HAKIO - Let’s Art

HAKIO - Let’s Art Phòng trưng bày nghệ thuật. Nơi gặp gỡ giao lưu văn hoá và nghệ thuật. Art Gallery. A space to exchange culture and art.

LỜI TRI ÂN VÀ LỜI CHÀO TẠM BIỆT ❤❤️❤️Triển lãm           MỤC QUANG - THE GAZE                Of LÊ CÔNG THÀNH Nghệ sỹ: C...
14/04/2026

LỜI TRI ÂN VÀ LỜI CHÀO TẠM BIỆT ❤❤️❤️
Triển lãm
MỤC QUANG - THE GAZE
Of LÊ CÔNG THÀNH
Nghệ sỹ: Cố Điêu khắc gia Lê Công Thành (1932-2019)
•Tổ chức sản xuất:
HAKIO-Let’s Art.
(Trung tâm triển lãm nghệ thuật đương đại xã Hồ Sơn. Tỉnh Phú Thọ)
•Thiết kế và chuyển ngữ:
Nguyễn Maple Nguyên
•Phụ trách hình ảnh:
Phạm Bá Hùng
Nguyễn Khôi Nguyên
Ảnh chụp tư liệu từ bạn Đoàn Vân.
•Phụ trách in ấn:
Printopia
Nhà in Thanh Tùng.
•Phụ trách truyền thông: Team Hakio.
•Phụ trách viết tay trên giấy dó phiên bản giới hạn: Cô giáo Vũ Hồng Minh (Giáo viên trường tiểu học Lê Ngọc Hân) Giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp toàn quận Hai Bà Trưng.
Đã chính thức khép lại khi đến tận những giờ cuối vẫn còn đông đảo quý khách yêu mến nghệ thuật ghé thăm nhưng ko thể vào do đã quá giờ quy định.
Chúng tôi xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Quý vị, những người đã dành thời gian hiện diện, lắng nghe, cảm nhận và đồng hành cùng triển lãm. Chính sự hiện diện ấy đã làm nên một “Mục quang” sống động hơn bất kỳ sự sắp đặt nào!
Xin trân trọng cảm ơn nữ hoạ sỹ Kim Thái, phu nhân của cố điêu khắc gia Lê Công Thành và gia đình, những người đã gìn giữ và trao gửi lại những di sản nghệ thuật quý báu, để hôm nay chúng ta có cơ hội được chiêm nghiệm và tiếp nối!
Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các vị lãnh đạo các Ban, Nghành Văn hoá, Mỹ thuật, Quý báo, Đài, Đài truyển hình! Đặc biệt chúng tôi trân trọng cám ơn Ban lãnh đạo và toàn thể đội ngũ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam! Các đối tác, cộng sự, những người bạn hữu thân thiết, những con người thầm lặng nhưng đã góp phần tạo nên không gian nghệ thuật LÊ CÔNG THÀNH chỉn chu, ấm áp và đầy cảm hứng!
“Mục quang” đã khép lại nhưng chúng tôi tin rằng, những gì còn đọng lại sẽ không dừng ở đây. Xin được nói lời tạm biệt cùng với lời hẹn gặp lại trong những cuộc gặp gỡ của nghệ thuật, của ký ức, và của những rung động nhiều lần sau nữa.
Kính chúc Quý vị sức khỏe, bình an và luôn giữ trong mình một “mục quang” riêng để tự soi sáng, để thấu hiểu, và để yêu thương!
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn vì tất cả!
Trang Hạnh.
HAKIO-Let’s Art.

Tháng Tư nồng nàn quá làm chị em nồng nàn theo!                   “VỪA YÊU VỪA VẼ” Triển lãm tranh lụa của 5 nữ nghệ sĩ ...
13/04/2026

Tháng Tư nồng nàn quá làm chị em nồng nàn theo!
“VỪA YÊU VỪA VẼ”
Triển lãm tranh lụa của 5 nữ nghệ sĩ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhé các tín đồ yêu nghệ thuật!

Các Nàng hoạ sĩ với “Nàng” tháng 4 Hà nội. Triền lãm mỹ thuật quốc tế “Phụ nữ vẽ phụ nữ“  của 25 nữ nghệ sĩ đến từ 5 quố...
13/04/2026

Các Nàng hoạ sĩ với “Nàng” tháng 4 Hà nội.
Triền lãm mỹ thuật quốc tế “Phụ nữ vẽ phụ nữ“ của 25 nữ nghệ sĩ đến từ 5 quốc gia Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia và Indonesia. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 19/5/2026 tại toà Tiền đường, Khu Thái Học, Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội.

