05/05/2026
Mới sáng lướt Facebook, lướt qua một số tin sốc mà giật mình hoảng sợ.
Từ bao giờ mà con người lại trở nên máu lạnh đến thế. Bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống không còn bình yên như trước nữa. Thanh niên ng** đá, ch*t vợ thành từng khúc. Ngồi tưởng tượng mà lạnh sống lưng. Riết chắc khỏi dám ra đường. Ma t*y hủy hại biết bao nhiêu gia đình. Chợt nhớ đến trong xóm mình cũng có. Đó lại là bạn học cấp ba cùng mình. Ngày xưa nó rất thông minh, học vô cùng giỏi, thầy cô nào cũng quý mến vì tính lanh lợi của nó. Ấy thế mà lên cấp hai bắt đầu thay đổi, rồi trượt dài những năm cấp 3. Thấy nó lấy vợ, ai cũng mừng vì nghĩ nó đã thay đổi, có ai ngờ đâu......Giờ nó dính vào ma t*y đá. Cứ lâu lâu giữa đêm khuya lại thấy ba nó gọi điện cho anh trai mình nhờ gọi công an xuống. Gia đình bất lực, hàng xóm sợ hãi. Không biết khi nào cái nạn này mới chấm dứt. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi lại thấy lo lắng cho con cái mình sau này.