt mỏi hay j bà đầu nắn chân nắn tay cho mình, có khi cả đêm vậy nhưng sáng hôm sau vẫn tươi cười, lớn lên rồi không còn ngủ với bà nữa thì bà cứ thấy mình đi học về lại hỏi nay như nào các thứ rồi kể cho bà nghe, bà thích ở với các cháu lắm, có gì bà cũng lo cho mình. Đến khi mình đi làm rồi, mình đi làm xa cả tuần có khi cả tháng mới về một lần, bà hay gọi hỏi thăm cháu đi làm như nào, ăn ở có tốt không, bao giờ thì về, mình cũng chỉ nói vội rằng mấy nữa con lại về với bà, đến hôm mình về nghỉ 1,2 hôm thì mình ở bên bà suốt cug k đi chs j mấy, bà mình thì yếu ăn cơm cũng phải mang tận giường cho bà ăn chứ bà không đi được, mình ngồi cạnh bà đợi bà ăn xong mình mới ăn rồi trưa lên ngủ với bà, mỗi lần ngủ với bà mình ngủ ngon lắm chả suy nghĩ gì cả. Rồi mình được chuyển về Hà Nội làm, mình ở cạnh bà nhiều hơn nhưng mà thời gian ý nó không nhiều như mình nghĩ, bà ốm nặng nhập viện mình cũng nghĩ bà ở mấy ngày rồi về thôi nhưng bà càng ngày càng bệnh nặng rồi sau đó không còn thấy bà cười với mình nữa, bệnh viện trả về. Cái hôm mà bệnh viện trả bà về mình còn nghĩ hôm nay xin tan làm sớm qua thăm bà xem bà như nào rồi, mình đang đi nửa đường thì mẹ mình gọi bảo về đi không phải qua bệnh viện nữa bà về nhà rồi, lúc đó mình sốc đến mức độ mình phóng xe bất chấp tắc như nào, mình phóng như điên về đến nhà thấy mọi người họ hàng đều ở đấy, bàn ghế các thứ chuẩn bị sẵn chờ xe chở bà về, mình thất thần một lúc thì xe cứu thương chở bà mình về đến nhà, mình ngồi cạnh nắn tay nắn chan cho bà thấy bà phải thở ô xy thở gấp vậy mình vừa nắn tay mình vừa khóc, mình cố kìm nén cảm xúc lại nhưng không được, đến 4r sáng hôm sau bà mình bắt đầu thở gấp hơn, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng bà mất bất cứ lúc nào, mình chỉ ngồi cạnh bà xong bà vẫn vậy đến 4h chiều mình nhìn máy đo nhịp tim của bà bắt đầu yếu dần rồi một lúc sau thì bà mất, mình khóc mếu máo như đứa trẻ con vậy, cái lúc đưa bà nhập quan mình khóc ý hệt như lúc bà mới mất v, nhìn ảnh bà xong mình không kìm đc cảm xúc mà khóc thôi, lúc mà ngồi cạnh quan tài của bà, mình nhìn vào rồi mình lại nhớ lại những ngày mình ở cạnh bà, bà cười với mình rồi lo lắng cho mình, đến lúc làm đồ án tốt nghiệp bà vẫn hỏi con làm như nào rồi, chỉ tiếc là bà không chờ mình được tới lúc đó để mình khoe với bà. Sang ngày hôm sau lúc mà đưa bà đi hoả táng nhìn mọi người bê bà đi, mình nhìn như cảm thấy có ai đó đưa một người thân mình đi xa khỏi vòng tay mình vậy, lần cuối cùng nhìn bà kết thúc bằng một trận khóc thật to rồi mình cũng chấp nhận bà đã mất rồi, cũng được 3 ngày rồi, mình cũng chấp nhận và quay lại cuộc sống ngày thường, sáng đi làm tối về nghỉ ngơi, thắp cho bà nén nhang, mọi cái trở về đúng quỹ đạo của nó. Cảm ơn mọi người đã đọc được hết đến đây nghe mình kể về bà của mình.
--------------------------------------------
|Tobi|

 " Mùa đông ... dù lạnh nhưng chẳng có em ".
05/12/2022


" Mùa đông ... dù lạnh nhưng chẳng có em ".

