Anh Thư đâyy oops oops

Anh Thư đâyy oops oops tíng tongg
viết đủ thứ về mấy cái trong cuộc sống mình
nhạc mình thích
thơ mình
tùm lum cả

Viết khi còn nhớHồi t4 vừa rồi, mình chở con Nhím đi ăn cơm gà. Sáng 2 đứa chưa ăn gì, trưa cũng thế luôn, vậy là ăn sán...
10/08/2023

Viết khi còn nhớ
Hồi t4 vừa rồi, mình chở con Nhím đi ăn cơm gà. Sáng 2 đứa chưa ăn gì, trưa cũng thế luôn, vậy là ăn sáng lúc 1 rưỡi hơn:)), chạy xe vòng vòng rồi mới đến quán đó.
Đến quán gọi 2 đĩa cơm đùi chiên, của mình không hành, không dưa leo, không đồ chua. Đĩa của con Nhím cũng như bình thường. Không liên quan mà kể thế thui cho nó dài:)).
Do cả sáng chưa ăn gì nên 2 đứa ăn như chết đói, nhìn đúng bựa luôn, vừa ăn vừa cười. Tự 2 đứa thấy mình trông tội tội thế nào ấy:)) kiểu nhìn đói đói, sinh zien nghèo đồ ơ:)) đúng bựa luôn. Mà ăn thì lâu nữa, đợt khách vào cùng lúc với bọn mình đi về từ thời nào rồi mà hai đứa vẫn ngồi ăn. Lấy nĩa chọt cái xương gà lên các thứ nữa, cũng sang, sang chấn. Nói chung là ăn cơm mà phiêu dữ thần.
Bữa đó đúng đói thiệt luôn, đói dữ đói, cuộc đời 2 đứa chưa bao giờ gọi cơm thêm lúc đi ăn. Mà nay ngoại lệ nha, lần đầu của 2 em ấy!! :)). Biết sao không, kiểu no rồi mà chưa kịp cảm nhận nên vẫn nghĩ là đói. Xong 2 đứa nhìn nhau:
-Mày, cơm thêm ko?
-Má, kêu đi mày, mày kêu thì tao ăn chung
-Cơm thêm bao nhiu tìn z
-5 cá mày ơi, làm người giàu bữa đi ha
- Ok gọi đi, mỗi em 2 ngàn rưỡi, dữ
Cười vải chưởng, nhỏ giờ ở với ba mẹ, thích ăn gì thì mua thôi:)) kiểu vô tư nha cả nhà yêu, giờ thì z đó. Xong cũng ăn hết cơm thêm nha, con Nhím chụp cho ba mẹ nó xem nữa, kiểu nay con đi ăn cơm với Anh Thư:
- Má mày, tao mới chụp ba mẹ, ba mẹ thấy tao ăn hết mà còn kêu cơm thêm chắc tự hào lắm, bữa sau không cho đi chơi mà kêu đi với Anh Thư chắc ba mẹ tao cho đi liền quá. Con gái đã trưởng thành rồi huhu.
Mà lúc kêu cơm thêm á=)), ngại ngùng thẹn thùng ghê nha, lúc chú chủ quán mang đĩa cơm thêm tới, xong 2 đứa cứ bụm miệng cười:)) do thấy trông đói đói bần bần dữ haha. Cái chú thấy cười z chú mới tưởng chú nghe lộn:
- Ủa nãy 2 đứa gọi cơm thêm mà đúng hông
- Dạ đúng rồi:))
Vậy thôi đó:)) mà ngồi ăn cứ cười quài.
Ăn xong rồi bọn mình dọn hết đĩa muỗng đũa các kiểu gọn dô, ly nước sạch bách lun, lau bàn nữa. Kiểu cũng vừa dễ thương vừa ý thức đồ ơ nha cả nhà yêu:))))).
- Má lát ổng thấy mình nhìn đói đói tội tội, dọn bàn sạch nữa, chắc nhận 2 đứa làm nhân viên quán luôn mày ơi ahah:)))
- Đúng r đó:)), có khi ổng khỏi lấy tiền cơm luôn.
Rồi nha, giờ mới kịch tính nè. Đoạn TÍNH TIỀN!!!, con Nhím vô tính một mình, con Thư ngồi đợi, cười giật giật đợi con Nhím. Xong, con nhím cũng cười giật giật đi ra!!
- Thư, Thư, ra đây tao kể cho cái này
- Gì á mày:))
Xong đeo cặp lên ra xe, vừa lên xe ngồi. Thư lái, còn Nhím kể:
- 60k mày ơi, chú không lấy tiền cơm thêm. Nói do mình cười dễ thương quá nên hổng lấy. Mà tao nói con có cầm sẵn 5 ngàn lẻ đây chú lấy đi, mà ổng hông lấy mày ơi.
- Ủa ahhaah, dễ thương zay, ngại chết, chắc sau 2 mình làm khách quen, sáng trưa chiều tối ngày ba bữa cơm gà haha. Bữa sau cười nữa chắc ổng không lấy tiền gà lun, lấy mỗi tiền cơm, tổng cộng 15 cá nha em!!
- Cái mình đi hoài z chắc ổng sợ rồi dán ảnh cấm cho 2 đứa này vào luôn:))
Xong nói tùm lum nữa, rồi đi Thái phúc ôn bài chút để 5h đi học Lý, có zay thui đó:)) kể lắm. Mà hông muốn quên nên kể để sau này đọc lại chắc zui dữ. Zay đó!!.

Address

Thpt Chuyên Nguyễn Du
Buon Me Thuot

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Anh Thư đâyy oops oops posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Anh Thư đâyy oops oops:

Share

Category