Gái xinh Bến Tre

Gái xinh Bến Tre Nơi giải trí lành mạnh của giới trẻ

Vợ ai dắt về đi😂😂
16/11/2023

Vợ ai dắt về đi😂😂

HỌCTác giả: Thu ThảoVấp ngã nhiều lần học ý hayĐiềm tâm vững chí nghĩa thêm dàyThăng trầm cuộc sống cho mình hiểuSóng gi...
09/11/2023

HỌC
Tác giả: Thu Thảo
Vấp ngã nhiều lần học ý hay
Điềm tâm vững chí nghĩa thêm dày
Thăng trầm cuộc sống cho mình hiểu
Sóng gió thương trường giữ dạ ngay
Chớ hám giàu sang nhiều dục vọng
Dồn chân ngõ cụt giống ăn mày
Đừng mang ảo tưởng rằng luôn thắng
Mọi thứ trên đời dễ đổi thay.

Đừng gần quá...mà cũng đừng xa quáSan sẻ nhau lúc buồn bã đủ rồiVậy thôi nhé... đừng thương nhau, anh ạ!Suốt cuộc đời ch...
03/11/2023

Đừng gần quá...mà cũng đừng xa quá
San sẻ nhau lúc buồn bã đủ rồi
Vậy thôi nhé... đừng thương nhau, anh ạ!
Suốt cuộc đời chẳng thể nói phai phôi.

Tình cảm đó, em - anh cùng cất giữ
Dục vọng kia tụ rồi tán mấy hồi
Chỉ còn lại nghĩa ân luôn trú ngụ
Mãi trường tồn mặc thời thế đổi ngôi.

Em vẫn biết anh thương em là thật
Nào phải đâu chỉ giây phút xao lòng
Nhưng anh ạ! Phận số em đen bạc
Sợ một ngày giẫm lại kiếp long đong.

Thà để vậy lưng chừng thôi, anh nhé!
Anh gặp người nào đó hợp cứ thương
Em hứa sẽ nhiệt tình và vui vẻ
Dù trong tim, em biết sẽ rất buồn.

LƯNG CHỪNG THÔI

Mây ghé chơi hỏi em hoa đồng nộiỞ nơi này cằn cỗi có buồn không ?Hoa ngập ngừng chia sớt chút niềm mongƯớc như mây được ...
01/11/2023

Mây ghé chơi hỏi em hoa đồng nội
Ở nơi này cằn cỗi có buồn không ?
Hoa ngập ngừng chia sớt chút niềm mong
Ước như mây được rong chơi khắp chốn.

Mây lắc đầu thả vài lời từ tốn
Vẻ như tâm đang hỗn độn nghĩ suy
Đi nhiều nơi đôi lúc chẳng được gì
Mà mệt mỏi với sân si cuộc sống.

Thà như hoa mọc ở nơi đất mộng
Có bầu trời cao rộng khắp tứ bề
Uống không khí ngào ngạt đến hả hê
Hương cỏ cây luôn cận kề sớm tối.

Hoa thật thà lắc đầu trông thật tội
Bởi khát khao mà khó nói thành lời
Hoa rung rinh ao ước đến một nơi

MÙA HOA PHƯỢNG.Thiếu nữ trông hoa mủm mỉm cười Phượng hồng  đua nở sắc xinh tươi Mùa thi... tháng sáu...miên man hạ Thiế...
15/10/2023

MÙA HOA PHƯỢNG.
Thiếu nữ trông hoa mủm mỉm cười
Phượng hồng đua nở sắc xinh tươi
Mùa thi... tháng sáu...miên man hạ
Thiếu nữ lưng ong đẹp dáng người

Hạ vàng... thổn thức..mãi trong tôi
Xa cách trường xưa... cũng lâu rồi
Nhớ cô... bạn gái... xinh xinh dáng
Áo trắng lung linh mãi.. không thôi

Thế rồi năm tháng cũng phôi phai
Xa cách trường xưa mấy.. năm dài
Thật nhiều... kỷ niệm.. ngày xưa ấy
Mỗi mùa Phượng đỏ sắc Hoa Khai

Nàng vẫn... còn đây như hôm qua
Mềm mại xuân xanh với ngọc ngà
Mùa thi tháng sáu tung tăng dáng
Mối tình hoa Phượng vẫn trong ta.

Những cô gái mang trong mình tài năng âm nhạc thiên phú 😎🎤
12/10/2023

Những cô gái mang trong mình tài năng âm nhạc thiên phú 😎🎤

Lỡ gặp phải con số không rỗng tuếchBình thường thôi ta vẫn nhếch môi cườiCuộc đời mà có lúc gặp hồng tươiKhi lận đận chơ...
08/10/2023

Lỡ gặp phải con số không rỗng tuếch
Bình thường thôi ta vẫn nhếch môi cười
Cuộc đời mà có lúc gặp hồng tươi
Khi lận đận chơi vơi miền ảo ảnh

Lỡ gặp phải người xem ta ghẻ lạnh
Bình thường thôi canh cánh để được gì
Đâu có cần phải vướng bận làm chi
Cho mệt mỏi sầu bi thêm vương vấn

Lỡ gặp phải tình xưa giờ phủ nhận
Bình thường thôi chẳng oán hận trong lòng
Cuộc đời mà nếu đã hết chờ mong
Thì xa lạ là điều không tránh khỏi

Nếu gặp phải câu chuyện buồn đau nhói
Khóc làm gì cho mệt mỏi sầu vương
Rồi suy tư thao thức cả đêm trường
Hãy tự nhủ bình thường thôi mặc kệ

Nếu đã biết cuộc đời nhiều dâu bể
Đừng bận lòng cho đổ lệ trần ai
Cứ thản nhiên mặc cuộc sống bi hài
Nghĩ đơn giản ngày mai trời lại sáng.

