17/11/2024
[ 15/11/2024 ]
Kính gửi cô Ngọc Hân,
Chặng đường 3 tuần thực tập đã kết thúc. Lớp 10A5 chúng em xin gửi lời chào tạm biệt cô Ngọc Hân, dù thời gian làm việc cùng cô không quá dài và không có nhiều kỷ niệm đặc biệt, nhưng mỗi khoảnh khắc cô hướng dẫn và chia sẻ đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng lớp. Chúng em rất trân trọng những khoảng khắc trải qua cùng với cô, không chỉ là về mặt kiến thức mà còn là sự quan tâm mà cô đã mang lại cho chúng em trong suốt thời gian qua.
Dù cô chỉ thực tập với lớp trong một thời gian ngắn, nhưng sự tận tâm, chuyên nghiệp và lòng nhiệt huyết của cô đã thực sự chạm đến từng thành viên trong lớp. Lớp 10A5 rất may mắn khi được cô chỉ bảo và hỗ trợ trong công việc, và chúng em luôn cảm thấy cô là một tấm gương để học hỏi. Mặc dù chúng em không có nhiều cơ hội tạo dựng những kỷ niệm sâu sắc, nhưng sự gần gũi, thân thiện, nhiệt huyết của cô sẽ mãi là một dấu ấn trong lòng chúng em.
Chúng em chúc cô sẽ luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào và thành công trong mọi chặng đường sự nghiệp. Mong rằng cô sẽ luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê với nghề, tiếp tục gặt hái được những thành tựu đáng tự hào. Hy vọng rằng trong tương lai, sẽ có dịp được gặp lại cô và tiếp tục học hỏi thêm từ cô.
Một lần nữa, Lớp 10A5 xin cảm ơn cô thật nhiều vì tất cả những gì cô đã làm cho lớp, những món quà cô đã gửi tặng chúng em và chúc cô luôn bình an, hạnh phúc và thành công trên con đường sắp tới.
Trân trọng gửi cô,
Lớp 10A5