30/06/2025
| LỜI CẢM ƠN SAU SỰ KIỆN TRIỄN LÃM KINH DỊ “TRẤN GIANG |
Thấm thoát, hai ngày triển lãm đã khép lại. Không còn ánh đèn mờ, không còn âm thanh gõ cửa vọng ra từ một góc phòng cũ, cũng chẳng còn bóng dáng ai đó lặng lẽ đợi chờ sau lớp rèm đen. Chỉ còn lại những người tổ chức, lòng đầy biết ơn và xúc động.
Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Cô Đặng Nguyễn Khánh Linh người đã không chỉ cho chúng em cơ hội, mà còn luôn ở bên, dõi theo và góp ý từng chi tiết nhỏ nhất để TRẤN GIANG có thể ra đời một cách trọn vẹn.
Cảm ơn những giảng viên đã không ngại ghé thăm sự kiện và trải nghiệm những điều mà chúng em tạo nên. Chính thầy cô đã tiếp thêm sự tự tin và lòng kiên trì khi ý tưởng vẫn còn mơ hồ
TRẤN GIANG xin chân thành cảm ơn các bên đối tác
Cũ Café - nơi đã đón tụi em làm base sản xuất, bàn kịch bản, dựng đạo cụ, và cùng nhau... run nhẹ khi thử dựng một căn phòng thờ giả. Sự hỗ trợ thầm lặng về không gian và tinh thần khiến tụi em rất trân quý. Cũ không cũ, vì đó là nơi ý tưởng trở nên rất mới.
Skill Link - người bạn đồng hành đã biến không gian quen thuộc thành nơi lưu giữ hơi thở ma mị, và dành mọi hỗ trợ cần thiết cho những ngày diễn ra sự kiện. Sự đồng hành của SKILLLINK không chỉ biến những ý tưởng sơ khai thành sự kiện triển lãm, mà còn giúp nó trở nên hoàn thiện hơn.
CICT MÉDIAS - những người đứng sau máy quay, ẩn trong bóng tối, không xuất hiện trên sân khấu nhưng lại góp phần giữ lấy mọi khoảnh khắc. Từ hình ảnh đến âm thanh, từ video recap đến từng story nhỏ giọt – các anh chị/em chính là “người kể chuyện” cho toàn bộ hành trình này. Không có các bạn, “Trấn Giang” sẽ chỉ là một khoảnh khắc trôi qua, không lưu giữ được gì.
Khô Gà Poly - người bạn không thể thiếu của tụi em. Không cần nói nhiều, chỉ cần thấy các bịch khô gà trong tay từng bạn, là biết được “động lực sống” nằm ở đâu. Cảm ơn sự đồng hành, sự hỗ trợ nhiệt tình – và cả vị cay giòn khiến tụi em tỉnh ngủ suốt buổi tối set-up và vận hành sự kiện.
Đặc biệt, cảm ơn tất cả các anh chị, bạn bè, sinh viên, giảng viên và quý khách hàng – những người đã đặt vé, đến tham quan, chụp ảnh, chia sẻ cảm xúc, và cả những lời bình luận hài hước lẫn sâu sắc trên mạng xã hội. Mỗi lượt bước chân vào không gian triển lãm là một phần ý nghĩa được lắp đầy.
Mỗi ánh mắt ngạc nhiên, mỗi tiếng thở dài, mỗi cái chạm tay run rẩy vào “vật thể bị cảnh báo”… tất cả đều trở thành kỷ niệm vô giá.
“Trấn Giang” không phải là một sự kiện hoàn hảo, nhưng là sự thật lòng, tận tâm, và nhiều đêm thức trắng của cả một tập thể sinh viên trẻ – muốn kể lại một câu chuyện chưa ai dám kể, theo cách gần gũi, sống động và… đôi khi hơi đáng sợ.
“TRẤN GIANG”, đây chưa phải là lần cuối. Và lần tới, nếu có cơ hội “TRẤN GIANG” sẽ trở lại – với một thế giới khác, một không gian khác… và hy vọng vẫn có thầy cô, nhà trường, nhà tài trợ và các anh chị và khán giả đồng hành cùng TRẤN GIANG.
Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn.
🔗 Kết nối với TRẤN GIANG:
►Fanpage: Trấn Giang
►Hotline: (+84) 868357121 (Mr. Nhựt Khánh)
►Email: [email protected]