31/12/2025
TẠM BIỆT 2025 – CHÀO 2026
Năm 2025 khép lại với một tập hợp những con người mỗi đứa một lối đi. Có đứa đã có ghệ, có đứa thì kinh nghiệm first date đủ viết thành giáo trình, nhưng kết quả vẫn là… mạnh ai nấy về. Cuộc sống mỗi người một nhịp, một lịch trình, một mức độ bận rộn khác nhau, nhưng điểm chung là ai cũng than mệt.
Dù không còn gặp nhau thường xuyên, mỗi lần tụ họp vẫn giữ nguyên những “truyền thống tốt đẹp”: thiếu một đứa là cả đám tự động nói xấu cho đủ mâm. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đem ra mổ xẻ, cười trước đã rồi đúng sai tính sau. Kỳ lạ là bao nhiêu năm trôi qua, gặp lại vẫn nhận ra nhau ngay, dù có đứa gầy đi, có đứa tròn ra, và có đứa… không thay đổi gì ngoài số nợ.
Sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi, tụi tao vẫn là những con người năm ấy – dùng vài câu nói nhảm, vài tiếng cười vô tri để cứu rỗi tinh thần nhau. Không cần động viên dài dòng, không cần hỏi han sâu sắc, chỉ cần ngồi chung một bàn là đủ thấy nhẹ đầu hơn.
Tạm biệt 2025 – một năm mỗi đứa lớn lên theo cách riêng, có đứa lớn nhanh, có đứa lớn từ từ, và có đứa… chưa thấy lớn đâu. Chào 2026 – mong rằng dù cuộc đời có đẩy mỗi người về một hướng, thì khi quay lại, tụi tao vẫn đủ đông, đủ thân, đủ xàm để tiếp tục cười với nhau như thể chưa từng bận rộn.
Chúc mừng năm mới 2026.