Thảo Nguyên

Thảo Nguyên Nơi giải trí lành mạnh của giới trẻ

28/05/2025
09/12/2024

Demoooo

Thơ Hay - Gái XinhNGƯỜI EM YÊU ...Người em yêu ở phương trời ấy!Gió bạt ngàn với những gợn mâyEm yêu người vì em đã thấy...
03/12/2023

Thơ Hay - Gái Xinh

NGƯỜI EM YÊU ...

Người em yêu ở phương trời ấy!
Gió bạt ngàn với những gợn mây
Em yêu người vì em đã thấy!
Tình yêu em hạnh phúc ngất ngây

GÁI XUÂN. chiều chiều nắng nhạt ven đêXuân xanh thôn nữ say mê hương đồng Áo bà ba đợi chờ trông Khăn rằng duyên dáng má...
29/11/2023

GÁI XUÂN.
chiều chiều nắng nhạt ven đê
Xuân xanh thôn nữ say mê hương đồng
Áo bà ba đợi chờ trông
Khăn rằng duyên dáng má hồng đợi trao

Nhẹ buông câu hát ngọt ngào
Gái miền... tây đẹp... đẹp nào...đẹp xinh
Dáng duyên thon thả chung tình
Em đây...sông nước..quê mình miền tây

Quê em hương lúa ngọt đầy
Đồng xanh..dào dạt chân mây bạt ngàn
Cánh cò bay lượn miên man
Mênh mông biển lúa gió ngàn gọi xuân

Dừa xanh bát ngát xếp vần
Đong đưa..theo ngọn gió xuân xế chiều
Ngọt ngào trĩu nặng dấu yêu
Anh về... quê mẹ... thật nhiều dừa xanh

Ngoài vườn hoa bưởi hoa chanh
Đưa hương thơm ngát đầy cành trổ hoa
Năm roi bưởi chín la đà
Ngọt ngào hương sắc làm quà du xuân

Hoa cau nở trắng tần ngần
Rung rinh cánh mỏng đợi vần trăng lên
Hương Cau ngan ngát bên thềm
Hình như.. xuân đến êm đềm chiều nay

Tóc mây mây tóc gió bay
Dáng duyên cô gái cuối ngày đầu xuân
Áo bà ba đẹp tuyệt trần
Lung linh...vạt nắng tần ngần dáng em.
ẢNH MINH HỌA.
29/11/2023 21:56

NỬA VẦNG TRĂNG. Ai đem cắt nửa vầng trăng Mang treo lơ lửng mãi đằng sông ngân Để chàng thi sĩ tần ngần Đêm xuân... man ...
27/11/2023

NỬA VẦNG TRĂNG.
Ai đem cắt nửa vầng trăng
Mang treo lơ lửng mãi đằng sông ngân
Để chàng thi sĩ tần ngần
Đêm xuân... man mác họa vần tình thơ

Đã từ lâu lắm đến giờ
Sao trăng.. không ngủ cứ chờ già trăng
Hôm nọ mười sáu tròn căng
Mấy đêm hôm trước non trăng đâu già

Nửa đêm dưới ánh trăng ngà
Xuyên qua... kẽ lá..thềm nhà nàng bên
Như con thuyền nhỏ trôi trên
Dòng ngân thơ mộng với nền trời xuân

Chở đầy nỗi nhớ bâng khuâng
Tình chàng thi sĩ đêm xuân ngọt ngào
Với nhiều tình cảm khát khao
Yêu không giám ngỏ lời nào cùng em

Bên song cửa sổ từng đêm
Gió trăng.. trăng gió êm đềm lặng trôi
Chắc nàng cũng hiểu tình tôi
Trời sinh.. thi sĩ ...đơn côi... cuộc tình

Thầm yêu trộm nhớ nàng xinh
Đêm đêm...gối chiếc tỏ tình đợi trăng
Trăng non lơ lửng mãi đằng
Ngân hà cánh trở sao trăng chưa đầy.

🍀🌺❤️CHO ANH HỎI THĂMEm ơi cho anh hỏi thăm Lối vào vườn hồng xa xăm cỡ nào Từ lâu anh rất muốn vàoNhưng anh sợ em chắn r...
25/11/2023

🍀🌺❤️CHO ANH HỎI THĂM

Em ơi cho anh hỏi thăm
Lối vào vườn hồng xa xăm cỡ nào
Từ lâu anh rất muốn vào
Nhưng anh sợ em chắn rào lối đi.

Bao ngày anh cứ nghĩ suy
Muốn vào trong đó cách gì được đây?
Em ơi anh nghĩ cách này
Giúp anh hé cửa vài ngày được không.

Vào rồi đôi mình ở trong
Cùng em rong rủi anh không lối về
Đôi mình thề hẹn phu thê
Ngày lành tháng tốt em về bên anh.

Rồi một ngày em thực sự già nuaChân chậm chạp đôi tay thừa run rẩyDa nhăn nheo mắt mờ đi chẳng thấyChỉ nét cười thuở ấy ...
23/11/2023

Rồi một ngày em thực sự già nua
Chân chậm chạp đôi tay thừa run rẩy
Da nhăn nheo mắt mờ đi chẳng thấy
Chỉ nét cười thuở ấy vẫn y nguyên…

Anh có còn dám ngỏ tiếng yêu em
Hay chỉ biết lặng yên nhìn nuối tiếc
Tháng năm trôi… duyên xưa như sóng biếc
Mãi xa hoài chẳng biết cuốn đi đâu.

Anh chắc trên mái tóc cũng phai mầu
Đôi vai cũng chẳng còn đâu vạm vỡ
Đôi môi kia có chắc còn quyến rũ
Đôi mắt cười có giữ được như xưa…

Gặp lại nhau liệu có dám cười đùa
Hay vẫn thế… ngượng ngùng như thuở ấy
Hay trái tim vẫn nồng nàn bỏng cháy
Hay ngập ngừng y vậy tuổi đôi mươi.

Nói em nghe… đừng chỉ mỉm cười thôi
Đừng thinh lặng… để rồi vờ né tránh
Nói em nghe… lời xua tan giá lạnh
Sưởi tim mình… nồng ấm lúc đông sang.

ANH CÓ CÒN DÁM NÓI YÊU EM.
Hoàng Khánh Linh

Nắng muôn thủa vẫn nồng nàn như thếVẫn tia vàng như để dỗ dành hoaVẫn hong khô giọt lệ tủi hoen nhòaVẫn kiên định tháng ...
22/11/2023

Nắng muôn thủa vẫn nồng nàn như thế
Vẫn tia vàng như để dỗ dành hoa
Vẫn hong khô giọt lệ tủi hoen nhòa
Vẫn kiên định tháng năm qua nào đổi
Dù đôi bận cơn giông cuồng phủ lối
Ngăn cách đường nên lỗi hẹn hoa yêu
Nhưng tâm tư nắng vẫn nhớ thương nhiều
Vẫn nung nấu biết bao nhiêu hẹn hứa
Vẫn mơ ước duyên ngày kia ghép nửa
Đem bờ vai để dựa lúc hoa buồn
Vẫn mong chờ ve vuốt cánh hoa suôn
Mơ kề cạnh ấm áp nguồn hạnh phúc

Address

Trung Tâm Thành Phố
Cà Mau
970000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thảo Nguyên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share