16/05/2026
🎨 TỔNG KẾT VẼ TRANH THEO CHỦ ĐỀ MONTART
Part 5 – Tháng 4 | DREAM 🌙
🌙 “Có những giấc mơ không nằm trong giấc ngủ,
mà nằm ở những lần ta lặng im và tự hỏi lòng mình.”
🌿 Tháng 4 trôi qua nhẹ như một cái chớp mắt, mang theo những ngày nắng không quá gắt, những buổi chiều đủ yên để người ta nghĩ về nhiều thứ. DREAM đến như một khoảng lặng – không ồn ào, không rực rỡ, chỉ là một lời nhắc khẽ: ai cũng từng có một giấc mơ, dù lớn, dù nhỏ, dù còn dang dở hay đã từng bị lãng quên.
🎈 MontArt Part 5 lần này, tụi mình không cố vẽ nên những điều quá xa xôi. Chỉ đơn giản là gom góp lại những mảnh cảm xúc rất thật. Có những giấc mơ còn đang dang dở, có những giấc mơ đã thành, và cũng có những giấc mơ… chỉ cần giữ trong lòng thôi là đủ.
🎨 Mỗi bức tranh là một khoảng trời riêng. Có bức nhẹ như mây, có bức lại sâu như một giấc ngủ dài. Màu sắc lúc này không chỉ để nhìn, mà để cảm. Có khi chỉ là một gam màu lặng, một nét vẽ chưa tròn, nhưng lại chạm đúng vào một nơi nào đó rất khó gọi tên.
💫 Tụi mình nhận ra, “dream” không phải lúc nào cũng lung linh. Đôi khi nó mờ, nó xa, thậm chí có lúc tưởng như sắp biến mất. Nhưng chỉ cần vẫn còn nghĩ về nó, thì nó vẫn đang tồn tại – theo một cách rất riêng.
✨ Tháng 4 khép lại, nhưng những giấc mơ thì không.
Nếu bạn cũng đang giữ cho mình một “dream” nào đó, hy vọng bạn sẽ không vội buông. Cứ để nó ở đó thôi, lớn dần theo cách của riêng bạn.
Và nếu có thể, hãy một lần nhìn lại MontArt Part 5 – như cách tụi mình đã từng ngồi xuống, vẽ ra những giấc mơ của chính mình, chậm rãi và rất thật. 🌙✨
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Câu lạc bộ Mỹ Thuật – Thư Pháp CTUMP
✉️ Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:
📌 Fanpage: CLB Mỹ Thuật - Thư Pháp CTUMP
📌 Gmail: [email protected]