14/05/2024
-nay con gái đi học về khoe bố
bố ơi ở lớp ở trường con trời nắng ,có nhiều bạn nhà giàu lắm bố ạ ,các bạn được bố,mẹ đưa ô tô đi học
-bố hỏi duyên là thế ở trường các bạn đươc đưa đón con bằng xe đạp với đi bộ về không con?
-con nói là có bố ạ!
-thế bà với bố bố đón con bằng xe máy với xe điện thì mình có giàu không,
-duyên bảo có bố ạ,nhưng mà các bạn có bố có mẹ,như con bây giờ không có mẹ là nghèo mẹ phải không bố
-câu nói khiến bố đau thắt không biết trả lời như nào
-,bố không trả lời con được,sau này khi con lớn lên bố sẽ kể cho con nghe sau nhé, cõn hãy cố gắng ,cứ tạm hiểu như con bây giờ là nhà mình nghèo mẹ con nhé,bố sẽ bù đắp cho con, 2 bố con mình cùng nhau cố gắng con nhé,bố yêu con gái của bố❤️,cho dù sự bù đắp là không đủ,nhưng bố sẽ cố gắng hết sức🥲🥲