Về bên em nhé 🥰
07/10/2023

Về bên em nhé 🥰

ĐƯỜNG TÌNH YÊUĐây con đường nhớ nhung muôn thuởBóng dáng em và cả màu xanhĐường xưa in bóng Em AnhĐôi ta nhịp bước song ...
01/10/2023

ĐƯỜNG TÌNH YÊU

Đây con đường nhớ nhung muôn thuở
Bóng dáng em và cả màu xanh
Đường xưa in bóng Em Anh
Đôi ta nhịp bước song hành vào yêu

Lối mòn xưa ghi nhiều nhung nhớ
Mối tình đầu từ thuở mới quen
Những đêm trăng sáng tuyệt vời
Tay trong tay dưới vòm trời yêu thương

Hai ta mong con đường mãi mãi
Gấm hoa yêu dệt mãi nơi này
Bến bờ hạnh phúc là đây
Niềm tin hi vọng tràn đầy trong nhau ..

NĂM LÊN MƯỜI BẨY.năm mười bẩy tuổi em lấy chồng Đò chiều bến hạ bước sang sông Theo người xa xứ qua bên ấy Để mặc kệ anh...
29/09/2023

NĂM LÊN MƯỜI BẨY.
năm mười bẩy tuổi em lấy chồng
Đò chiều bến hạ bước sang sông
Theo người xa xứ qua bên ấy
Để mặc kệ anh mãi ngóng trông

Anh nhớ hôm xưa má em hồng
Mềm mềm mái tóc hóng gió đông
Môi xinh mủm mỉm sao duyên thế
Cứ để mặc anh đợi bến sông

Chẳng biết tại sao em lấy chồng
Đò chiều hôm ấy thật là đông
Áo hồng pháo cưới em sang bến
Để lại mình anh nhớ mênh mông.
ẢNH MINH HỌA.

Yêu xa xôi nhớ nhung là vậyChẳng được gần mong hãy hiểu nhauĐừng hờn ghen để nước mắt tràoKhông bên cạnh thõa bao nhung ...
29/09/2023

Yêu xa xôi nhớ nhung là vậy
Chẳng được gần mong hãy hiểu nhau
Đừng hờn ghen để nước mắt trào
Không bên cạnh thõa bao nhung nhớ
Người thương ơi nhiều đêm trăn trở
Mơ vòng tay ấm áp vỗ về
Nụ hôn nồng khao khát đam mê
Đêm cháy bỏng cận kề môi mắt
Biết yêu xa nhớ nhung quay quắt
Nhưng cũng đành nén chặt nhớ thương
Giữ trong lòng hình bóng vấn vương
Đêm mộng mị canh trường thao thức
Muốn gần bên trao người hạnh phúc
Nhưng địa hình ngăn cách xa xôi
Đành nhủ lòng chờ đợi mà thôi
Yêu xa cách cả trời mong nhớ.
--- Yêu Xa ---

LÒNG NGƯỠNG MỘLòng ngưỡng mộ nhìn vào người con gáiNàng như hoa anh muốn hái mang vềVì em xinh đầy sức hút anh mêLòng mo...
27/09/2023

LÒNG NGƯỠNG MỘ

Lòng ngưỡng mộ nhìn vào người con gái
Nàng như hoa anh muốn hái mang về
Vì em xinh đầy sức hút anh mê
Lòng mong muốn thành phu thê quấn quýt

Luôn gần cạnh cùng đùa vui tíu tít
Muốn thân mình thịt chạm thịt cọ da
Tình yêu thương nồng ấm rất mặn mà
Vì em đẹp anh nhìn là ngưỡng mộ

Lòng yêu vẫn luôn luôn dành để chỗ
Đến hôm nay mới thổ lộ nói ra
Yêu em nhiều tình cảm đậm thiết tha
Tình chan chứa cứ la đà đắm đuối

Vì ngưỡng mộ nên tình luôn theo đuổi
Đời cô đơn ở cái tuổi trung niên
Rất mong cho mình được kết thành duyên
Để hai đứa tình chung liền cuộc sống

Lòng chỉ muốn trái tim em dao động
Để tình anh như gió lộng thổi vào
Nói thật lòng anh cũng rất khát khao
Em xinh thế anh kìm sao được chứ

Hay cả nghĩ ngồi trong phòng tư lự
Không hiểu sao lòng lại cứ thích nàng
Mong một ngày tay sẽ được vít quàng
Rồi hai đứa gọi bằng chàng bằng thiếp .

Address

Trung Tâm Thành Phố
Ben Tre
930000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gái xinh Bến Tre posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share