Trân trọng kính mời tham dự toạ đàm                      LÊ CÔNG THÀNH                  Thân thế và sự nghiệp.    Thứ sá...
08/04/2026

Trân trọng kính mời tham dự toạ đàm

LÊ CÔNG THÀNH
Thân thế và sự nghiệp.

Thứ sáu ngày 23 tháng 2 năm Bính Ngọ là ngày giỗ của cố điêu khắc gia Lê Công Thành. Thể theo tâm nguyện của phu nhân của Ông, nữ hoạ sỹ Kim Thái.
HAKIO- Let’s Art xin trân trọng tổ chức buổi toạ đàm tưởng niệm ông.
Buổi gặp gỡ là dịp để những bằng hữu, đồng nghiệp, cộng sự và người thân cùng ôn lại những kỷ niệm, chia sẻ những câu chuyện chưa từng kể và nhìn lại hành trình sáng tạo cùng di sản nghệ thuật mà ông đã để lại.
📣Thời gian:
10:00am Thứ Sáu, ngày 10/04/2026
📣Địa điểm: Tầng 2, Nhà B
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Sự hiện diện của Quý vị sẽ góp phần làm nên ý nghĩa trọn vẹn cho buổi gặp gỡ tưởng niệm này. Rất mong được tiếp đón Quý vị!
Trân trọng kính mời!
Mọi chi tiết xin liên hệ
👉 Contact us:
Hotline 0931215699
Email: [email protected]
Web: hakiogallery.com

06/04/2026

Lễ khai mạc không gian nghệ thuật cố điêu khắc gia Lê Công Thành
MỤC QUANG - THE GAZE
Diễn ra trong không khí ấm áp và xúc động! HAKIO-Let’s Art xin trân trọng cám ơn vì tất cả!

04/04/2026

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh lịch Workshop “Mục Quang – Viết thành lời”
Chúng tôi cần nói lời này:
Workshop “Mục Quang – Viết thành lời” được dự định diễn ra trong 2 ngày. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên, tất cả những tấm bưu thiếp giấy dó đã được viết hết.
Chúng tôi đã không kịp chuẩn bị cho một sự đón nhận lớn đến như vậy. Vì không thể bổ sung kịp những tấm thiệp đúng chất liệu và tinh thần ban đầu, chúng tôi rất tiếc phải thông báo:
Workshop ngày 05/04 sẽ không thể tiếp tục diễn ra.
Chúng tôi thật lòng xin lỗi vì sự bất tiện này!
Nhưng cũng chính hôm nay,
chúng tôi đã nhận ra rất nhiều người dừng lại, rất nhiều người lặng đi, và rất nhiều điều đã được viết ra.
Vì số lượng bưu thiếp có hạn nên tất cả khán phòng thống nhất là mở ra một cuộc chơi mà trong đó người chơi sẽ rút một bưu thiếp ngẫu nhiên và coi đó là thông điệp mà cụ Lê Công Thành gửi tới cho mình. Chúng tôi trân trọng mời cô Kim Thái, phu nhân của Thầy là người rút tấm thiệp đầu tiên. Điều kỳ diệu và bất ngờ nhất khiến tất cả ồ lên, cô đã rút trúng bức duy nhất đó là bức tranh vẽ cảnh hai vợ chồng nghệ sĩ, trong tay người vợ ẵm em bé, cả hai đang ngồi trước một bức hoạ vẽ một người phụ nữ N**e, trời ơi, đó chính là ông bà. Cô Kim Thái đã xúc động viết lên tấm thiệp :
MUÔN NĂM NGƯỜI NGHỆ SĨ. Những bạn còn lại đều có những thông điệp như mẹ con, vợ chồng, con đàn cháu đống, trúng tâm trạng như một sự trùng hợp diệu kỳ. Buổi workshop chính vì vậy lại diễn ra theo một cách vô cùng thú vị và bất ngờ. Đến nỗi đã hết giờ thăm quan bảo tàng, đèn tự động tắt và cô Thái đã viết nốt những chữ cuối lên tấm thiệp bằng đèn pin điện thoại của chú