04/12/2022

|04.12.2022|
--------------------------------------------
" Thời gian dù nhanh, dù chậm thì nó cũng sẽ đi qua ta và ta cũng phải trải qua nó, việc gì đến thì cũng sẽ đến, không cần vội vàng, cũng đừng mong ngóng, hãy bình thản với mọi thứ, vì cuộc đời này là vô thường ".

|03.12.2022|--------------------------------------------- Em tan học chưa ?- Dạ, em vừa xong rồi, bây giờ em về- Nhớ quà...
03/12/2022

|03.12.2022|
--------------------------------------------
- Em tan học chưa ?
- Dạ, em vừa xong rồi, bây giờ em về
- Nhớ quàng khăn ấm anh mua hôm nọ và về cẩn thận nhé, tối anh đón đi chơi
- Dạ ❤❤.
Tình yêu đôi khi đơn giản vậy đó, chỉ cần anh quan tâm em một chút, hằng ngày cũng nhớ tới em đôi lần, dành cho em những cái ôm thân mật thì có lẽ chẳng bao giờ em than vãn, buồn phiền về câu chuyện tình yêu của mình
Vậy nên nếu được, anh hãy trân trọng em khi em còn ở lại.
Trong cuộc đời, có những chuyện đặc biệt là chuyện tình cảm, việc rời đi hay ở lại, tương lai sẽ chẳng bao giờ rõ ràng được, nhưng nếu ta cố gắng từng ngày, cùng hạ cái tôi trong mỗi cuộc cãi vã, cùng nhìn nhận những điều chưa tốt, chưa phù hợp về nhau thì đâu phải việc không thể làm được...
Mong rằng, dù có ra sao, thì cả hai vẫn dành cho nhau những điều đẹp nhất,đẹp nhất ở những kỷ niệm, đẹp nhất cho em và anh, anh nhé...!!!
Ảnh : Phan Lộc(Review Hà Nội)
--------------------------------------------
|Hà Trung Tiến|

|30.11.2022|--------------------------------------------Tạm biệt tháng 11, tháng của những ngày đông còn dở dang, tháng ...
30/11/2022

|30.11.2022|
--------------------------------------------
Tạm biệt tháng 11, tháng của những ngày đông còn dở dang, tháng của những nỗi buồn để lại và cũng là tháng lo âu trăn trở còn nhiều quá.
Thôi thì ta đành để lại để cùng hướng tới tháng 12 cuối cùng trong năm
Một năm nữa lại sắp kết thúc rồi
Ngày cuối cùng của tháng 11, mong mọi người luôn vui vẻ, những người yêu thương luôn được hạnh phúc và bình an
Chúc cậu sẽ luôn suôn sẻ trong những ngày tháng 12 sắp tới, và mong cậu sẽ sớm tìm được người yêu thương cậu, luôn cho cậu yên tâm và đi cùng cậu dù ra sao.
Và hãy nhớ mặc áo ấm nhé, đông lạnh lại tới rồi...
--------------------------------------------
|Hà Trung Tiến|

|27.11.2022|--------------------------------------------Thích thật một thời tiết như nàyNhững cơn mưa phùn nhẹ đủ để ta ...
27/11/2022

|27.11.2022|
--------------------------------------------
Thích thật một thời tiết như này
Những cơn mưa phùn nhẹ đủ để ta cảm nhận một thời tiết se lạnh của mùa đông .
Là lúc ta đi cùng nhau thưởng thức những món ăn khi trời tối
Cũng là lúc ta chọn cho mình một góc riêng bên chiếc chăn ấm, chằng bị ai làm phiền
Nhưng dù như nào hãy luôn nhớ mặc ấm nhé, đừng quên đem theo áo mưa, giữ cho mình một con tim mở lòng để khi nhung nhớ ai đó sẽ thật phù trong những ngày mưa phùn này.
--------------------------------------------
|Hà Trung Tiến|

Address

Hanoi
Chuc Son

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when We Hear You posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to We Hear You:

Shortcuts

Share