14/06/2025
NUÔI DƯỠNG MỘT ĐỨA TRẺ với lòng biết ơn và niềm hy vọng vào cuộc sống phía trước
Đó là cách mình "đầu tư" cho con gái không chỉ qua những bài học trong sách vở, mà bằng những hoạt động nhỏ mỗi ngày.
Dù bản thân đã từng trải qua nhiều đắng cay, mình vẫn mong con có thể nhìn cuộc đời với ánh mắt màu hồng, tràn đầy lạc quan.
🌟 Hai chiếc lọ nhỏ mà con tự tay làm là minh chứng cho điều đó.
Một lọ đựng những ngôi sao ước nguyện.
Một lọ đựng những mảnh giấy lòng biết ơn dành cho những người đến bên cuộc đời con.
👉 Những ngôi sao đầu tiên vẫn méo mó khi con mới tập làm.
👉 Những dòng chữ còn vụng về, không thẳng hàng.
Nhưng từng ngày, hai chiếc lọ đầy lên. Rồi sẽ lại phải thay lọ mới, và những ước mơ, lòng biết ơn cũng sẽ đầy lên trong con.
Một lần con thủ thỉ với mẹ:
"Sau này khi con kiếm được tiền, con sẽ ủng hộ những người bán hàng rong..."
🌈 Những lúc con giận dỗi hay tổn thương vì bị ai đó trêu chọc, mẹ lại nhẹ nhàng nhắc:
"Nếu con không đủ vững vàng, con dễ dàng ngã gục trước bất kì khó khăn trong cuộc đời thì dù có tiền, con cũng chỉ đem đến cho những người nghèo khổ con cá mà không phải cái cần câu."
🍞 Một chiếc bánh mì chia đôi thì ai cũng đói.
💔 Một tâm hồn lạnh lẽo thì chẳng thể sưởi ấm ai.
✨ Vậy nên mẹ sẽ chờ tới ngày khi con đã đủ đầy hi vọng và quyết định tặng lại ai đó đang cần "niềm tin màu hồng". Họ sẽ vững bước làm người tử tế và không ngừng yêu đời giống như con gái của mẹ.
❤️ Chúc con mãi là một đứa trẻ biết ơn và giàu lòng yêu thương.
Nguồn: Trang Kaka (DCTHP)