21/04/2021
[GÓC CHIA SẺ] KINH NGHIỆM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
Lại một mùa tuyển sinh đại học cho các Gen Y Bắc Ninh, F-team mở nhẹ 1 topic chia sẻ kinh nghiệm để kết nối các anh chị em Bắc Ninh với nhau.
Anh chị đã đi làm thì chia sẻ trải nghiệm với công việc, anh chị sinh viên thì chia sẻ quá trình học tập tại trường đại học. Còn các bé học sinh cấp 3 - Lớp 12, lớp 11 hay lớp 10 nào cũng có thể đặt câu hỏi để người có kinh nghiệm "gỡ rối" giùm.
Ví dụ như bản thân chị. Khi chị nói chị học Học viện Báo chí, thường nhận được câu hỏi thế này.
1.
Q: Chị có học ngành Báo chí không?
A: Không, chị không học ngành Báo chí, chị học Quảng cáo. Trong Học Viện Báo Chí không chỉ có báo chí (với các chuyên ngành Báo truyền hình, Báo phát thanh, Báo mạng điện tử,...) mà còn có nhiều chuyên ngành khác đa dạng lắm.
Q: Học trường Báo, ra làm nhà báo?
A: Không, trường Báo có nhiều ngành học, với 2 khối - Khối Lý Luận và Khối Nghiệp Vụ. Khối lý luận là các môn lý luận chính trị (Triết học, Lịch Sử Đảng, Xã Hội Học,...); khối nghiệp vụ (là khối có ngành của chị) thì đa dạng lắm. Có ngành ra đi làm truyền thông, ngành ra làm xuất bản, ngành ra làm về ngôn ngữ,...
Q: Không có mối quan hệ thì học báo xong ra có việc làm không?
A: Riêng với ngành báo, chị không có câu trả lời chính xác, nhưng chị vẫn thấy có những người có thể làm nghề bằng cách bắt đầu thực hành làm nghề, đi thực tập từ sớm. Nếu là các cơ quan báo chí lớn, sự thật là không phải dễ vì cơ hội rất ít, nhưng ít mà có được thì mới giá trị. Lạc quan lên. Trong lúc đợi cơ hội, mình vẫn có thể trải nghiệm công việc ở các cơ quan nhỏ hơn hoặc các kênh báo chí điện tử. Thời đại công nghệ 4.0 rồi mà. Kể cả các em tự tạo một kênh riêng trên social để thực hành làm báo còn được (nhưng nếu tự làm thì cần tìm và chắt lọc thông tin thật cẩn thận, cũng như đừng quá đòi hỏi bản thân phải có nhiều người xem hay gì. Mỗi sản phẩm nghiêm túc đều sẽ có giá trị kinh nghiệm quý báu).
Tạm thời là vầy đó. Mời mọi người cùng chia sẻ thêm bên dưới với F-team nhé!