04/04/2026

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh lịch Workshop “Mục Quang – Viết thành lời”
Chúng tôi cần nói lời này:
Workshop “Mục Quang – Viết thành lời” được dự định diễn ra trong 2 ngày. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên, tất cả những tấm bưu thiếp giấy dó đã được viết hết.
Chúng tôi đã không kịp chuẩn bị cho một sự đón nhận lớn đến như vậy. Vì không thể bổ sung kịp những tấm thiệp đúng chất liệu và tinh thần ban đầu, chúng tôi rất tiếc phải thông báo:
Workshop ngày 05/04 sẽ không thể tiếp tục diễn ra.
Chúng tôi thật lòng xin lỗi vì sự bất tiện này!
Nhưng cũng chính hôm nay chúng tôi đã nhận ra rất nhiều người dừng lại, rất nhiều người lặng đi, và rất nhiều điều đã được viết ra.
Vì số lượng bưu thiếp có hạn nên tất cả khán phòng thống nhất là mở ra một cuộc chơi mà trong đó người chơi sẽ rút một bưu thiếp ngẫu nhiên và coi đó là thông điệp mà cụ Lê Công Thành gửi tới cho mình. Chúng tôi trân trọng mời cô Kim Thái, phu nhân của Thầy là người rút tấm thiệp đầu tiên. Điều kỳ diệu và bất ngờ nhất khiến tất cả ồ lên, cô đã rút trúng bức duy nhất đó là bức tranh vẽ cảnh hai vợ chồng nghệ sĩ, trong tay người vợ ẵm em bé, cả hai đang ngồi trước một bức hoạ vẽ một người phụ nữ N**e, trời ơi, đó chính là ông bà. Cô Kim Thái đã xúc động viết lên tấm thiệp :
MUÔN NĂM NGƯỜI NGHỆ SĨ.
Những bạn còn lại đều có những thông điệp như mẹ con, vợ chồng, con đàn cháu đống, trúng tâm trạng như một sự trùng hợp diệu kỳ. Buổi workshop chính vì vậy lại diễn ra theo một cách vô cùng thú vị và bất ngờ. Đến nỗi đã hết giờ thăm quan bảo tàng, đèn tự động tắt và cô Thái đã viết nốt những chữ cuối lên tấm thiệp bằng đèn pin điện thoại của chúng tôi.
Cảm ơn cô Thái! Cảm ơn em Hiệp đã điều phối chương trình! Cảm ơn cô giáo Hồng Minh, giải nhất cuộc thi chữ đẹp toàn quận Hai Bà Trưng đã nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ mọi người “viết thành lời” Cảm ơn tất cả vì đã dành cho những tấm thiệp giấy dó và cho các tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Công Thành một sự đón nhận nồng nhiệt hơn cả mong đợi!
Chúng tôi sẽ sớm quay lại.
Với sự chuẩn bị đầy đủ hơn.
Để không ai phải lỡ một điều muốn nói.
Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại!

WORKSHOP       MỤC QUANG – VIẾT THÀNH LỜI.   Có những điều chúng ta đã nghĩ rất lâu nhưng chưa từng nói ra. Không phải v...
01/04/2026

WORKSHOP
MỤC QUANG – VIẾT THÀNH LỜI.
Có những điều chúng ta đã nghĩ rất lâu nhưng chưa từng nói ra. Không phải vì không đủ yêu thương hay cảm xúc mà vì không biết bắt đầu từ đâu.
Có những tin nhắn rồi sẽ trôi đi nhưng có những điều nên giữ lại.
Viết thành lời. Để một ngày mở ra gặp lại một hoài niệm đẹp
Có một cách rất chậm để bình thản nói ra.
VIẾT THÀNH LỜI.
Qua những tấm bưu thiếp in các tác phẩm hội hoạ của cố nghệ sĩ Lê Công Thành (đề tài tình yêu),
được in trên giấy dó, một chất liệu truyền thống của Việt Nam,
mềm, ấm, và giữ lại rất lâu những gì ta chạm vào, hãy chọn một tác phẩm khiến bạn dừng lại, trái tim khẽ lệch nhịp, nhìn thật lâu và viết.
Cho mẹ. Cho cha. Cho anh. Cho em.
Cho một người bạn thương.
Cho một người bạn luôn thầm cảm ơn mà chưa từng nói.
Cho một người bạn luôn để trong “tầm nhìn” nhưng chưa một lần cất lời.
Cho một người đã xa.
Hoặc cho chính mình, phiên bản đã từng tổn thương hay phiên bản hạnh phúc.
Chỉ cần viết ra cảm xúc thật của riêng mình. Đôi khi ở trong đầu rất nặng nhưng khi viết ra lại có thể đặt xuống nhẹ nhàng vào cánh thư.
Bạn có thể không cần chia sẻ.
Bạn có thể mang theo hoặc để lại hoặc gửi đi.
Nhưng ít nhất hôm nay bạn đã không giữ nó một mình nữa.
Chỉ có bạn, một tấm thiệp và những điều đã giữ trong lòng quá lâu.
📍 Không gian ấm – riêng – đủ để thành thật với chính mình.
Số chỗ rất giới hạn.
Nếu bạn không biết bắt đầu hãy thử viết:
“Mình đã muốn nói điều này từ lâu…”
WORKSHOP MỤC QUANG – VIẾT THÀNH LỜI.
15h-17h
Thứ 7- Chủ nhật 04-05/04/2026
Tầng 2 nhà B Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. 66 Nguyễn Thái Học, phường Ba đình. Hà nội
Link đăng ký
https://tally.so/r/eq2ejx
Mọi chi tiết xin liên hệ
👉 Contact us:
Hotline 0931215699
Email: [email protected]
Web: hakiogallery.com

WORKSHOP MỤC QUANG – VIẾT THÀNH LỜI.   Có những điều chúng ta đã nghĩ rất lâu nhưng chưa từng nói ra. Không phải vì khôn...
01/04/2026

WORKSHOP MỤC QUANG – VIẾT THÀNH LỜI.
Có những điều chúng ta đã nghĩ rất lâu nhưng chưa từng nói ra. Không phải vì không đủ yêu thương hay cảm xúc mà vì không biết bắt đầu từ đâu.
Có những tin nhắn rồi sẽ trôi đi nhưng có những điều nên giữ lại.
Viết thành lời. Để một ngày mở ra gặp lại một hoài niệm đẹp
Có một cách rất chậm để bình thản nói ra.
VIẾT THÀNH LỜI.
Qua những tấm bưu thiếp in các tác phẩm hội hoạ của cố nghệ sĩ Lê Công Thành (đề tài tình yêu),
được in trên giấy dó, một chất liệu truyền thống của Việt Nam,
mềm, ấm, và giữ lại rất lâu những gì ta chạm vào, hãy chọn một tác phẩm khiến bạn dừng lại, trái tim khẽ lệch nhịp, nhìn thật lâu và viết.
Cho mẹ. Cho cha. Cho anh. Cho em.
Cho một người bạn thương.
Cho một người bạn luôn thầm cảm ơn mà chưa từng nói.
Cho một người bạn luôn để trong “tầm nhìn” nhưng chưa một lần cất lời.
Cho một người đã xa.
Hoặc cho chính mình, phiên bản đã từng tổn thương hay phiên bản hạnh phúc.
Chỉ cần viết ra cảm xúc thật của riêng mình. Đôi khi ở trong đầu rất nặng nhưng khi viết ra lại có thể đặt xuống nhẹ nhàng vào cánh thư.
Bạn có thể không cần chia sẻ.
Bạn có thể mang theo hoặc để lại hoặc gửi đi.
Nhưng ít nhất hôm nay bạn đã không giữ nó một mình nữa.
Chỉ có bạn, một tấm thiệp và những điều đã giữ trong lòng quá lâu.
📍 Không gian ấm – riêng – đủ để thành thật với chính mình.
Số chỗ rất giới hạn.
Nếu bạn không biết bắt đầu hãy thử viết:
“Mình đã muốn nói điều này từ lâu…”
WORKSHOP MỤC QUANG – VIẾT THÀNH LỜI.
15h-17h
Thứ 7- Chủ nhật 04-05/04/2026
Tầng 2 nhà B Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. 66 Nguyễn Thái Học, phường Ba đình. Hà nội
Link đăng ký
https://tally.so/r/eq2ejx
Mọi chi tiết xin liên hệ
👉 Contact us:
Hotline 0931215699
Email: [email protected]
Web: hakiogallery.com

Address

289 Ung Văn Khiêm
Binh Thanh

Opening Hours

Monday 09:00 - 19:00
Tuesday 09:00 - 19:00
Wednesday 09:00 - 19:00
Thursday 09:00 - 19:00
Friday 09:00 - 19:00
Saturday 09:00 - 19:00
Sunday 09:00 - 19:00

Telephone

+84931215699

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when HAKIO - Let’s Art posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to HAKIO - Let’s Art:

Share

Category